Cạn lời với thanh niên vác bằng tốt nghiệp cấp 3 đi khắp nơi ăn mừng
Đối với Bos, cả thế giới chỉ thu bé lại vừa bằng một tấm bằng tốt nghiệp cấp 3!
Một học sinh nam có tên là Samatkrit Waenklang, tên thường gọi là Bos, năm nay 19 tuổi, sống tại tỉnh Nakhon Ratchasima, Thái Lan sau khi tốt nghiệp đã ăn mừng một cách vô cùng đặc biệt là đem bằng tốt nghiệp đến hơn 40 địa điểm trong tỉnh Nakhon Ratchasima, Thái Lan để chụp ảnh kỉ niệm và ăn mừng.
Chàng trai bá đạo và tấm bằng tốt nghiệp thần thánh.
Xin chào, mình là Bos và đây là món quà cho sự cố gắng không ngừng nghỉ của mình.
Bos vô cùng yêu quý ngôi trường cấp 3 Boon Wattana của mình.
Nhà vệ sinh của trường cũng nhiều kỷ niệm lắm chứ!
Khi đăng những tấm ảnh này lên mạng xã hội với dòng chữ "Đã tốt nghiệp", nhiều người cho rằng hẳn Bos phải là học sinh ưu tú và đạt thành tích học tập rất cao. Tuy nhiên, ở trường, Bos là một học sinh khá bình thường, học không giỏi lắm và chỉ tốt nghiệp loại trung bình. Tuy nhiên Bos lại rất chăm chỉ tham gia các hoạt động ngoại khóa, tính tình hài hước, hòa đồng và rất gần gũi. Được biết, đến năm cuối cấp, Bos bị nợ nhiều môn và phải cố gắng cải thiện điểm để có thể nhận được bằng tạm thời và đem đi nộp đăng kí vào Cao đẳng Công nghệ Piwat trong năm nay cho kịp. Bos tâm sự: "Em đã cố gắng chăm chỉ học và cuối cùng cũng có thể hoàn thành hết tất cả các môn và cả chương trình học trong nhưng giây phút cuối cùng. Điều đó thực sự khiến em cảm thấy rất vui mừng".
Học sinh yêu trường là phải selfie ở cả bảng tin!
Bos muốn cả thế gian biết mình đã tốt nghiệp!
Chào cô bán hàng rong nhé, chia vui cùng con nào.
Ngân hàng và trung tâm thương mại cũng là điểm đến của Bos.
Sau những năm tháng "chơi không học", chàng trai đã nợ khá nhiều môn nhưng vẫn biết dừng cuộc chơi đúng lúc để tập trung cho việc học hành. Trời không phụ lòng người, cậu đã có thể tốt nghiệp và theo học ngôi trường cao đẳng cậu mong muốn. Ăn mừng sự thành công trọng đại trong đời này, cậu đã lên kế hoạch ăn mừng sao cho thật hoành tráng nhất. Và Bos đã nghĩ ra cách đem "người bạn" khó khăn lắm mới có được này đi khắp những địa điểm gắn bó với cậu. Đó là lớp học, đường phố, cổng trường, thậm chí nhà vệ sinh của trường nơi em đã "trút bầu tâm sự" biết bao lần! Bos cũng chụp cả ở những nơi cậu thường lui tới như ngân hàng, rạp chiếu phim, sở cảnh sát, trung tâm mua sắm và xe bán hàng rong...
Và dĩ nhiên là không thể thiếu khu vui chơi giải trí!
Xin nhận của "tại hạ" một lạy!
Không đưa "em" đi khắp thế gian được thì Bos cũng đã đưa "em" đi khắp tỉnh Nakhon Ratchasima của Thái Lan rồi! Hẳn chàng trai 19 tuổi này sẽ là người tiên phong cho một loạt phong trào đem bằng tốt nghiệp đi "ăn mừng" khắp nơi cho mà xem.
Theo thethaovanhoa.vn
nam sinh
sống ảo
khoe thành tích
bằng tốt nghiệp