Cảm xúc khi chiều chủ nhật cuối năm...
Không biết phải bắt đầu thế nào khi ngày chủ nhật cuối cùng đã qua thật rồi, kết thúc thật rồi. Thêm một lần nữa phải chấp nhận vậy thôi, crawler ơi.
Cả một chặng đường, từ 2015 đến nay, (4/2/2024) nói làm sao hết những cảm xúc trong lòng khi được những người bạn xa đã tin tạo, giao gửi cho vị trí làm “người thu thập thông tin”. Với bao ghi dấu cho hoàn cảnh, rất thiết thực và ý nghĩa, nói sao hết, quên sao được!
Ảnh minh họa copy của nhân vật.
Những người bạn xa ơi, Mr Night là ai, ở đâu trên thế giới mạng online này lại tạo cho tôi, khi thì được chị Như Huỳnh ở xa cả ngàn km cũng tranh thủ đôi lần ghé thăm tận nhà, khi thì lại gửi ‘quà’ qua đường bưu chính, để con gái dám đẩy xe lăn đưa ba đi nhận.
Rất ý nghĩa với tôi nữa trong những người bạn xa là bạn, Duy, Dưỡng...
Ảnh minh họa copy của nhân vật.
Còn nhiều cái tên nữa lắm, các bạn xa ơi! Nhưng chiều cuối năm này tôi chỉ biết phải buông bỏ mình thôi, phải dừng lại khi phải dừng lại.
Cố gắng lắm rồi, hơn 9-10 năm chứ đâu phải cái gì một tí, một tẹo được đâu!
Buông bỏ mình thôi, dù cho những ngược xuôi tất bật ngoài phố, tìm tưởng cho mình trong góc hè một cốc cà phê chiều, nhìn lá vàng bay ngoài sân, kệ đó mưa phùn nhỏ nhẹ rơi...
Chúc mọi người một cái Tết xum vầy, ấm no, cho một năm mới tràn đầy yêu thương!
...ngày chủ nhật cuối cùng...
Thế Anh
crawler
chủ nhật cuối năm