Tin mới
4
Mẹ nghệ sĩ Tự Long vượt bạo bệnh
Nghệ sĩ dân ca Minh Phức - mẹ diễn viên Tự Long - từng phẫu thuật cắt một bên thận, hóa trị 11 lần, vẫn giữ tinh thần lạc quan, yêu ca hát
Ảnh
Nam Phong sánh đôi cùngLee Phương khai trương chi nhánh Viện thẩm mỹ La Ratio.
Ngày chủ nhật 14/5 vừa qua, Công ty TNHH Bệnh Viện Thẩm Mỹ Ratio tổ chức sự kiện khai trương chi nhánh viện thẩm mỹ La Ratio. Buổi lễ được diễn ra tại 391E Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, TP.HCM, với sự hiện diện của hơn 200 vị khách mời là các đơn vị đối tác, đại diện cơ quan ban ngành và các nghệ sĩ nổi tiếng đến tham dự và chúc mừng.

sunwin | sunwin

Mẹ nghệ sĩ Tự Long vượt bạo bệnh

Nghệ sĩ dân ca Minh Phức - mẹ diễn viên Tự Long - từng phẫu thuật cắt một bên thận, hóa trị 11 lần, vẫn giữ tinh thần lạc quan, yêu ca hát

Ca sĩ tomboy Vũ Cát Tường: 'Tôi rất yêu cơ thể mình'

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-04-02 04:04

"Đằng sau vẻ ngoài có chút nam tính, cơ thể tôi bình thường như nhiều phụ nữ khác", á quân The Voice chia sẻ.

Vẻ đẹp người nghệ sĩ cần nhất là chạm đến khán giả

- Lý do gì khiến chị quyết định bán nude trong MV "Anh và Anh" mới ra mắt?

- Tất cả là do chủ ý của Alexandre Frey. Đạo diễn người Pháp gốc Việt có ý tưởng biến MV Anh và Anh thành câu chuyện về một người bị lạc lối trong suy nghĩ. Tất cả mọi thứ xung quanh đều khiến cô ấy hoang mang. Dù có làm gì, đi đâu, cô ấy vẫn cảm thấy cô độc.

Đạo diễn là người đưa ra cảnh bán nude trong bồn tắm, tôi chỉ nghe theo. Tôi chưa bao giờ diễn xuất chứ nói gì tới đóng cảnh "nhạy cảm" như thế, nên lúc đầu có chút ngại. Tuy nhiên, vì phải tập trung thể hiện cho được cảm xúc mà đạo diễn yêu cầu trên gương mặt, trong ánh mắt, nên tôi cố gắng vượt qua sự ngượng ngùng, hoàn thành cảnh quay.

Có nhiều người nói tôi cố tình đưa cảnh bán nude vào sản phẩm âm nhạc mới để gây chú ý, nhưng thực tế, tôi chỉ thấy cảnh đó cần thiết cho việc khắc họa nội tâm nhân vật.  Tôi coi sự hy sinh lần này là chính đáng nên không có nhu cầu phải phân minh hay giải thích.

Ca sĩ tomboy Vũ Cát Tường: 'Tôi rất yêu cơ thể mình'
Vũ Cát Tường bán nude trong MV Anh và Anh.

- Người ta phải tự tin với cơ thể mình mới dám thực hiện cảnh bán nude, còn chị?

- Quan niệm phương Đông thường thích những cái gì dễ nhìn trong khi phương Tây thích những cái thật. Cái gì thực sự là của người nghệ sĩ, dù nó đẹp hay xấu, gầy hay mập đều chạm tới cảm xúc của khán giả. Vẻ đẹp đích thực không xuất phát từ làn da mịn, thân hình hoàn hảo mà toát ra từ thần thái bên trong con người.

Với cảnh bán nude này, khán giả sẽ thấy, đằng sau vẻ cá tính của một tomboy, hay như mọi người nói là có chút nam tính, tôi vẫn có một cơ thể bình thường như nhiều phụ nữ khác. Tôi rất yêu cơ thể mình.

- Nhân vật chính trong MV trải qua cảm giác cô đơn tới tột cùng. Chị đã khi nào rơi vào trường hợp như thế?

- Có nhưng cách đây khá lâu rồi. Bây giờ việc đi học, đi hát cuốn tôi đi. Tôi không còn có nhiều thời gian dành cho bản thân. Chỉ khi nào cảm thấy công việc đang "ăn" cuộc sống, tôi mới tìm cách để cân bằng lại.

Thường khi hoàn thành xong một kế hoạch, tôi nghỉ một vài ngày. Những ngày đó, tôi tắt điện thoại, không tiếp xúc với người ngoài. Tôi tự tạo ra một vùng cấm không ai được bước vào để nuông chiều bản thân. Đó cũng là cách tôi nạp năng lượng, lấy lại sự hứng khởi khi quay trở lại với công việc.

Yêu chỉ là yêu thôi"

- Trong những video tung lên mạng trước khi nổi tiếng, chị có vẻ ngoài nữ tính, mái tóc xoăn dài. Điều gì khiến chị từ bỏ hình ảnh đó và xây dựng phong cách tomboy?

- Mọi việc đến với tôi rất ngẫu nhiên. Vào ngày Tết cách đây 2 năm, tôi có ý định cắt tóc vì trời quá nóng. Nhìn bộ dạng mới của tôi, mẹ than thở: "Ai đi cắt tóc ngày Tết bao giờ, xui cả năm".

Sau đó tôi đi thi Giọng hát Việt. Cuộc sống của tôi bắt đầu có những thay đổi tích cực. Tôi thấy thích hình ảnh mạnh mẽ này nên quyết định giữ lại.

Dường như từ khi cắt đi mái tóc xù, tôi cũng tìm được câu trả lời cho những băn khoăn: mình là ai, mình muốn làm gì và phải làm như thế nào để trở nên khác biệt. Giai đoạn "mở cửa" xong rồi, giờ là lúc tôi tập trung khẳng định năng lực bản thân. Tôi muốn trở thành một nghệ sĩ có đức và có tài.

- Với hình ảnh tomboy, chị gặp phải không ít những tin đồn không hay, nhất là về giới tính. Chị đối diện với những câu hỏi này như thế nào?

- Thật lòng, tôi không quan tâm tới những tin đồn ấy. Tôi biết mình là ai và muốn gì.

Âm nhạc của tôi không có giới tính, không có tuổi tác và không có khoảng cách. Với âm nhạc, tôi có thể hóa thân thành người đàn ông mạnh mẽ hay cô gái ủy mị. Tôi có thể viết những ca khúc mà những đứa trẻ 14, 15 tuổi hay những cụ già 60, 70 tuổi đều thích. Tôi có thể chạm tới trái tim của khán giả ở nhiều nơi.

- Vậy còn với tình yêu thì sao?

- Chẳng phải có câu  "Love has no labels" (tạm dịch "Tình yêu không định kiến") đấy sao? Yêu chỉ là yêu thôi, đừng khoác lên nó bất cứ định kiến hay áp đặt gì.

- Chị đã bao giờ thất tình?

- Có chứ, nhiều là đằng khác (cười). Tôi là người chứ có phải thần thánh đâu mà sống lý tính mãi được. Lần thất tình gần đây nhất, tôi đã phải mất 6 tháng để lấy lại thăng bằng. Tôi là người rất chung tình.

Một người thầy có nói với tôi rằng: "Có những việc, con người ta bắt buộc phải trải qua nhưng mất thời gian bao lâu, tùy thuộc vào cách suy nghĩ và tư duy của từng người". Tôi là người biết cân bằng giữa lý tính và tình cảm. Tôi không bao giờ để cho bản thân rơi vào tình trạng u uất quá lâu.

Tôi quan niệm, dù có làm gì thì cuối ngày, con người ta cũng quy về chuyện bạn là ai và ai hiểu bạn. Tôi là Vũ Cát Tường. Ai hiểu tôi? Chỉ có bản thân tôi thôi. Vậy nên tôi phải biết thương bản thân, biết tìm niềm vui và tiếp tục con đường phía trước.

- Khi gặp chuyện không vui, chị làm thế nào để vực dậy tinh thần?

- Khi còn nhỏ, lúc buồn là lúc tôi ăn nhiều nhất, ngủ nhiều nhất và học nhiều nhất. Lớn lên, tôi đối diện với với những điều không vui một cách lý tính hơn.

Trước cơn bão lòng, tôi tạm thời dừng lại, tập trung suy nghĩ vào việc mà ngay từ đầu đã xác định là quan trọng nhất. Điều gì khiến trái tim đau, tôi không nghĩ tới.

Ca sĩ tomboy Vũ Cát Tường: 'Tôi rất yêu cơ thể mình'
Vũ Cát Tường cá tính với phong cách tomboy

- Chị từng khẳng định, niềm đam mê âm nhạc luôn chảy trong người. Vậy điều gì khiến chị vẫn hàng ngày đến trường theo đuổi ngành học Y sinh tại Đại học quốc tế TP HCM?

- Ngày học của tôi không liên quan tới âm nhạc nên mỗi lần thấy mệt ở lĩnh vực này, tôi lại chạy sang cái kia và ngược lại. Nhờ đó, tôi giữ cho bản thân luôn cân bằng và tràn đầy năng lượng.

Có nhiều lý do khiến tôi vẫn tiếp tục việc học, trong đó cái quan trọng nhất là tôi muốn sống có trách nhiệm với sự lựa chọn của bản thân. Mỗi khi muốn bỏ cuộc, tôi đều nhớ lại điều gì khiến tôi quyết định chọn ngành nghề này. Tôi biết mình có khả năng trong ngành kỹ thuật Y sinh nên sẽ không từ bỏ.

Hơn nữa, ngành nghề này cho tôi phương pháp tư duy, nghiên cứu, giúp tôi hoạt động nghệ thuật một cách có khoa học và văn minh hơn.

- Chị có mặt trong danh sách đề cử giải Cống hiến 2015 ở hạng mục Nhạc sĩ của năm. Chị đặt kỳ vọng gì ở giải thưởng này?

- Tôi dành cho các giải thưởng thái độ trân trọng, đón nhận nhưng không vồn vã. Với tôi, việc có tên trong danh sách đề cử đã là hạnh phúc. Những gì tôi làm trong một năm qua được mọi người ghi nhận, còn thắng thua không quan trọng.

Theo Zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận