Tin mới
4
Sống lại vì xe cứu thương vấp ổ gà
Ông Darshan Singh Brar, 80 tuổi, ở bang Haryana bị đột quỵ rồi hôn mê và được tuyên bố đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện hôm 11/1.
Ảnh

sunwin | sunwin

Sống lại vì xe cứu thương vấp ổ gà

Ông Darshan Singh Brar, 80 tuổi, ở bang Haryana bị đột quỵ rồi hôn mê và được tuyên bố đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện hôm 11/1.

Cao vỏn vẹn 58cm dù 21 tuổi, chàng trai được dân làng thờ như vị thánh

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-03-23 03:03

Căn bệnh tuyến giáp khiến Manpreet ngừng phát triển từ 6 tháng tuổi. Mặc dù vậy, người dân vùng Punjab tôn thờ anh như hiện thân thần Hindu.

Dù đã bước qua tuổi 21 nhưng Manpreet Singh chỉ cao vỏn vẹn 58cm và nặng 6,8 kg tương đương với một đứa trẻ 6 tháng tuổi. Chính vì vậy, anh được xem là một trong những người nhỏ nhất thế giới. Theo tờ Daily Mail đưa tin, nhờ thân hình bé nhỏ này mà anh Manpreet được dân làng tôn thờ, thường xuyên thăm viếng để xin ban phước. Đối với số đông người dân khu Punjab, Ấn Độ, anh chàng tí hon này chính là hiện thân của thần Hindu.

Căn bệnh kì lạ khiến Manpreet không phát triển từ khi 6 tháng tuổi.
Căn bệnh kì lạ khiến Manpreet không phát triển từ khi 6 tháng tuổi.

Được biết, lúc mới sinh, chàng trai Manpreet vẫn hoàn toàn khoẻ mạnh bình thường. Tuy nhiên từ lúc 6 tháng tuổi, cậu bất ngờ không còn phát triển nữa. Theo bác sĩ Hemraj, Manpreet mắc phải căn bệnh về tuyến giáp mà rất hiếm người mắc phải. Việc chữa trị tốn rất nhiều tiền, khó có kết quả khả quan. Và điều kiện kinh tế gia đình cậu bé cũng không đủ trang trải khoản viện phí đắt đỏ ấy. Do đó, mặc dù mắc bệnh đã lâu, Manpreet vẫn chưa bao giờ được kiểm tra một cách kỹ lưỡng về mặt y tế.

Ngày nào cũng có người đến nhà thờ lạy Manpreet để anh ban phép lành.
Ngày nào cũng có người đến nhà thờ lạy Manpreet để anh ban phép lành.

Căn bệnh dần trở nặng hơn khi chàng trai đến từ Punjab lên 3, cậu mất đi khả năng nói và di chuyển, chỉ có thể ở yên một chỗ. Nhưng gia đình Singh không quá buồn vì chuyện này. Ba mẹ Manpreet tâm sự họ vẫn cảm thấy rất hạnh phúc vì con trai mình có thể đem lại niềm vui và hy vọng cho mọi người trong làng.

Chàng trai 21 tuổi bên cạnh mẹ.
Chàng trai 21 tuổi bên cạnh mẹ.

Gia đình Manpreet tỏ ra hạnh phúc vì con trai đem đến niềm vui cho dân làng.
Gia đình Manpreet tỏ ra hạnh phúc vì con trai đem đến niềm vui cho dân làng.

Đối với họ hàng cũng như những người sống trong làng, thằng bé được xem như là một vị thần. Bất cứ ai được con trai tôi ban phước cho đều được toại nguyện. Người ta không chế giễu Manpreet vì thấp bé. Tất cả chúng tôi đều tôn thờ con. Ngày nào cũng có người tới tận nhà để hành lễ", Manjeet, mẹ của Manpreet, trả lời phỏng vấn.

Chàng trai đến từ Punjab bên cạnh hai người em của mình. Những đứa trẻ này may mắn không mắc phải căn bệnh tuyến giáp như Manpreet.
Chàng trai đến từ Punjab bên cạnh hai người em của mình. Những đứa trẻ này may mắn không mắc phải căn bệnh tuyến giáp như Manpreet.

Thật bất ngờ khi biết anh chàng tí hon này có hai người em khác và cả hai đều có chiều cao, cân nặng bình thường. Cô em gái 19 tuổi của Manpreet, Jaspreet, hiện không còn đi học mà chỉ ở nhà chăm sóc anh trai.

Giữ chiều cao 58cm và cân nặng 6,8kg, Manpreet là một trong những người tí hon nhất thế giới.
Giữ chiều cao 58cm và cân nặng 6,8kg, Manpreet là một trong những người tí hon nhất thế giới.

Trước sự nổi tiếng bất ngờ của con trai mình, gia đình Manpreet hy vọng họ sẽ có đủ tiền để chữa trị cho anh. Người trực tiếp theo dõi tình hình của Manpreet, bác sĩ Hemraj  tin rằng trường hợp của anh liên quan đến tuyến giáp: “Các bệnh nhân tìm đến tôi khi họ trải qua cơn sốt hay cảm lạnh, tôi đều chữa được. Thế nhưng tình trạng của chàng trai này hoàn toàn khác biệt, lần đầu tiên tôi gặp.”

Theo thethaovanhoa.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận