Tin mới
Ảnh

sunwin | sunwin

Bức thư rơi nước mắt của bé gái gửi bố đã mất

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-02-26 07:02

Một bé gái 10 tuổi viết thư cho bố nhân dịp 5 năm ngày mất của ông đã nhận lại được bức thư sau khi thả nó bay lên trời.

Bức thư cảm động bắt đầu bằng “Bố yêu quý!” được bé Summer Lloyd viết tay và buộc vào một quả bóng bay, sau đó thả lên trời.

Thế nhưng bức thư lại bị rơi bên ngoài một quán rượu ở Ham Hill, cũng thuộc hạt Somerset – nơi mà cô bé đang sinh sống.


Bé Summer và bức thư viết cho người bố đã mất. Đứng cạnh Summer là bà chủ quán rượu - người đã tìm và trả lại bức thư cho cô bé.

Summer cho biết rất vui vì tìm lại được bức thư và cô bé đã thả quả bóng bay đi mà không có bức thư, mà sẽ đóng khung nó.

Bà Nicki Holroyd – chủ quán rượu là người gửi trả lại bức thư cho Summer. Bà đã đăng ảnh chụp lại bức thư lên Facebook để tìm tác giả. Bà viết: “Một trong những vị khách đã đưa bức thư này cho chúng tôi. Đây là bức thư cảm động nhất mà tôi từng đọc, được viết bởi một cô bé gửi cho người cha đã mất đang ở trên thiên đường. Làm ơn hãy giúp tìm lại cô bé… Thật là một cô bé đáng yêu và một bức thư ngọt ngào”.

Mẹ của Summer – chị Sarah chia sẻ: “Tôi thực sự đánh giá cao việc mà bà Nicki đã làm. Nó rất có ý nghĩa với Summer”.

Để bày tỏ lòng biết ơn, cô bé này đã tới gặp bà để tặng một chậu hoa.

Câu chuyện của Summer thu hút sự chú ý của cộng đồng Facebook trên toàn thế giới, trong đó có cả bà con họ hàng của Summer ở Úc, và vào một buổi sáng cô bé đã nói với mẹ rằng: “Mẹ ơi, con nổi tiếng rồi!”


Quán rượu nơi bức thư bị rơi.

Summer viết trong bức thư:

“Bố yêu quý. Con yêu bố và nhớ bố rất nhiều. Con ước rằng bố đang ở đây.

Đêm đến, đôi khi con nhìn lên bầu trời và ước. Con nhìn vào ngôi sao sáng nhất và tin rằng đó là bố.

Con luôn nhớ về bố mỗi khi tới ngày sinh nhật của bố, ngày của bố, ngày sinh nhật con, vào dịp Giáng Sinh và nhiều dịp khác.

Con đã có nhiều ngày vui vẻ và cả những ngày buồn nữa, nhưng ngay bây giờ con có thể cảm thấy hình ảnh của bố trong tim và trong tâm trí của con. Con chỉ ước rằng có thể nói tạm biệt lần cuối và ôm bố lần cuối trước khi bố bắt đầu hành trình của mình tới ngôi nhà mới trên thiên đường.

Con biết tất cả anh chị em và mọi người trong gia đình đều nhớ bố và đều ước rằng bố vẫn đang ở đây, nhưng cho tới khi chúng ta gặp lại nhau và cùng nhau trò chuyện, con sẽ để cho bố được nghỉ ngơi.

Con yêu bố rất nhiều và hy vọng bố sẽ vui với nơi ở mới.

Con gái bé nhỏ của bố, Summer. Con yêu bố”.

Theo Vietnamnet

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận