Tin mới
2
Lisa mua biệt thự ở Mỹ
Ca sĩ Thái Lan Lisa tậu ngôi nhà kề núi phong cách cổ điển, trị giá 3,95 triệu USD
4
Thí sinh Rap Việt bị ung thư
Long Nón Lá phát hiện bị ung thư từ cuối năm 2023. Thời gian qua, anh hạn chế đi diễn bởi sức khỏe không cho phép
Ảnh
Nam Phong sánh đôi cùngLee Phương khai trương chi nhánh Viện thẩm mỹ La Ratio.
Ngày chủ nhật 14/5 vừa qua, Công ty TNHH Bệnh Viện Thẩm Mỹ Ratio tổ chức sự kiện khai trương chi nhánh viện thẩm mỹ La Ratio. Buổi lễ được diễn ra tại 391E Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, TP.HCM, với sự hiện diện của hơn 200 vị khách mời là các đơn vị đối tác, đại diện cơ quan ban ngành và các nghệ sĩ nổi tiếng đến tham dự và chúc mừng.

sunwin | sunwin

Lisa mua biệt thự ở Mỹ

Ca sĩ Thái Lan Lisa tậu ngôi nhà kề núi phong cách cổ điển, trị giá 3,95 triệu USD
Thí sinh Rap Việt bị ung thư

Long Nón Lá phát hiện bị ung thư từ cuối năm 2023. Thời gian qua, anh hạn chế đi diễn bởi sức khỏe không cho phép

Cảm xúc khó tả của sao Việt nhân ngày của Mẹ (Mother's Day)

Đăng bởi Thế Giới Sao | 2016-05-06 06:05

Mỗi năm ngoài ngày 8/3, 20/10 thì Ngày của Mẹ (Mother's Day) cũng là một ngày kỷ niệm để tôn vinh các người Mẹ và tình mẹ bao la. Ngày của Mẹ không giống như những ngày lễ khác trong năm thường có thời gian cố định hàng năm. Theo truyền thống của đa số các quốc gia trên thế giới thì Ngày của Mẹ được quy định là ngày chủ nhật thứ 2 của tháng 5. Vì thế mỗi năm thì Ngày của Mẹ sẽ rơi vào các ngày khác nhau. Như vậy năm 2016 này thì Ngày của Mẹ sẽ là ngày 8/5. Đây cũng là dịp quan trọng để các nghệ sỹ tỏ lòng biết ơn vô hạn tới Mẹ của mình bằng những lời chúc, món quà, hay chỉ đơn giản là sum vầy bên gia đình nấu những bữa ăn ngon, cùng nhau đi chơi, du lịch....

DVĐA Minh Luân :“Không bao giờ làm cho Mẹ buồn”

Luân luôn kính trọng và tự hào nhất là các Mẹ Việt Nam bởi sự hy sinh cao cả và thầm lặng. Phụ nữ từ lúc mang nặng đẻ đau, nuôi con cho tới lúc trưởng thành với bao nhiêu công lao to lớn nhưng không bao giờ nghĩ tới việc được trả ơn. Vì thế, Luân nguyện với lòng là sẽ không bao giờ làm cho Mẹ của mình buồn phiền. Luân luôn cầu chúc cho Mẹ được bình an, mạnh khỏe và chắc chắn sẽ không thể thiếu một món quà nho nhỏ cho Mẹ. 

Và Minh Luân không bao giờ quên được một câu nói của mẹ cách đây hơn 13 năm khi lên Sài Gòn "Có đức mặc sức mà ăn nhé con"...Minh Luân sẽ nhớ mãi như một câu slogan để thẳng bước trên còn đường tương lai.

Ca sĩ Hồ Lệ Thu: “Luôn phấn đấu vì Mẹ”

Nói tới người phụ nữ trong đời thì đàn ông luôn nhắc đến Mẹ còn đàn bà thì nhắc đến chồng! Riêng mình lại nghĩ đến một người rất quan trọng trong đời mình, là người đưa mình vào cuộc đời này và nuôi dưỡng mình khôn lớn và có thể vẫn luôn “đi theo” mình nửa cuộc đời sau, theo mình chia sẻ tất cả những thăng trầm buồn vui vinh hoa và khổ cực trong cuộc sống, không ai khác chính là Mẹ nên mình luôn luôn sống và phấn đấu vì Mẹ.Hiện tại mình đang về VN để chuẩn bị đưa Mẹ sang Mỹ du lịch và thăm cháu ngoại dịp 8.5 năm nay nhưng Mẹ đang bị bệnh nên chắc mình sẽ thu sếp cho Mẹ qua sau này!

Ca sĩ  Đoan Trường: “Yêu quý hai người Mẹ!”

Tôi vẫn luôn nhớ về cô giáo người Nga Lêna đã dạy cho tôi thời gian tôi học thạc sĩ tại Trường ĐH Hóa Tinh Vy Lômônôxốp Moscow. Tôi xem cô ấy như một người Mẹ thứ hai của mình vì hơn 8 năm du học ở nước ngoài. Cô ấy đã chăm sóc và quan tâm dạy dỗ tôi không những về vật chất mà còn về tinh thần cũng như hướng dẫn các phong tục tập quán nơi xứ người. Người thứ hai là Mẹ ruột tôi, dù tuổi cao sức yếu nhưng vẫn lo lắng, chờ đợi, nếu tối nào mà tôi về nhà muộn hơn 23 giờ là sẽ gọi điện thoại ngay. Xin hãy tôn vinh và trân trọng sự có mặt và đóng góp của người phụ nữ cho cuộc sống này! 

Diễn viên điện ảnh Mã Hiểu Đông: “Hát tặng Mẹ một ca khúc…”

Mẹ à, vậy là Ngày của Mẹ lại sắp đến rồi, con biết Mẹ không thích hoa, Mẹ chỉ thích những gì thực tế và ý nghĩa nhất là được sống hạnh phúc bên chúng con cùng ba để sẻ chia những vui buồn trong cuộc sống. Dành tặng Mẹ một bài hát "Tình Mẹ" mà con đã thu âm với những gì thân thương và tôn kính nhất mà từ lâu con không dám mở cho Mẹ nghe! Đó cũng chính là những gì con muốn nói với Mẹ qua bài hát này. Cầu chúc cho tất cả các bà Mẹ luôn thân tâm an lạc.

DVĐA-Doanh nhân Phi Thanh Vân: “Con ngàn lần cảm ơn Mẹ…”

Cuộc sống của tôi thay đổi quá nhiều khi bây giờ tôi đã ý thức được những nỗi vất vả mà Mẹ tôi đã hy sinh để nuôi tôi khôn lớn bởi vì tôi cũng vừa mới làm…Mẹ. Đó chính là những nụ cười và những giọt nước mắt của những người làm Mẹ luôn chịu thiệt thòi. Nói đúng hơn là chấp nhận “hy sinh” từ những việc nhỏ nhất như một ly nước, một miếng ăn, một manh áo cho con hay lớn hơn nữa là hạnh phúc riêng tư và công ăn việc của mình khi thấy con mình lâm vào hoàn cảnh trái ngang, đau khổ, thất bại. Tôi xin ngàn lần cảm ơn Mẹ để có tôi và con trai tôi như ngày hôm nay!

DVĐA Hiền Mai: “Mẹ luôn trong tim mình”

Không có Mẹ mình thì làm sao có mình? Không có mình thì làm sao có con mình?Có làm Mẹ thì mới biết được công ơn sinh thành và nuôi nấng của những người Mẹ.Yêu Mẹ bao nhiêu thì yêu con mình bấy nhiêu!Ngày nào đối với mình thì cũng là Ngày của Mẹ thôi vì hiện tại Mẹ mình vẫn đang nằm trong bệnh viện. Mình bỏ tất cả show và tiệc tùng để túc trực bên Mẹ ! Hy vọng Mẹ mau khoẻ mạnh và về nhà đúng ngày 8/5. Đó là niềm vui lớn 

Ca sỹ Võ Hạ Trâm: “ Khúc dân ca tặng Mẹ yêu”

Trâm còn 2 năm nữa mới kết thúc khóa học chuyên nghành âm nhạc tại Mỹ nhưng vẫn tranh thủ 2 tháng để về VN thăm Mẹ vì Mẹ lúc nào cũng lo lắng cho con gái xa nhà. Mỗi khi ra MV mới thì Trâm đều hát cho Mẹ nghe trước và góp ý! Năm nay Trâm đang có 1 dự án thâu âm những ca khúc dân ca hay nhất như là 1 món quà đầy ý nghĩa tặng Mẹ yêu! Trâm cũng rất vui khi Mẹ là người đầu tiên ủng hộ Trâm tham gia cuộc thi “Gương mặt thân quen 2016”.

DVĐA Đoàn Thanh Tài: “Mẹ là nguồn cảm xúc vô tận”

Mỗi lần chưa đủ cảm xúc để khóc cho một vai diễn trong phim hay trong một vở kịch nào đó thì mình đều nghĩ tới Mẹ. Những hình ảnh Mẹ gói từng trứng hột gà vô giấy báo để không bị bể, những buồng dừa, cọng rau, con cá ... đều được Mẹ bỏ vào bao cẩn thận cho con đem lên Sài Gòn. Cả một đời Mẹ không biết phấn son, ăn ngon, mặc đẹp. Tất cả Mẹ đều dành cho 4 anh em. Mình là Út nên lúc nào Mẹ cũng lo nhiều hơn một chút. Đã có lúc mình muốn buông bỏ tất cả những ồn ào của cuộc sống để về quê ở với Mẹ, với không gian yên bình của xứ dừa Bến Tre. Hiện tại mình đang lưu diễn bên Mỹ nhưng dù bận cách mấy mình cũng dành ít thời gian gọi điện về hỏi thăm Mẹ.

Duy England

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...