Tin mới
1
Nuôi búp bê làm con
Thay vì kết hôn hay làm mẹ, nhiều phụ nữ ở Trung Quốc gia nhập cộng đồng nuôi búp bê làm con vì thấy không phiền phức và tốn kém như nuôi một đứa trẻ
Ảnh

sunwin | sunwin

Nuôi búp bê làm con

Thay vì kết hôn hay làm mẹ, nhiều phụ nữ ở Trung Quốc gia nhập cộng đồng nuôi búp bê làm con vì thấy không phiền phức và tốn kém như nuôi một đứa trẻ

Cảm phục người họa sĩ già lặng thầm "thay áo mới" cho con hẻm cũ

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-01-18 12:01

Trong một con hẻm nhỏ, những vách tường cũ kĩ và buồn bã được ông Nguyễn Văn Minh (ngụ ở Q4) thổi thêm sắc màu, khoác lên tấm áo mới bằng nhiều bức tranh đẹp đẽ.

Ông Nguyễn Văn Minh năm nay đã ngót nghét 75 tuổi, nhưng vẫn giữ vững được tình yêu với những cây cọ và âm điệu của màu sắc. Hơn 2 năm nay, ông đem niềm đam mê tô vẽ lên các vách tường cũ trong con hẻm 64 Nguyễn Khoái (Q4).

Hằng ngày, ông ăn vận đơn giản, đạp xe đến những con hẻm nhỏ, và lặng lẽ làm công việc vẽ màu lên những vách tường cũ.
Hằng ngày, ông ăn vận đơn giản, đạp xe đến những con hẻm nhỏ, và lặng lẽ làm công việc vẽ màu lên những vách tường cũ.

Ông cho biết, lúc nhỏ mình đã được học vẽ, và rất yêu thích bộ môn này, nhưng vì một số điều kiện cuộc sống, ông không thể theo đuổi trọn vẹn đam mê mà trở thành người dạy vẽ trong trường khuyết tật. Đến khi đã già, ông mới bắt đầu đem tài năng và nhiệt huyết còn lại của mình ra tô đẹp cho con xóm nhỏ.

Mỗi nét cọ đều được chăm chút cẩn thận và phác họa từ những gì đẹp đẽ nhất trong tâm hồn ông.
Mỗi nét cọ đều được chăm chút cẩn thận và phác họa từ những gì đẹp đẽ nhất trong tâm hồn ông.

Bức tranh đầu tiên ông vẽ cách đây hơn 2 năm là cánh đồng lúa chín vàng, nhiều chiếc máy bay đang chuẩn bị hạ cánh trên đường băng để nói về một cái Tết đẹp đẽ, sung túc và sum vầy của những người con xa xứ. Nhưng tiếc thay, bức tranh này đã bị dở bỏ do người ta đập tường xây nhà mới.

Sau đó, ông vẫn tiếp tục sở thích của mình bằng nhiều tác phẩm khác nhau trong nhiều con hẻm khác nhau, uớc tính số lượng đến nay cũng đã gần 30 bức tranh.

Mỗi bức tranh là một ý nghĩa khác nhau. Và ý tưởng là những thứ ông bất chợt cảm nhận được khi xem ti vi, đọc báo.
Mỗi bức tranh là một ý nghĩa khác nhau. Và ý tưởng là những thứ ông bất chợt cảm nhận được khi xem ti vi, đọc báo.

Ngoài ra, nó còn là những câu khẩu hiệu nhắc nhở người đi đường chạy xe phải cẩn thận.
Ngoài ra, nó còn là những câu khẩu hiệu nhắc nhở người đi đường chạy xe phải cẩn thận.

Hoặc giữ gìn vệ sinh chung cho khu phố.
Hoặc giữ gìn vệ sinh chung cho khu phố.

Con hẻm cùng nhiều bức tường nhếch nhác đã được ông Minh thay cho nó những tấm áo mới. Mỗi mảng tường là một "chiếc áo" khác nhau, muôn hình vạn trạng. Ông khoe: "Hàng xóm ở đây ai cũng thích tranh của tôi. Họ cho rằng nhờ có nó mà khu phố trở nên sinh động, sạch sẽ, ấm áp hơn. Thậm chí, nhiều người còn gọi tôi đến để nhờ vẽ lên tường nhà họ".

Hình ảnh Xuân về trên vách tường một quán cơm.
Hình ảnh Xuân về trên vách tường một quán cơm.

Hoặc là hoa sen và một vài câu triết lý mà ông lượm lặt được.
Hoặc là hoa sen và một vài câu triết lý mà ông lượm lặt được.

Sơn màu, cọ vẽ là ông tự bỏ tiền túi ra mua. Và ông nghĩ chúng chẳng đáng là bao cả, âu cũng là góp thêm một chút công sức bé nhỏ để làm đẹp hơn cho cuộc sống.

Sơn màu thường được ông đựng trong chiếc giỏ xe đạp.
Sơn màu thường được ông đựng trong chiếc giỏ xe đạp.

Ông nghĩ mình sẽ còn tiếp tục vẽ trên những vách tường cũ khác còn lại trong xóm. Dù không phải là một nơi thể hiện tài năng, nhưng việc làm thầm lặng của ông được mọi người động viên, khen ngợi. Bấy nhiêu cũng đủ khiến ông cảm thấy hạnh phúc và tự hào lắm!

Ông Minh cùng chiếc xe đạp chở đầy màu sơn của mình.
Ông Minh cùng chiếc xe đạp chở đầy màu sơn của mình.

Một số bức tranh khác ông đã thực hiện được trong con hẻm số 64 Nguyễn Khoái: 

Hoa hướng dương trên vách tường nhà ông.
Hoa hướng dương trên vách tường nhà ông.

Màu sắc mới cho bản tin khu phố.
Màu sắc mới cho bản tin khu phố.

Phác họa chợ Bến Thành trên tường một quán cơm.
Phác họa chợ Bến Thành trên tường một quán cơm.

Mùa xuân chim én về trong một dãy trọ.
Mùa xuân chim én về trong một dãy trọ.

Bức tranh ông thích nhất là Bức họa đồng quê. Đây cũng là một trong những bức tranh đầu tiên ông vẽ còn sót lại.
Bức tranh ông thích nhất là Bức họa đồng quê. Đây cũng là một trong những bức tranh đầu tiên ông vẽ còn sót lại.

Theo thethaovanhoa.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận