Tin mới
1
Nghề làm đẹp cho người chết
Một ngày bình thường của Lưu Tam Tam là thức dậy lúc 5h sáng và đến nơi làm việc tại nhà tang lễ Tiêu Sơn ở Hàng Châu lúc 6h
Ảnh

sunwin | sunwin

Nghề làm đẹp cho người chết

Một ngày bình thường của Lưu Tam Tam là thức dậy lúc 5h sáng và đến nơi làm việc tại nhà tang lễ Tiêu Sơn ở Hàng Châu lúc 6h

Cậu bé 8 tuổi bò hơn 3 km đến trường mỗi ngày

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2018-12-09 08:12

Cậu bé người Indonesia vừa đi giày ở chân, vừa xỏ một đôi dép ở hai bàn tay để bò trên đoạn đường hơn 3 km để đến lớp học. 

Cậu bé Mukhlis Abdul Kholik, còn được gọi là Adul, sống ở khu vực nông thôn ở thành phố Sukabumi, tỉnh Tây Java, sinh ra đã bị khiếm khuyết về cơ thể. Tình trạng này ảnh hưởng đến hai chân của Adul và khiến em phải sử dụng thêm cả hai tay nếu muốn di chuyển. 

Theo Mail, hiện mỗi ngày Adul phải vượt qua quãng đường 3,2 km đồi núi để tới trường học. Do trường không có xe buýt nên Adul chỉ có thể bò bằng cả 4 chi. 

Trong video đang được chia sẻ trên mạng, cậu bé 8 tuổi vừa đi giày ở chân, vừa xỏ một đôi dép lê ở hai bàn tay để bò trên địa hình gồ ghề để đến lớp. Video còn có sự xuất hiện của một cậu học sinh khác và một người phụ nữ đồng hành cùng Adul. 


Adul bò đến trường học mỗi ngày. Ảnh: Caters.

Các giáo viên của Adul cho biết cậu bé này là một trong những học sinh truyền cảm hứng nhất khi luôn chăm chỉ hoàn thành các bài tập hay vui đùa cùng các bạn. 

"Dù bị khuyết tật về cơ thể, ngày nào em ấy cũng rất năng động", Epi Mulyadi, hiệu trưởng ngôi trường nơi Adul đang theo học, cho biết. 

Một trong những mong ước của Adul là được gặp Tổng thống Indonesia Joko Widodo. Hôm 3/12, ước mơ đó của cậu bé đã trở thành hiện thực khi em được ông Widodo bế tại Ngày Quốc tế vì Người tàn tật ở Indonesia. 


Adul hội ngộ Tổng thống Widodo hôm 3/12. Ảnh: AsiaWire.

Theo ngoisao.net

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận