Tin mới
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Cái chết của một người Việt lao động 'chui' tại Malaysia

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-07-17 11:07

Hơn một năm sang Malaysia du lịch rồi trốn lại nước này để làm việc cho một casino, anh Tuấn bị cho đã nhảy lầu tự tử tại nhà trọ.

Trao đổi với Zing.vn , lãnh đạo Công an xã An Phú, huyện Tịnh Biên (An Giang), xác nhận ở địa phương này có một người chết tại Malaysia, thi thể được đưa về nước vào tuần trước. Đó là anh Lê Hoàng Tuấn, 37 tuổi, ngụ ấp Phú Hiệp.

Đi làm "chui" kiếm tiền cưới vợ

Chị Lê Thị Hồng Loan (35 tuổi, em ruột anh Tuấn) cho biết gia đình có người cha là cán bộ về hưu nhưng đang mắc bệnh loạn thần do uống nhiều rượu. Mẹ chị đã quá tuổi lao động, gia đình không ruộng đất nhưng cũng không gặp nhiều khó khăn.

Cai chet cua mot nguoi Viet lao dong 'chui' tai Malaysia hinh anh 1
Anh Tuấn khi còn sống. Ảnh gia đình cung cấp.

Sau khi chị Loan lấy chồng và ra ở riêng thì anh Tuấn đi Bình Dương làm thuê rồi tham gia xuất khẩu lao động ở Malaysia. Lúc đó, gia đình vay 17,5 triệu đồng cho anh Tuấn ra nước ngoài với hi vọng "đổi đời". Tuy nhiên, người con trai duy nhất của gia đình gửi tiền về cho cha mẹ được vài lần, chỉ đủ đóng tiền lãi vay của ngân hàng.

"Anh tôi làm việc tại Malaysia nhưng lương thấp. Sau 3 năm lao động xa xứ, anh Tuấn về nước chỉ còn dư có 2 triệu đồng. Nghĩa là nợ ngân hàng vẫn còn y nguyên. Cùng đi Malaysia chung đợt với anh Tuấn, nhiều người ở cùng xóm ai cũng than vắn thở dài vì chẳng tích lũy được bao nhiêu", chị Loan nói.

Ngày 5/5/2016, Tuấn xuất cảnh sang Malaysia du lịch nhưng hết thời hạn thì anh không về nước. Lúc đó, anh gọi điện về cho mẹ và nói rằng trốn lại Malaysia tìm việc, khi nào tích lũy vốn kha khá thì sẽ về nước cưới vợ.

Theo thông tin từ gia đình, khi sang Malaysia lần 2, anh Tuấn xin làm bồi bàn cho nhà hàng. Sau đó anh chuyển sang làm công nhân thủy sản. Khoảng tháng 3/2017, anh Tuấn cho gia đình biết mình đang làm việc tại một casino bất hợp pháp, trá hình dưới hình thức kinh doanh trò chơi, lương 1.400 ringgit/tháng (khoảng 7,5 triệu đồng).

Trăn trối qua mạng xã hội

Chị Loan kể, tối ngày 1/7, nhờ một người bạn thân với anh Tuấn điện thoại về mà gia đình hay tin anh Tuấn chết đột ngột. Theo hồ sơ từ Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia gởi cho gia đình chị Loan, anh Tuấn chết lúc 18h25 ngày 1/7.

Nguyên nhân anh Tuấn chết được nhà chức trách xác định là chấn thương đầu do ngã từ trên cao, tại tòa nhà ở đường Rawang Mutiara 1, bang Selangor, Malaysia. Đây là nơi anh Tuấn ở trọ, phía tây giáp với eo biển Malacca.

Còn thông tin từ bạn anh Tuấn tại Malaysia cho chị Loan hay, thì cảnh sát sở tại nói anh Tuấn chết do nhảy từ lầu 3 xuống đất tự tử.

Do xa xôi và không biết địa chỉ anh Tuấn ở nên mọi sự gia đình nhờ một phụ nữ rất thân với anh Tuấn, hiện có chồng ở Malaysia. Sau quá trình làm thủ tục, đến chiều 8/7, thi thể anh Tuấn mới được chở bằng máy bay về tới quê nhà ở huyện Tịnh Biên. Ngày 9/7, gia đình đã chôn cất anh Tuấn.

Cai chet cua mot nguoi Viet lao dong 'chui' tai Malaysia hinh anh 2
Người thân của anh Tuấn vô cùng thương tiếc về cái chết của người con trai duy nhất của gia đình. Ảnh:CTV.

Trò chuyện với báo chí, chị Loan nói anh Tuấn hay tâm sự rằng bản thân thường xuyên bị cảnh sát truy bắt do lao động chui. Vài tháng nay anh đến chỗ làm mới ở casino có lương khá, nên chuẩn bị gởi về khoảng 5-6 triệu đồng. Anh Tuấn còn vui vẻ trò chuyện với các cháu qua điện thoại và hỏi các con chị Loan thích quà gì để khi anh về nước mua tặng. Vậy mà chiều 1/7, anh Tuấn điện thoại về cho chị Loan nói như trăn trối.

"Anh Tuấn điện thoại gặp mẹ con tôi và đòi nói chuyện với cha mẹ. Mẹ cứ ngỡ vào ngày nghỉ anh hay nhậu với bạn bè rồi nói nhảm nên khuyên anh ngủ. Sau đó tôi thấy điện thoại mình có nhiều cuộc gọi nhỡ từ số máy anh Tuấn nhưng tôi không gọi lại vì nghĩ để ảnh ngủ", em gái anh Tuấn kể.

Chuyện lạ trong cái chết của anh Tuấn là anh này đã tâm sự với một người bạn qua mạng xã hội vào một ngày trước khi chết rằng bản thân đang gặp nguy hiểm. Nội dung cuộc trò chuyện là anh Tuấn trăn trối, gửi gắm cha mẹ lại cho người thân chăm sóc, bởi anh đang rơi vào cảnh không lối thoát.

Anh cho rằng, khi vào casino làm thì ở đó có người kiếm chuyện, gọi cảnh sát đến bắt anh vì lao động chui rồi quỵt tiền lương. Còn anh trốn khỏi nơi làm việc thì bị bọn “yden” (xã hội đen bảo kê casino) bắt lại và ép phải làm việc.

"Có thể do bị chèn ép từ chuyện bắt lao động như nô lệ mà không được nhận tiền công, Tuấn suy nghĩ về thân phận mình làm mãi chẳng có dư nên buồn và nhảy lầu tự tử", một người bạn của anh Tuấn nhận định.

Còn lãnh đạo Công an xã An Phú thì nói: "Lúc thi thể Tuấn được đưa về nhà, chúng tôi đến hỏi gia đình có yêu cầu hay nguyện vọng gì liên quan đến cái chết của anh này nhưng không ai có ý kiến gì".

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...