Ca sỹ Hồ Lệ Thu về nước làm từ thiện cho người nghèo tại Bến Tre
Ca sĩ Hồ Lệ Thu chia sẻ: "Đem hồ nước sạch đến cho dân nghèo, biết rằng chưa thấm vào đâu với cái nghèo cái thiếu thốn của của những cảnh đời cơ cực, nhưng chút chia sẻ yêu thương cũng đỡ đần và an ủi phần nào để cho vơi bớt sự cực khổ. Đã nghèo lại còn ghánh vác nợ trần gian, Cụ Trần Văn Trới đã 85 tuổi lại phải chăm sóc cho đứa con gái 60 tuổi bị bệnh tâm thần. Ác nghiệt thay nhà lại cháy, cụ bị bỏng không tiền điều trị".
Không những thế, đến nơi đây, đoàn từ thiện không khỏi ngỡ ngàng khi trực tiếp đến nhà các hộ dân... là hầu hết các hộ dân nghèo nơi đây đều là những căn nhà mái lá tạm bợ và hoàn toàn "không có cửa". Bấy nhiêu đấy thôi cũng đủ hình dung và cảm nhận được cái cực đến tột cùng của cuộc sống. Những căn nhà không có gì, ngoài mái lá xơ xác, chỉ có 1-2 con người bám trụ sống qua ngày với biết bao bệnh tật không có khả năng chữa trị. Có những căn nhà tuy đã được các đoàn từ thiện giúp đỡ có căn nhà tình thương để che nắng che mưa nhưng họ vẫn còn đó nhiều nỗi lo, cuộc sống bấp bênh cần sự san sẻ và an ủi động viên nhiều hơn nữa.
Ti ART
Hồ Lệ Thu
từ Thiện