Tin mới
5
Sự thật về hai cậu bé đạp xe tìm mẹ
Chiều 21/4, hai cậu bé người Mông đạp xe qua huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình được công an đưa về gia đình tại bản Dền Thàng B, xã Dào San, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu
Ảnh

sunwin | sunwin

Cái kết bất ngờ của "lão bà" 80 tuổi giữ trinh tiết cho mối tình đầu

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-08-09 12:08

Bà Margaret (79 tuổi) và ông Henry (85 tuổi) cùng lớn lên ở một thị trấn nhỏ dọc theo sông Ohio, Mỹ. Hơn 60 năm trước, bà gặp ông lần đầu tiên năm 17 tuổi, lúc đó ông 23 tuổi và đang làm công nhân ở nhà máy thép. 

Cả hai gặp tiếng sét ái tình, yêu nhau hơn 4 năm. Tuy nhiên, tình yêu của họ gặp sự phản đối từ gia đình Margaret. Họ cho rằng hoàn cảnh 2 bên cùng nghèo khó sẽ không đem lại cho Margaret một tương lai tốt đẹp. Trong khi đó, Margaret học đại học, bà hoàn toàn có thể có một cuộc sống tốt hơn là gắn bó cuộc đời với một công nhân.

 

Đối mặt với những áp lực, ông Henry bắt đầu tỏ ra không tin tưởng tình yêu của 2 người và cho rằng mình sẽ không thể đem lại cho bà một cuộc sống xứng đáng, bởi ông chỉ là một "công nhân nhà máy thép nghèo". Sau đó bà Margaret đã phải miễn cưỡng chia tay ông.

"Ông ấy nói với tôi rằng sẽ không bao giờ quên tôi. "Không ai có thể so sánh với Henry. Ông ấy có những điều rất đặc biệt", bà kể lại trong nỗi buồn vô hạn. 

Sau đó, vì quá nhớ nhung Henry, bà Margaret đã chủ động gọi điện cho người yêu mong ông quay lại. "Tôi nhớ lúc đó, em gái Henry trả lời điện thoại và nói Henry không bao giờ muốn gặp lại tôi. Trái tim ông ấy đã tan vỡ". 

Đó cũng là lần cuối cùng bà Margaret liên hệ với ông Henry. Mặc dù đau khổ nhưng bà vẫn quay lại trường đại học để hoàn thành khóa học. Bà tốt nghiệp cử nhân rồi quyết định học lên thạc sĩ. 

Sau nhiều năm tháng miệt mài mưu sinh, bà Margaret nghỉ hưu ở tuổi 60, và vẫn "phòng không gối chiếc". Cuộc sống cứ trôi qua với bà trong đơn lạnh, cho tới 10 tháng trước, người quản gia bỗng hỏi Margaret về lý do vì sao bà không kết hôn. "Tôi kể về Henry và việc tôi buộc phải chia tay nhưng trong lòng còn yêu ông ấy tha thiết. Cả đời, tôi luôn dành cho Henry một phần trong trái tim mình", bà Margaret kể với quản gia.

Cái kết bất ngờ của lão bà 80 tuổi giữ trinh tiết cho mối tình đầu

Chỉ mất vài ngày tìm kiếm sau đó, quản gia của bà Margaret đã tìm được số điện thoại của Henry và địa chỉ nơi ông ở. Có được sự khuyến khích của quản gia, người phụ nữ si tình ấy quyết định bấm số. Cuộc trò chuyện sau 60 năm xa cách bắt đầu bằng lời chào:

Margaret: "Xin chào, tôi có thể nói chuyện với ông Henry?"

Henry: "Tôi đây"

Margaret: "Ông có phải là người từng làm việc trong nhà máy thép cách đây hơn 30 năm?"

Henry: "Đúng vậy"

Margaret: "Thật lâu quá rồi, tôi là Margaret..."

Cuộc gọi mà bà Margaret định chỉ nói vài câu sau đó đã kéo dài tới 3 tiếng. Bà biết Henry đã kết hôn, không có con và vợ ông vừa qua đời.

"Ông ấy nói với tôi rằng chưa bao giờ ngừng yêu thương tôi. Tôi luôn trong tâm trí của ông ấy".. Từ đó, Henry gọi cho bà Margaret mỗi đêm để trò chuyện như thể giữa họ chưa bao giờ từng rời xa. "Ông ấy nói rằng ông không muốn làm phiền đến cuộc sống của tôi, bởi ông không mang lại cuộc sống như mong muốn cho tôi", bà Margaret bồi hồi kể lại.

Vài tháng sau những cuộc gặp gỡ, ông Henry cầu hôn Margaret nhưng bà từ chối. Không nản lòng, ông Henry tiếp tục theo đuổi bà. Tình yêu của ông Henry đã khiến bà Margaret phải nghĩ lại.

Sau đám cưới, Henry chuyển về nhà của Margaret. Khi được hỏi về đêm tân hôn, Margaret bẽn lẽn khẳng định, bà vẫn giữ vẹn nguyên sự trinh trắng cho người mình yêu dù 30 năm qua, bà cũng đi qua vài mối tình. "Tôi theo đạo nên cần để dành lần đầu tiên cho người mình sẽ lấy làm chồng".

"Tôi biết mọi người cho rằng điều đó là kỳ lạ. Tôi năm nay đã 79 tuổi, nhưng nếu bạn yêu nhau, tất cả những thứ đó đều không quan trọng".

Theo thegioitre.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận