Tin mới
2
Đàn ông Trung Quốc tìm cơ hội ở rể
Li Jiyan nuối tiếc từ chối hai chàng trai đôi mươi bởi hồ sơ họ không đủ yếu tố để tìm được nhà vợ có khối tài sản khoảng 4,4 triệu USD
4
'Idol TikTok' trong viện dưỡng lão
Hàng chục năm sau khi nghỉ hưu bà Yu Youfang, 90 tuổi, trở lại bục giảng với học sinh có độ tuổi trung bình 75 ở trung tâm dưỡng lão Jingya ở TP Thiên Tân
Ảnh

sunwin | sunwin

Đàn ông Trung Quốc tìm cơ hội ở rể

Li Jiyan nuối tiếc từ chối hai chàng trai đôi mươi bởi hồ sơ họ không đủ yếu tố để tìm được nhà vợ có khối tài sản khoảng 4,4 triệu USD
'Idol TikTok' trong viện dưỡng lão

Hàng chục năm sau khi nghỉ hưu bà Yu Youfang, 90 tuổi, trở lại bục giảng với học sinh có độ tuổi trung bình 75 ở trung tâm dưỡng lão Jingya ở TP Thiên Tân

Cảm động hai anh em bán hoa sen giữa cái nắng gay gắt của Sài Gòn

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2018-03-13 04:03

Giữa cái nắng gay gắt của Sài Gòn, hai cậu bé học trò mướt mồ hôi ngồi học bài trong lúc bán hoa sen trên con đường Trương Định chạy ra đến Nguyễn Thị Minh Khai, chốc chốc hai anh em lại quay sang tưới nước mấy bó hoa, ngắt bỏ mấy cánh hoa héo để kịp cho khách mua đến cuối ngày. 

Sài Gòn - mảnh đất chật chội này luôn chứa đựng những mảng màu thú vị cứ xoay vần theo nhịp sống hối hả. Sài Gòn cũng là sự đối lập giữa những mảnh đời, những hoàn cảnh khác nhau khiến người ta cảm thấy xót xa. Hôm nay, nếu như ở đâu đó giữa Sài Gòn, có một người trẻ đang thư thả uống tách cà phê, ngắm dòng người qua lại dưới đường thì trong thành phố bận rộn này cũng sẽ có những người trẻ khác đang mưu sinh vất vả mong kiếm được chút ít trang trải cho cuộc sống.

Trong một dịp tình cờ, chúng tôi nhìn thấy hình ảnh một cậu bé học sinh bán hoa sen ở Dinh Độc Lập trên facebook của anh Bùi Vĩnh Thế cùng những dòng chia sẻ: "Lại gặp cậu nhóc bán sen ở Dinh Độc Lập. Lần này Thế mua một bó trắng, một bó hồng, cậu ngập ngừng có vẻ không muốn bán, cậu nói: "Dạ hoa cuối ngày gần héo, không được tươi lắm". Thế nói: "Không sao, cứ lấy anh hai bó" rồi gửi thêm một ít. Cũng như mọi khi, cậu gói lại cẩn thận rồi đưa mình. Dưới chân cậu nhóc này là một cái máy tính cũ và cuốn tập. Hy vọng đủ duyên lành, tương lai cậu thật tươi sáng và tấm lòng cậu luôn thuần khiết như những bó sen cậu bán".


Nguyên văn nội dung anh Thế chia sẻ về cậu học trò bán hoa sen giữa Sài Gòn 
Nguyên văn nội dung anh Thế chia sẻ về cậu học trò bán hoa sen giữa Sài Gòn 

Hình ảnh đơn giản thôi, chỉ là cậu bé đang cẩn thận gói bó hoa sen cho khách, dưới chân là cuốn tập đang lật dở cùng chiếc máy tính cũ kĩ đã đủ khiến người ta phải động lòng. Thấy sao thương quá là thương một mảnh đời nhưng hơn cả là sự ngưỡng mộ những cố gắng, nghị lực vượt khó của em. Xã hội này tuy hối hả tuy xô bồ nhưng không hiếm để thấy những hình ảnh đẹp giữa đời thường, tuy nhiên đẹp một cách thuần khiết như thế này thì có lẽ chỉ có "cậu bé bán hoa sen".

Vừa chăm chỉ học bài, vừa cần mẫn bán hoa: Hình ảnh đẹp ai cũng phải mủi lòng 

Chia sẻ với chúng tôi, anh Bùi Vĩnh Thế cho biết bản thân đã ấn tượng với cậu bé này từ rất lâu rồi: "Có vẻ như cậu bé phải kiếm sống khá vất vả và không có thời gian học, không chỉ bán buổi tối, mà có thể bạn ấy lao động cả ngày nên bạn ấy mệt mỏi lắm. Có điều bạn ấy trung thực và có tâm khi bán hàng". Thật đúng vậy, ngay từ cái nhìn đầu tiên, cậu bé này đã mang đến cho chúng tôi cảm giác tươi vui kì lạ dù gương mặt in hằn sự mệt nhọc.

Gương mặt mệt nhọc của cậu học sinh nhưng vẫn toát lên niềm vui trong ánh mắt khi có khách mua hoa 
Gương mặt mệt nhọc của cậu học sinh nhưng vẫn toát lên niềm vui trong ánh mắt khi có khách mua hoa 

Ban đầu khi chúng tôi đi dọc theo con đường Trương Định, bên hông công viên Tao Đàn để tìm em thì may mắn bắt gặp em trai của cậu bé. Cậu bé này tên Phan Anh Tài và chỉ mới là học sinh lớp 8 mà thôi. Ở Tài lại toát lên cái nét ngây thơ và em cũng bán hoa với cả sự mộc mạc, chân chất của mình. Tuy mới gặp em lần đầu nhưng chúng tôi đã thấy mến, thấy thương em như đứa em trai trong nhà - một cảm xúc thật khó tẻ.

Tài hiền lành, ít nói, cũng không nghĩ quá nhiều đến sự vất vả của bản thân. Đối với cậu bé nhỏ này, công việc buôn bán hoa giống như một công việc bình thường em có thể làm để phụ giúp gia đình. Khác với anh trai, Tài ít lo nghĩ đến tương lai của mình, hồn nhiên đúng với lứa tuổi của em. Cậu bé chăm chỉ học tập khi ở nhà, vì áp lực học tập ít hơn anh trai nên những lúc đi bán thế này em thường giải trí bằng những cuốn truyện tranh mang theo trong giỏ xe. 


Phan Anh Tài lại ngây ngô đến mức khiến người ta thấy thương 
Phan Anh Tài lại ngây ngô đến mức khiến người ta thấy thương 

Đối với em đây là một công việc kiếm sống em có thể phụ giúp được gia đình 
Đối với em đây là một công việc kiếm sống em có thể phụ giúp được gia đình 

"Em thấy công việc này đơn giản, em cũng lớn rồi nên theo chân anh hai đi bán cuối tuần, kiếm tiền đi học. Hồi trước chưa đi bán thì em ở nhà bó hoa phụ mẹ cho anh đem đi bán. Riết rồi thấy nó cũng thân thuộc nhưng em không biết mình có gắn bó lâu dài với nó không nữa", Tài vừa nói vừa nhanh tay xịt nước cho mấy bó hoa "tươi tỉnh" trở lại. Cậu bé không nói nhiều, chỉ cặm cụi bó lại vài chỗ bị tuột dây.

Dáng dấp nhỏ bé mướt mồ hôi của em bên cạnh chiếc xe đạp cũ kĩ giữa những trưa nắng gắt Sài Gòn, mà vẫn toát lên nét ngây thơ, hồn nhiên nơi đáy mắt thật khiến người đối diện có cảm xúc thật khó tả. Giữa cuộc sống ồn ào xô bồ này, chỉ mong may mắn sẽ đến với em đủ nhiều, mong em giữ được vẻ thuần khiến như thế đến mãi về sau. 

Chuyện hai anh em vừa học bài, vừa bán hoa sen mưu sinh giữa cái nắng gay gắt của Sài Gòn

Chuyện hai anh em vừa học bài, vừa bán hoa sen mưu sinh giữa cái nắng gay gắt của Sài Gòn

Anh trai của em - Trần Hồng Đức, học sinh lớp 12 tại THPT Hiệp Bình, lại khiến người đối diện cảm giác khác hẳn. Giữa dòng người ngược xuôi, giữa những âm thanh ồn ào của xe cộ dường như em hoàn toàn tách biệt, chỉ lặng lẽ ngồi học bài. Chiếc thùng đựng hoa cũng chưa vơi được 1 nửa nhưng gương mặt của em đã bắt đầu thấm mệt đi nhiều. Thế mà chỉ vài giây sau khi một người khách ghé đến mua hoa, ánh mắt em đã vội sáng lên sự vui vẻ, sự mệt mỏi trên gương mặt đã biến đi đâu mất. 

Không giống với những bạn bè cùng trang lứa, Đức trông chững chạc hơn và gương mặt phảng phất nhiều sự suy tư. Có lẽ bởi tuy còn ít tuổi nhưng em đã phải mưu sinh sớm, em vẫn cố gắng nuôi ước mơ được đi học của mình khiến cho bất kì ai nhìn qua cũng đều cảm thấy có chút xót xa. "Công việc này em đã làm mấy năm nay rồi nên em không còn cảm thấy khó khăn gì nữa mà em thấy yêu nó", Đức hào hứng nói. 


Cậu học sinh đã quá quen với công việc này nên chẳng mấy khi còn thấy quá khó khăn nữa 
Cậu học sinh đã quá quen với công việc này nên chẳng mấy khi còn thấy quá khó khăn nữa 


Đức ngồi học bài những khi không có khách giữa trời nắng gắt của Sài Gòn 
Đức ngồi học bài những khi không có khách giữa trời nắng gắt của Sài Gòn 

"Từ ngày em được xuất hiện trên facebook thì cũng có nhiều khách mua hoa của em hơn, em thấy vui lắm. Sau này học thì học, bán hoa em vẫn sẽ bán hoa, em vẫn muốn gắn bó lâu dài với công việc này tại em thấy nó cũng ổn định thời điểm này", vừa nói Đức vừa ngắt mấy cành hoa héo để tân trang lại diện mạo cho mấy bó hoa. Sự thật thà, lại tận tâm với công việc buôn bán của mình khiến chúng tôi cảm thấy thật ngưỡng mộ cậu bé này.

Hóa ra cuộc sống khó khăn này vẫn chưa lấy đi hết nét ngây ngô của tuổi học trò ở em. Chúng tôi lại một lần nữa hy vọng rằng em vẫn cứ hãy thuần khiết như thế, vẫn mang vẻ đẹp đời thường như thế dẫu cho em có làm bất kì công việc gì. 

Chuyện hai anh em vừa học bài, vừa bán hoa sen mưu sinh giữa cái nắng gay gắt của Sài Gòn

Hoàn cảnh vất vả của hai anh em và tình yêu dành cho hoa sen của Đức

Được lúc ngơi tay, Đức chia sẻ nhiều hơn với chúng tôi về hoàn cảnh gia đình em. Đức kể: "Ba em hồi trước là phụ hồ, không phụ hồ thì ba cũng làm đủ thứ việc khác để có thêm thu nhập. Mẹ của em ngày trước cũng bán hoa sen như này, nhưng bây giờ mẹ chỉ ở nhà lấy hoa về gói lại thôi, còn ba em thì đi bán chính". Vừa kể, ánh mắt em lại có chút lo ngại: "Cuối tuần nào em cũng đi bán hoa sen, em đã bán được hơn 6 năm nay rồi nên từ sớm em đã ý thức được mình phải cố gắng kiếm sống như thế nào. Tiền bán hoa chủ yếu là để hai anh em đóng tiền đi học", cậu bé tâm sự.


Đức tỉ mẫn, nâng niu với từng cành hoa sen vì em đã trót "yêu" nó được 6 năm rồi 
Đức tỉ mẫn, nâng niu với từng cành hoa sen vì em đã trót "yêu" nó được 6 năm rồi 

Tận tình giúp khách lựa chọn bó hoa vừa ý nhất 
Tận tình giúp khách lựa chọn bó hoa vừa ý nhất 

Đáng lẽ ra ở cái tuổi 18 này em phải được vui chơi cùng bè bạn và có những tháng ngày đáng nhớ trên bục giảng thì em lại phải lo nghĩ nhiều hơn về cuộc sống mưu sinh, vất vả. Hiện tại kinh tế của cả gia đình phụ thuộc vào tiền bán hoa, trong tuần thì ba em đi bán còn cuối tuần thì hai anh em lọc cọc đạp xe lên đến đây. Thời gian không học trên trường, cả Đức và Tài lại phụ giúp ba mẹ gói hoa để ba đem đi bán. Không ai nghĩ những cậu học trò nhỏ này những ngày cuối tuần phải dậy thật sớm, đạp xe từ Thủ Đức lên đến đây để bán hoa.

Tài ngây ngô bảo: "Bán ở đây người ta mới thấy lạ để mua chị ạ, chứ ở Thủ Đức hay gần gần đó cũng đều có người bán hết rồi", còn Đức lại trầm tư hơn: "Ở đây có nhiều người qua lại nên ai cũng dễ dàng thấy hoa của em, hơn nữa gần công viên hay Dinh Đôc Lập không chỉ có người Việt mà còn có người nước ngoài nên hai anh em lên đây bán sẽ được nhiều hơn là bán ở gần nhà". Hai em cũng cười xòa khi được hỏi sao không đi xe máy của ba để đỡ mệt: "Tụi em đi xe đạp của tụi em riết quen rồi chị, không đi xe máy được."


Đức cẩn thận buộc hoa vào xe cho khách dễ mang đi 
Đức cẩn thận buộc hoa vào xe cho khách dễ mang đi 


Không chỉ người Việt mà người nước ngoài cũng mua hoa của em 
Không chỉ người Việt mà người nước ngoài cũng mua hoa của em 

Hầu như số lượng hoa hai anh em bán vào những ngày cuối tuần chỉ tầm 20 bó là nhiều, từ ngày được biết đến trên mạng xã hội thì hai anh em bán nhanh hơn lúc trước, có khi đến chiều tối đã bán xong, không còn phải chờ đến 9-10 giờ tối nữa. Công việc này cũng dần trở thành niềm vui của cả hai vì có thể kiếm thêm tiền, cuối ngày có thể đưa cho mẹ một khoản nhỏ để lo ăn học cho cả hai anh em. Vất vả nhưng đỡ đần cho ba mẹ được chút đỉnh là các em đã cảm thấy hạnh phúc rồi. 

Tùy vào từng loại hoa mà giá cả cũng khác nhau, sen hồng nhọn thì 60 ngàn, sen trắng thì 100 ngàn nhưng sen hồng tròn thì lại có giá 80 ngàn. Chính vì vậy mà mỗi ngày số tiền hai anh em bán được cũng khác nhau, có hôm Đức bán được hết cả thùng nhưng Tài chỉ được một nửa, có khi thì ngược lại, cũng có lúc cả hai anh em chỉ bán được 1 thùng. Dù số tiền kiếm được không nhiều nhưng giúp chi trả được tiền ăn học của hai anh em nên lúc nào hai anh em cũng cố gắng buôn bán, không vì điều gì mà bỏ bán ngày cuối tuần.


Sen hồng nhọn có giá 60 ngàn 1 bó nhưng những loại khác thì 80 ngàn, 100 ngàn. 
Sen hồng nhọn có giá 60 ngàn 1 bó nhưng những loại khác thì 80 ngàn, 100 ngàn. 


Hoa sen này mẹ của hai em lấy từ những đầm sen người ta trồng để bán ở Thủ Đức và quận 9 
Hoa sen này mẹ của hai em lấy từ những đầm sen người ta trồng để bán ở Thủ Đức và quận 9 

Đức ước muốn được trở thành sinh viên ngành Thú y của Đại học Nông Lâm nên em rất hay tranh thủ thời gian rảnh để học bài, nhất là khi năm nay em thi Đại Học nên em lại càng phải chú tâm vào việc học hơn. Có lẽ vậy mà trong suốt hơn nửa năm nay người dân Sài Gòn mỗi khi đi ngang con đường này đều đã rất quen thuộc với hình ảnh cậu học trò nhỏ chăm chú với quyển vở trên tay, bên cạnh là chiếc xe đạp cũ chở đầy những bó hoa sen thuần khiết, đẹp đẽ -  những bó hoa nuôi ước mơ bé nhỏ của cậu học trò ấy. 


Ước mơ của cậu học trò nhỏ đều được nuôi lớn bằng những bó hoa sen 
Ước mơ của cậu học trò nhỏ đều được nuôi lớn bằng những bó hoa sen

Đức vui vẻ nói: "Sau này em có lên Đại học thì em vẫn sẽ tiếp tục đi bán hoa sen vì em thấy bán nó cũng ổn, xem như việc làm thêm thời sinh viên của mình. Khi đó em nghĩ em có nhiều thời gian bán hơn bây giờ. Em còn muốn gắn bó lâu dài với những bó hoa sen này và mai này em nhất định sẽ phát triển nó hơn nữa vì em thích hoa này lắm". Đức cười thật tươi, ánh mắt em ánh lên những tia hi vọng mạnh mẽ đến kì lạ. Em hạ giọng nhỏ lại nhưng chúng tôi vẫn lắng nghe được tiếng em tươi vui: "Bán riết cũng mấy năm rồi nên em yêu thích nó hồi nào không hay"

Chuyện hai anh em vừa học bài, vừa bán hoa sen mưu sinh giữa cái nắng gay gắt của Sài Gòn

Trên đường về rồi chúng tôi vẫn cứ cảm thấy đong đầy thật nhiều những cảm xúc cũng như sự ngưỡng mộ dành cho cả Đức và Tài. Nhìn hai em, trò chuyện cùng hai em chúng tôi mới cảm thấy mình cũng cần phải sống đẹp như thế, không vì khó khăn mà chùn bước.

Chuyện hai anh em vừa học bài, vừa bán hoa sen mưu sinh giữa cái nắng gay gắt của Sài Gòn

Chuyện hai anh em vừa học bài, vừa bán hoa sen mưu sinh giữa cái nắng gay gắt của Sài Gòn

Chỉ hi vọng một ngày không xa sẽ có duyên lành nào đó đến với hai em, đưa hai em thoát khỏi cảnh nghèo khó, tiếp tục nuôi ước mơ đến trường. Chúng tôi tin rằng dù có như thế nào thì cả Tài và Đức cũng đều giữ được một tâm hồn tươi đẹp và thanh khiết như những đóa hoa mà các em đã bán cho người đời. 

Theo yan.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...