Tin mới
2
Đàn ông Trung Quốc tìm cơ hội ở rể
Li Jiyan nuối tiếc từ chối hai chàng trai đôi mươi bởi hồ sơ họ không đủ yếu tố để tìm được nhà vợ có khối tài sản khoảng 4,4 triệu USD
4
'Idol TikTok' trong viện dưỡng lão
Hàng chục năm sau khi nghỉ hưu bà Yu Youfang, 90 tuổi, trở lại bục giảng với học sinh có độ tuổi trung bình 75 ở trung tâm dưỡng lão Jingya ở TP Thiên Tân
Ảnh

sunwin | sunwin

Đàn ông Trung Quốc tìm cơ hội ở rể

Li Jiyan nuối tiếc từ chối hai chàng trai đôi mươi bởi hồ sơ họ không đủ yếu tố để tìm được nhà vợ có khối tài sản khoảng 4,4 triệu USD
'Idol TikTok' trong viện dưỡng lão

Hàng chục năm sau khi nghỉ hưu bà Yu Youfang, 90 tuổi, trở lại bục giảng với học sinh có độ tuổi trung bình 75 ở trung tâm dưỡng lão Jingya ở TP Thiên Tân

Cậu bé 13 tuổi đạp xe hơn 100km ra Hà Nội thăm em

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2019-03-27 04:03

Bé bị viêm gan do rối loạn chuyển hóa, viêm phổi, vàng da ứ mật, trên nền trẻ sinh non, suy dinh dưỡng nhẹ cân, hiện đang điều trị tại phòng 701.

Ngày 26/3, BV Nhi TƯ cho biết, tại khoa Gan mật vừa đón tiếp bé Vì Quyết Chiến (13 tuổi, huyện Vân Hồ, Sơn La) là người nhà bệnh nhi Vì Văn Lực (2 tháng tuổi) đang điều trị bệnh gan chuyển hóa.

Đáng nói, bé Chiến đi xe đạp không phanh từ Sơn La xuống Hà Nội thăm em nằm viện. Anh Vì Văn Nam (bố bé Chiến) cho biết, trưa 25/3, khi tan học, Chiến được ông kể về việc em trai phải xuống BV Nhi TƯ trị bệnh, Chiến nóng ruột muốn thăm em ngay nên đã đi xe đạp thẳng hướng Hà Nội. Chiến không biết đường nên cứ chọn tuyến đường lớn để đi. Vừa đi, Chiến vừa hỏi đường.

Do xe đạp của Chiến không có phanh nên cứ mỗi lần xuống dốc, em phải dùng chân để hãm phanh.

Nghe tin em ốm nặng, bé trai 13 tuổi đi xe đạp không phanh, vượt hơn 100km xuống Hà Nội đến ngất xỉu

Đoạn đường từ huyện Vân Hồ xuống Hà Nội có rất nhiều đoạn dốc, cua khúc khuỷu rất nguy hiểm.

Đến 18h ngày 25/3, khi đi được khoảng hơn 100km tới địa phận tỉnh Hòa Bình, chân của cậu bé sưng tấy, rất đau kèm thêm đói, mệt Chiến đã ngất giữa đường.

Một tài xế phát hiện ra Chiến đã đưa em vào nghỉ và cho ăn uống. Tài xế này hỏi số điện thoại của gia đình rồi liên lạc với bố em.

Nghe tin em ốm nặng, bé trai 13 tuổi đi xe đạp không phanh, vượt hơn 100km xuống Hà Nội đến ngất xỉu

Sau khi trao đổi, tài xế đã đưa cả Chiến và xe đạp về Hà Nội vào sáng 26/3. Anh Nam cho biết, Chiến là con trai đầu của gia đình. Hàng ngày, Chiến vẫn tự đạp xe 4km tới trường.

“Tối 25/3, nhận được điện thoại của người lạ, vợ chồng tôi chết khiếp” lại lo cho con, cả đêm, vợ chồng tôi không ngủ được, chỉ mong đến sáng để đón con”, anh Nam chia sẻ.

Sáng ngày 26/3, sau khi đón con, anh thấy chân Chiến vẫn còn sưng tấy và đôi dép được sử dụng như “má phanh” cũng đã rách bươm. Ngay sau khi nắm thông tin sự việc, các bác sĩ đã thăm hỏi, chia sẻ với gia đình anh Nam.

Nghe tin em ốm nặng, bé trai 13 tuổi đi xe đạp không phanh, vượt hơn 100km xuống Hà Nội đến ngất xỉu

Trao đổi với chúng tôi, một một bác sĩ ở Khoa Gan mật (Bệnh viện Nhi Trung ương) cho biết, bé Lực - em trai Chiến mắc bệnh rất nặng. Bé bị viêm gan do rối loạn chuyển hóa, viêm phổi, vàng da ứ mật, trên nền trẻ sinh non, suy dinh dưỡng nhẹ cân, hiện đang điều trị tại phòng 701.

Chiều 26/3, anh Nam đã đưa bé Chiến trở về Sơn La để tiếp tục việc học bằng tiền hỗ trợ lộ phí của một số bác sĩ tại khoa này và bạn bè. Bác sĩ khoa này cũng không quên mua tặng em Chiến một đôi dép để em đi lại.

Theo yan.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận