Tin mới
4
Sự thật về hai cậu bé đạp xe tìm mẹ
Chiều 21/4, hai cậu bé người Mông đạp xe qua huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình được công an đưa về gia đình tại bản Dền Thàng B, xã Dào San, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu
5
Những trạm cứu hộ chó mèo bị xua đuổi
Khi Trần Tâm thấy tấm biển "đề nghị dẹp hết chó mèo" người hàng xóm treo trước cổng nhà, anh thở dài biết mình thêm một lần nữa phải chuyển đi
Ảnh

sunwin | sunwin

Sự thật về hai cậu bé đạp xe tìm mẹ

Chiều 21/4, hai cậu bé người Mông đạp xe qua huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình được công an đưa về gia đình tại bản Dền Thàng B, xã Dào San, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu

Cặp đôi "gặp nhau là chết" nhưng vẫn quyết cùng nhau đi hết cuộc đời

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-03-11 12:03

Cặp đôi cùng mắc bệnh hiểm nghèo là xơ nang lẽ ra đã có một buổi gặp cuối cùng trước khi ra đi nhưng số phận nghiệt ngã đã không cho họ được toại nguyện.

Katie Prager, 25 tuổi, mất vì bệnh xơ nang vào ngày 22/9/2016.

Chồng cô, Dalton Prager, 25 tuổi, cũng mất vì bệnh xơ nang vào ngày 17/9/2016, chỉ trước vợ 5 ngày.

Mối tình của Katie và Dalton chớm nở khi họ mới 18 tuổi, cặp đôi nhanh chóng nảy sinh tình cảm sau khi quen biết nhau trên mạng xã hội. Tuy nhiên, cả hai đều được cảnh báo không bao giờ nên gặp nhau vì họ mang trong người căn bệnh xơ nang - một hội chứng rối loạn gen có khả năng gây hại tới phổi.

Các bác sĩ trước nay vẫn khuyến cáo các bệnh nhân xơ nang không được tiếp xúc lẫn nhau vì họ có thể lây nhiễm vi khuẩn nguy hiểm lẫn nhau dẫn đến sức khỏe sa sút. Tuy nhiên, mặc cho mọi lời can ngăn, mặc cho việc Dalton đang mang trong mình vi khuẩn burkholderia cepacia, rất dễ truyền nhiễm đối với các bệnh nhân xơ nang, cặp đôi vẫn quyết định gặp gỡ nhau.

Katie chia sẻ với CNN: "Tôi nói với Dalton rằng tôi thà được hưởng hạnh phúc, hạnh phúc thực sự, trong 5 năm ngắn ngủi của cuộc đời rồi chết sớm còn hơn là cứ sống một cách bình thường suốt 20 năm."

Cặp đôi gặp nhau là chết nhưng vẫn quyết cùng nhau đi hết cuộc đời

Katie và Dalton quen biết nhau qua mạng xã hội và quyết định gặp gỡ mặc cho việc bệnh tình của họ có thể trở nên tồi tệ.
Katie và Dalton quen biết nhau qua mạng xã hội và quyết định gặp gỡ mặc cho việc bệnh tình của họ có thể trở nên tồi tệ.

Sau khi gặp nhau, Katie bị nhiễm khuẩn burkholderia cepacia từ chồng và cả hai cần phải được ghép phổi. Dalton sau đó còn được chẩn đoán mặc bệnh u lympho, viêm phổi và nhiễm trùng. Trong khi đó, Katie cứ phải nhập viện - xuất viện liên tục do phổi của cô không thích nghi được với cơ thể.

Tuy vậy, chỉ hai năm sau, cặp đôi quyết định tổ chức hôn lễ vào năm 2011. Họ được giới truyền thông mệnh danh là "cặp đôi Lỗi ở những vì sao phiên bản đời thật", dựa trên tiểu thuyết ăn khách bậc nhất của nhà văn John Green nói về chuyện tình đầy đau đớn của cặp đôi tuổi teen đang chết dần chết mòn vì ung thư.

Đôi vợ chồng trẻ trao nhau nụ hôn hạnh phúc trong ngày hôn lễ.
Đôi vợ chồng trẻ trao nhau nụ hôn hạnh phúc trong ngày hôn lễ.

Cặp đôi gặp nhau là chết nhưng vẫn quyết cùng nhau đi hết cuộc đời

Trước đó họ đã phải ra vào bệnh viện liên tục vì bệnh tình trở nặng.
Trước đó họ đã phải ra vào bệnh viện liên tục vì bệnh tình trở nặng.

Hạnh phúc không được bao lâu thì vào ngày 17/9/2016, bệnh tình của Dalton chuyển biến xấu và anh biết mình không còn đủ thời gian để chờ gặp lại vợ một lần cuối cùng nữa. Họ đã gọi điện video cho nhau và theo lời cô Debra Donovan, mẹ của Katie: "Con bé nói với chồng nó rằng nó rất yêu cậu ấy. Chúng tôi không biết Dalton có nghe được những lời đó hay không."

Cặp đôi đã không được gặp nhau từ ngày 16/7/2016, cũng là kỷ niệm 5 năm ngày cưới của họ. Gia đình cũng đã sắp xếp chuyển Dalton từ Missouri đến một bệnh viện ở Kentucky để hồi phục sức khỏe và gặp lại Katie nhưng chuyện đã không thành. Katie phải từ giã chồng mình khi đang ở cách anh những 640km.

Vào hôm trước khi Dalton mất, Katie đã nói rằng cô chưa một lần hối hận vì quyết định gặp gỡ của hai người. "Cuộc tình này đã cho tôi những năm tháng đẹp nhất đời mình. Tôi thà yêu hết mình và hạnh phúc trọn vẹn trong 5 năm còn hơn là sống 20 năm không có một ai bên cạnh."

Katie chưa một lần hối hận vì đã quyết định gặp mặt Dalton.
Katie chưa một lần hối hận vì đã quyết định gặp mặt Dalton.

Trước khi mất cô đã gửi lời cảm ơn và chia tay đến tất cả những người đã ủng hộ hai vợ chồng trong suốt thời gian qua.
Trước khi mất cô đã gửi lời cảm ơn và chia tay đến tất cả những người đã ủng hộ hai vợ chồng trong suốt thời gian qua.

5 ngày sau, bệnh tình của Katie cũng có chuyển biến xấu và cô ra đi giữa vòng tay gia đình và những chú cún cưng của mình, sau khi đã để lại một đoạn phim chia tay trên trang cá nhân. Mẹ của Katie cũng đã nhắn nhủ vài lời trên trang cá nhân của hai vợ chồng khi thông báo về sự ra đi của con gái: "Tôi biết Dalton đang dang rộng vòng tay chờ đón con bé, cũng như bà nội, bà ngoại và những người thân đã ra đi trước nó. Tôi biết nếu mình buồn thì thật là ích kỷ, vì tôi đã có con bé bên mình suốt bao ngày qua. Nhưng dù sao thì giờ đây nó đã được sống trong vòng tay Chúa, được hít thở không cần bình oxy và không còn phải làm thẩm tách hay chịu đau đớn gì nữa."

Katie và mẹ Debra
Katie và mẹ Debra

Giờ thì hai vợ chồng đang được hạnh phúc bên nhau trong vòng tay của Chúa và không còn ốm đau, bệnh tật hay phải thở bằng bình oxy nữa.
Giờ thì hai vợ chồng đang được hạnh phúc bên nhau trong vòng tay của Chúa và không còn ốm đau, bệnh tật hay phải thở bằng bình oxy nữa.

Theo thethaovanhoa.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận