Tin mới
5
Sự thật về hai cậu bé đạp xe tìm mẹ
Chiều 21/4, hai cậu bé người Mông đạp xe qua huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình được công an đưa về gia đình tại bản Dền Thàng B, xã Dào San, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu
Ảnh

sunwin | sunwin

Cái kết ấm lòng cho cặp vợ chồng bán vé số nuôi 2 con bại não

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2018-02-03 07:02

Chương trình "Điều ước thứ 7" tìm đến gia đình anh Trúc, chị Loan giúp đỡ họ thực hiện mơ ước được thấy hai con trai bại não đến trường như bao đứa trẻ khác.

Câu chuyện của Điều ước thứ 7 phát sóng sáng 3/2 kể về hành trình mưu sinh của anh Trần Kim Trúc (44 tuổi) và chị Lê Thị Kim Loan (45 tuổi) - cặp vợ chồng đã chuyển từ Phú Yên lên TP.HCM sinh sống hơn 10 năm nay.

Bán vé số để chạm vào ước mơ

Chưa đầy một năm hai con trai sinh đôi cất tiếng khóc chào đời, nỗi đau ập đến khiến anh chị suy sụp khi nghe bác sĩ kết luận cả 2 bé bị bại não. Từ đó đến nay, ròng rã suốt 7 năm, chị Loan bên con để chăm sóc. Gánh nặng gia đình đè nặng lên vai anh Trúc.

Hai người sinh ra ở Phú Yên. Cuộc sống ở vùng quê nghèo thường xuyên lũ lụt, nhiều khó khăn nên họ vào TP.HCM bán vé số rồi nên duyên vợ chồng. Họ hiện ở trọ cùng nhiều người khác quê Phú Yên và cùng bán vé số. Hàng ngày, anh Trúc đạp chiếc xe cọc cạch đi bán từng tờ vé số, còn chị Loan cặm cụi đẩy 2 con trên xe lăn từ nhà trọ đến trung tâm để tập vật lý trị liệu.

Hai con trai bị bại não nên các cơ ở chân co rút không đi được. Không nản lòng, người mẹ vẫn đẩy 2 con đi tập suốt 3 năm qua. Tới nay, cậu em là Trần Gia Hoàng (7 tuổi) đã có thể tự bước đi, còn anh trai Trần Gia Huy cũng đang chập chững những bước đầu đời.

Mọi ước mơ của vợ chồng anh Trúc, chị Loan gửi gắm hết vào từng bước chân chập chững của hai con, mong tương lai chúng tươi sáng hơn bố mẹ. Mọi thứ sẽ chỉ được bắt đầu nếu một ngày Hoàng và Huy được cắp sách đến trường. 

Cai ket am long cho cap vo chong ban ve so nuoi 2 con bai nao hinh anh 1
Hai bé Huy và Hoàng bị bại não từ nhỏ. Ảnh: Điều ước thứ 7.

Điều ước cho cặp song sinh được đến trường

Câu chuyện cảm động về vợ chồng bán vé số chăm con bại não đã khiến ê-kíp Điều ước thứ 7 có mặt tại TP.HCM. Họ muốn mang đến món quà tinh thần nho nhỏ cho cả gia đình. 

Địa điểm ghi hình được chọn là căn phòng vật lý trị liệu nơi mà anh Trúc, chị Loan cùng hai con Huy - Hoàng thường xuyên lui tới hàng tuần, suốt gần 7 năm qua. Căn phòng được biến thành sân khấu đặc biệt.

Hai bé Huy và Hoàng vẫn được vật lý trị liệu như mọi ngày. Điều trị xong cũng là lúc ước mơ thành hiện thực. Chương trình đã thuyết phục ban giám hiệu trường Tiểu học Nguyễn Thiện Thuật tạo điều kiện cho hai anh em Huy và Hoàng được nhập học vào tháng 9 tới.

Đồng thời, nhà trường cũng giúp chị Loan được làm công việc tạp vụ tại đây để có thời gian gần gũi, chăm sóc hai con. Bên cạnh đó, cô hiệu trưởng còn cho biết nhà trường sẽ hỗ trợ gia đình chị mỗi tháng một triệu đồng.

Kết thúc chương trình cánh cửa hội trường mở ra, tất cả người ở chung nhà trọ với gia đình chị cùng nhau dắt chiếc xe máy mới vào sân khấu.

Được mọi người khích lệ, chị Loan ngồi lên xe máy, để hai anh em Huy, Hoàng phía sau và nổ máy thử. Đó là món quà cũng như điều bất ngờ cuối cùng những người làm chương trình tặng cho nhân vật chính. 

Từ nay, người mẹ có xe máy để đưa con đi học. Giấc mơ hai con trai bại não sẽ có tương lai tươi sáng khi được đến trường cũng đang trở thành hiện thực.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận