Tin mới
1
Nuôi búp bê làm con
Thay vì kết hôn hay làm mẹ, nhiều phụ nữ ở Trung Quốc gia nhập cộng đồng nuôi búp bê làm con vì thấy không phiền phức và tốn kém như nuôi một đứa trẻ
Ảnh

sunwin | sunwin

Nuôi búp bê làm con

Thay vì kết hôn hay làm mẹ, nhiều phụ nữ ở Trung Quốc gia nhập cộng đồng nuôi búp bê làm con vì thấy không phiền phức và tốn kém như nuôi một đứa trẻ

Cái kết viên mãn sau 11 năm của cặp đôi yêu nhau từ cấp 3

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2018-05-26 12:05

Xóa tan định kiến tình yêu học trò không bền, sự xa cách khi mỗi người ở một đất nước sẽ chia tay, chuyện tình Dũng và Thanh nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Trong lời chia sẻ của mình, Nguyễn Trung Dũng (biệt danh Gà) kể về chuyện tình 11 năm cùng vợ là Thanh (biệt danh Heo), cả hai cùng sinh năm 1991. 

Câu chuyện là mối tình thuở học trò vượt qua nhiều khó khăn để có đến cái kết viên mãn. Người bên Dũng suốt những năm tháng cấp 3, khi du học xa cách và bây giờ sống chung một nhà chính là Thanh.

Tình yêu thuở học trò lén lút cầm tay, đạp xe dưới mưa ngoài phố

Theo lời kể của Dũng, chuyện tình bắt đầu dưới mái trường cấp 3 Marie Curie (TP.HCM). Hồi đó, Dũng tự nhận mình chỉ là một cậu nam sinh bình thường như các bạn đồng trang lứa khác, "rất xấu trai", và chỉ quan tâm đến hai thứ là chơi game và bóng rổ. 

Dũng kể kỷ niệm vui và hài hước ngày còn đi học: “Nếu mà nói về lần đầu tiên Dũng để ý đến cô ấy, thì đó là trong một lần 2 đứa đi ngang nhau trong lớp, tay của Dũng vô tình chạm vào... mông của Thanh. Sau khi chạm trúng thì Dũng ngồi xuống ghế liền và im phăng phắc, còn Thanh thì quay lại ngay lập tức và nhìn Dũng chằm chằm. Nhưng chắc vì Thanh ngại quá nên bỏ đi luôn".

Cai ket vien man sau 11 nam cua cap doi yeu nhau tu cap 3 hinh anh 1
Dũng và Thanh yêu nhau khi còn là học sinh cấp 3. Ảnh: NVCC.

Buổi hẹn hò đầu tiên Dũng chở Thanh đi coi phim, sau khi kết thúc, Dũng quay sang nhìn Thanh và kêu lạnh. Thanh nhìn Dũng cười và bất ngờ nắm chặt tay Dũng với vẻ ngại ngùng.

Đó là nụ cười đẹp nhất mà cậu học sinh mười sáu tuổi ngày ấy và chàng trai trưởng thành Nguyễn Trung Dũng của ngày hôm nay từng nhìn thấy. 

Sau đó cả hai chở nhau trên chiếc xe đạp thong dong ngoài phố. Bỗng trời đổ cơn mưa, vì Thanh là người ngồi trên khung xe đạp phía trước nên đã hứng hết nước mưa. Dũng tưởng thế là tiêu tan buổi hẹn hò đầu, nhưng đó đã trở thành kỷ niệm không bao giờ quên. 

Ngày ấy cả hai còn không dám gọi điện thoại bàn nói chuyện vì bố mẹ la. Đến lúc cô giáo chủ nhiệm biết chuyện, gọi cả hai lên bục giảng rồi cảnh cáo: “Tôi biết anh Dũng và chị Thanh có quan hệ yêu đương nha, tôi là tôi cấm”.

Dũng kể, Thanh khóc quá trời, tưởng chừng sẽ chia tay luôn nhưng sau đó cả hai lấy động lực để… tiếp tục đến với nhau.

“Sau hôm đó cả hai không dám công khai ngồi cạnh nhau. Sáng Dũng đợi vợ gửi xe ngoài bãi, cả hai nắm tay nhau đi tới hành lang rồi tạm biệt. Một đoạn ngắn thôi nhưng cũng đủ ấm lòng cả ngày”, chàng trai bày tỏ.

Năm 2013, Dũng nhận được giấy báo nhập học của ĐH Curtin, Singapore và quyết định đi du học 2 năm. Thanh khi ấy buồn và lo lắng lắm vì nhiều người nói xa mặt cách lòng. Nhưng vì tương lai của Dũng nên Thanh nói sẽ chờ Dũng quay về Việt Nam.

Cai ket vien man sau 11 nam cua cap doi yeu nhau tu cap 3 hinh anh 2
Dũng cầu hôn bạn gái khi trở về Việt Nam. Ảnh: NVCC. 

Yêu trong xa cách

Sau khi Dũng đi, ngày nào Thanh cũng buồn và khóc, còn Dũng liên tục trách mình là một người bạn trai tồi. Nhiều người bạn FA động còn quân sư cho Thanh: “Nó qua đó nó bỏ mày ngay, chia tay trước đi mày. Quen 6 năm có là gì đâu, ai đi du học rồi cũng chia tay hết”.

Cuộc sống của một du học sinh xa nhà đối với Dũng càng thêm áp lực. Nếu nợ môn, thời gian học sẽ kéo dài, đồng nghĩa với việc Thanh phải chờ lâu hơn, mẹ Dũng cũng cực hơn trong chuyện tiền nong. Thời gian 2 năm với cả Thanh và Dũng dài dằng dặc, tưởng như không có hồi kết. Có những lúc Dũng chỉ muốn bỏ tất cả để bay về Việt Nam với mẹ, với Thanh. 

Cai ket vien man sau 11 nam cua cap doi yeu nhau tu cap 3 hinh anh 3
Sau 11 năm yêu, họ đã có hạnh phúc viên mãn. Ảnh: NVCC. 

Sau 2 năm ở Singapore, Dũng từ một cậu trai chỉ biết lo ăn lo chơi nay đã thành một chàng trai chăm chỉ học tập, tự lập trong cuộc sống. Mùa thu năm 2015, cuối cùng cũng đến ngày Dũng tốt nghiệp đại học, ngày trọng đại ấy chàng trai được đón mẹ và bạn gái sang dự.

Trở về Việt Nam, để cầu hôn bạn gái, Dũng làm clip 8 phút kể chuyện tình yêu 9 năm của cả hai. Để làm clip, chàng trai mất một năm vẽ hình, lồng tiếng, quay và dựng.

Sau 11 năm yêu, họ làm lễ cưới vào tháng 4/2017. Trải qua nhiều khó khăn, trong đó có việc Thanh là người Hoa, còn Dũng sống trong gia đình người miền Bắc nên văn hóa tương đối khác nhau. Lúc đầu gia đình Dũng không thích lắm nhưng sau đó cả hai đã thay đổi quan niệm của mọi người.

Ngày cưới, Thanh nói với Dũng: “Không ngờ ngày này cũng đã đến, Heo đợi Gà 10 năm rồi đó”.

Nhận xét về vợ mình, Dũng nói, Thanh rất đặc biệt, vui tính và hòa đồng, hay thương người. Cô ấy không trang điểm, không đua đòi, biết lo lắng cho gia đình và yêu Dũng nhất.

Cai ket vien man sau 11 nam cua cap doi yeu nhau tu cap 3 hinh anh 4
Dũng thường nói đã nợ Thanh kiếp trước nên kiếp này sẽ hết lòng chăm sóc cho cô. Ảnh: NVCC.

Vì sự hy sinh, chờ đợi của vợ, nên Dũng thường nói với Thanh: “Kiếp trước Dũng mắc nợ Thanh nhiều nên kiếp này sẽ cố gắng thật nhiều. Dũng có thể ăn mặc thiếu nhưng vẫn cố mua trà sữa cho Thanh”.

Hiện tại, cả hai vừa kỷ niệm một năm ngày cưới bằng chuyến du lịch Phượng Hoàng Cổ Trấn, Trung Quốc. Bí quyết lãng mạn là dù có bận rộn cả ngày, buổi tối cả hai cùng nhau nói chuyện, chở nhau đi ngoài phố như xưa.

“Mình bớt la cà bóng rổ so với xưa để về sớm với Thanh. Nếu mình không về cô ấy cũng không ngủ đâu", chàng trai bày tỏ.

Cai ket vien man sau 11 nam cua cap doi yeu nhau tu cap 3 hinh anh 5
Chuyện tình của cặp đôi nhận gần 8.000 lượt like (thích) và hàng trăm bình luận trên mạng xã hội. Ảnh: NVCC.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận