Tin mới
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Cả thế giới cay mắt, khi thấy búp bê bên thi thể bé gái đêm khủng bố

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-07-16 08:07

Một vụ tấn công khủng bố, 200 người thương vong, hàng ngàn người đau khổ, hàng trăm triệu người, cả tỉ người xót xa, lo lắng, sợ hãi. 

Đây có thể coi là bức ảnh ấn tượng và khắc họa rõ nét nhất tội ác của những kẻ điên cuồng: Một con búp bê nằm trơ trọi bên thi thể một bé gái đã được che lại bằng giấy gói quà. (Ảnh Reuters)
Đây có thể coi là bức ảnh ấn tượng và khắc họa rõ nét nhất tội ác của những kẻ điên cuồng: Một con búp bê nằm trơ trọi bên thi thể một bé gái đã được che lại bằng giấy gói quà. (Ảnh Reuters)

Chỉ trong vòng 8 tháng ngắn ngủi, người dân nước Pháp đã phải đối diện với 3 vụ tấn công khủng bố. Nếu lượng máu của nạn nhân đã đổ xuống thấm ướt từng tấc đất nước Pháp, thì nỗi đau cũng như sự sợ hãi với những cuộc tấn công độc ác này lại thẩm thấu vào tâm trí của mỗi một người yêu hòa bình thế giới. Đó là sự sợ hãitận sâu trong tâm hồn, với nỗi đau mất mát có thể đến bất cứ lúc nào, với những con người điên cuồng, với một tương lai không được đảm bảo, với nỗi bất lực của bản thân trước tất cả những gì đã, đang và vẫn sẽ còn tiếp tục diễn ra. 

Chỉ với hành động của một kẻ điên cuồng có thể gây ra thương vong cho hơn 200 người. (Ảnh Reuters)
Chỉ với hành động của một kẻ điên cuồng có thể gây ra thương vong cho hơn 200 người. (Ảnh Reuters)

Sau vụ thảm sát tại Nice vào đúng ngày Quốc khánh của Pháp 14/7 mới đây, Tổng thống Pháp - ông Francois Hollande nói rằng: "Nước Pháp đã bị thương tổn nặng nề bởi thảm kịch này. Chúng ta bàng hoàng. Nhưng, nước Pháp rất mạnh mẽ, và sẽ mạnh mẽ hơn những kẻ cuồng tín đã muốn tấn công đất nước ngày hôm nay, tôi cam đoan với các bạn". Tổng thống Hollande lại nói tiếp: "Chúng ta cần làm mọi thứ có thể để chống lại khủng bố... Trong những hoàn cảnh như thế này, chúng ta phải thể hiện sự cảnh giác tuyệt đối và một sự kiên quyết không ngừng nghỉ...".

Cả thế giới cay mắt, khi thấy búp bê bên thi thể bé gái đêm khủng bố

Sau vụ xả súng kinh hoàng tại hộp đêm Orlando, Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng từng nói trong một buổi diễn thuyết rằng: "Đối mặt với bạo lực và xung đột, chúng ta càng phải đoàn kết và gắn bó với nhau hơn. Không có một nỗi sợ hãi nào có thể khiến chúng ta quay lưng với nhau. Những kẻ muốn đe dọa chúng ta sẽ phải trả giá". Ông còn nhấn mạnh một điều là "không có một hành động thù ghét hay khủng bố nào có thể thay đổi chúng ta, cũng như những giá trị làm nên đất nước".

Người bị thương, người chết, người đau lòng, người sợ hãi... 
Người bị thương, người chết, người đau lòng, người sợ hãi... 

Sau mỗi lần người dân chịu tội, nhà lãnh đạo các nước sẽ lên tiếng kêu gọi sự kiên trì trong tâm lí, sự đồng lòng chống lại hành động khủng bố. Những nhân vật có trọng lượng, có sức ảnh hưởng nhất định đến cộng đồng cũng nói điều tương tự. Nhưng chỉ như vậy, dưới cường độ xuất hiện các vụ khủng bố khác nhau ngày càng nhiều và liên tiếp như hiện nay thì có đủ để giảm bớt nỗi lo lắng, bất an của người dân?

Như Donald Trump đã tự hỏi trên Twitter rằng: "Một vụ tấn công kinh hoàng khác, ở Nice, Pháp. Rất nhiều người chết cũng như bị thương. Đến bao giờ chúng ta mới học được một bài học? Mọi thứ chỉ đang tồi tệ hơn"

Hãy cùng cầu nguyện cho Nice, cho toàn nước Pháp, và cho tất cả người dân trên thế giới. Vì một tương lai không còn giết chóc, không còn lo âu. (Ảnh Internet)
Hãy cùng cầu nguyện cho Nice, cho toàn nước Pháp, và cho tất cả người dân trên thế giới. Vì một tương lai không còn giết chóc, không còn lo âu. (Ảnh Internet)

Những phần tử khủng bố, với cái lí tưởng điên cuồng mà chúng ta khó có thể hiểu được, không buông tha cho bất kì ai. Nơi nào có sự xuất hiện của chúng, nơi đó tức thì biến thành "biển máu và nước mắt": 

- Tháng 8/2015, vụ đánh bom tại một đền thờ nổi tiếng ở Bangkok, Thái Lan, gây thương vong cho hơn 140 người, trong đó: 20 người mất mạng, 120 người bị thương. 

- Cũng ở khoảng thời gian đó, hành trình của những người dân tị nạn (chạy trốn khỏi nơi chiến trường khói lửa của bọn khủng bố) đầy khắc nghiệt cũng nối tiếp không ngừng. Trong đó, nổi bật nhất phải kể đến xác một bé trai 3 tuổi người Syria bên bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ. Chính hình ảnh đó đã nhen nhóm lên một nghi vấn lớn trong lòng rất nhiều người: Chuyện gì đang xảy ra với thế giới hòa bình của chúng ta? 

- Tháng 10/2015, Thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ đã phải đặt trong tình trạng báo động khi 2 kẻ đánh bom đã tự kích nổ, liều chết chung với đám đông khiến 103 người thiệt mạng.

- Tháng 11/2015, đợt tấn công trên diện rộng tại Paris vào tháng 11/2015 của những kẻ "mất trí" lấy đi tính mạng của hơn 130 người, làm bị thương 368 người.

Rồi thì hàng hà sa số những vụ đánh bom, xả súng lớn nhỏ dần diễn ra khắp các nơi trên thế giới, có đất nước phải chịu cảnh tang thương như thế không chỉ 1 lần mà đến những 3, 4, thậm chí 5, 6 lần chỉ trong vòng 1 năm ngắn ngủi.  

Đây không chỉ đơn thuần là những hình ảnh đau lòng của nạn nhân, người thân trong các vụ tấn công khủng bố trên toàn thế giới, mà ẩn sâu trong đó là sự sợ hãi với tương lai. (Ảnh Internet)
Đây không chỉ đơn thuần là những hình ảnh đau lòng của nạn nhân, người thân trong các vụ tấn công khủng bố trên toàn thế giới, mà ẩn sâu trong đó là sự sợ hãi với tương lai. (Ảnh Internet)

Và, "biển máu" mới nhất chính là vụ thảm sát tại thành phố Nice (Pháp) ngày hôm qua 14/7. Trong số gần 300 người bị thương, cũng như mất đi tính mạng đã có gần 60 người là trẻ em. Linda, một nhân chứng tại hiện trường cho biết: "Chồng tôi thì bé mấy đứa nhỏ lên và chạy nhanh đi. Tôi quay đầu nhìn lại, và chỉ thấy rất nhiều người chết. Thậm chí, tôi còn thấy được một em bé bị cán nát đầu"

Tuy không diễn tả sự bạo lực và ghê rợn như lời kể của Linda, nhưng tấm ảnh một con búp bê nằm cạnh thi thể bé gái bị che lại bằng giấy gói quà, cũng đủ làm bất cứ ai trên thế giới này bật khóc. Một hình ảnh không máu me nhưng lại giống đoạn phim không lời, không tiếng động đi sâu vào lòng người.

Hãy thử tưởng tượng một chút, vài ba phút trước đó, một bé gái xinh xắn còn cười tươi rói, tay ôm con búp bê dễ thương, đôi mắt sáng long lanh ngắm pháo hoa đủ màu sắc trên bầu trời, miệng không ngớt ríu rít nói cười... Nhưng rồi khung cảnh đó bị vỡ nát thành từng mảnh, thế giới đang yên lành trở nên hoảng loạn u tối. Nếu không có khủng bố, cô bé đã có một giấc ngủ ngon lành bên bạn búp bê yêu quý trên chiếc giường ấm áp, chứ không phải là giấc ngủ nghìn thu bên dưới mặt đất lạnh lẽo như thế này. 

Bức tranh được họa sĩ nổi tiếng Brazil - Carlos Latuff vẽ ra nhằm bày tỏ sự đau lòng cho đứa bé gái vô tội. (Ảnh Twitter) 
Bức tranh được họa sĩ nổi tiếng Brazil - Carlos Latuff vẽ ra nhằm bày tỏ sự đau lòng cho đứa bé gái vô tội. (Ảnh Twitter) 

Trải qua biết bao đau thương, mất mát, nếu cứ mãi sống trong sự lo lắng, hoang mang, sợ hãi, nghĩa là con người chịu đầu hàng trước một thế lực vô hình. Điều đó hoàn toàn là vô lí, khi sức mạnh của những con người yêu chuộng hoà bình nằm ở tình yêu thương nhân loại, tôn trọng sinh mạng, tôn vinh hòa bình, đoàn kết dân tộc. Và đó là điều không một thế lực nào có thể tàn phá nổi.

Sau những giọt nước mắt khóc cho những người đã nằm xuống vĩnh viễn, là khát vọng sống mãnh liệt hơn nữa, trọn vẹn hơn nữa của những người còn ở lại. Họ không chỉ sống nốt cuộc đời của họ, mà còn phải sống luôn cả phần đời dang dở của người thân đã mất đi.

Một số thông tin về vụ tấn công khủng bố tại Nice, Pháp

- 22g30 ngày 14/07/2016 (tức ngày Quốc khánh nước Pháp), một chiếc xe tải được cho là chở đầy vũ khí, lựu đạn đã lao thẳng vào đám đông xem pháo hoa tại Nice. 

- Chiếc xe lao nhanh theo đường zíc-zắc, chạy xa một quãng khoảng 2km.

- Không chỉ tông vào đám đông, tài xế xe còn xả súng vào người dân vô tội.

- Theo tờ Nice-Matin của Pháp, có khoảng 100 người đã nhảy xuống biển để tránh khỏi hiện trường nguy hiểm, số khác trốn trong các tòa nhà, khách sạn quanh đó.

- Hung thủ đã bị cảnh sát bắn chết tại chỗ.

- Tính đến hiện tại, số người tử vong trong cuộc tấn công này là 84 người (trong đó có ít nhất 2 trẻ em), số người bị thương cũng lên đến con số 202 người.  

- Theo như giấy tờ tùy thân được tìm thấy trong chiếc xe tải, hung thủ tên Mohamed Lahouaiej Bouhlel, 31 tuổi, là một cư dân Nice gốc Tunisia.

- Tổng thống Pháp tuyên bố sẽ để quốc tang tưởng niệm những nạn nhân trong vụ thảm sát Nice 3 ngày, bắt đầu từ ngày 16/7, đồng thời tăng cường an ninh, kéo dài tình trạng khẩn cấp đến tháng 10.

Theo Thegioitre.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận