Bố rơi nước mắt tiễn con đi học xa khiến nhiều người xúc động
Người ta thường nói, nước mắt đàn ông quý hơn vàng bạc, đời người đàn ông chỉ khóc đôi ba lần, một trong những lần rơi nước mắt đó là lúc cha tiễn con lên xe đi học xa nhà, bắt đầu một hành trình gian khó.
Ẩn dưới vẻ ngoài lạnh lùng và nghiêm khắc của một người cha là tình yêu thương vô bờ bến, sẵn sàng hy sinh cho con cái có cuộc sống no đủ. Người đàn ông đó âm thầm ở bên và lặng lẽ dành những gì tốt đẹp nhất cho con. Họ không thường nói lời ngọt ngào nhưng lúc nào con cái cần, họ sẽ xuất hiện lập tức. Tình cảm cha dành cho con mãi mãi là thứ tình cảm thiêng liêng và bất diệt.
Mới đây, một clip ghi lại cảnh một người cha lam lũ, bịn rịn tiễn con đi học qua khung cửa kính xe khách lấy đi không ít nước mắt người xem.
Trong đoạn clip, người cha mặc bộ quần áo tềnh toàng, lam lũ, chân đi đôi dép tổ ong liên tục vẫy tay chào tạm biệt đứa con đang ngồi trên chiếc xe khách chuẩn bị xuất bến.
Vẫn đứng vẫy tay với con dù con đã lên xe
Xe còn chưa đi, ông đã không kìm được nước mắt, vừa lau nước mắt vừa vẫy tay với con. Theo chia sẻ, người cha này tiễn con lên xe đi học xa nhà. Sau khi dặn dò con, đưa con lên xe xong, ông không về nhà ngay mà đứng lại lặng lẽ nhìn con qua cửa kính xe.
Ông đưa tay lau vội nước mắt
Chốc chốc ông lại đưa tay lau nước mắt, một hồi ông quyết định đi ra xa chiếc xe để con không nhìn thấy được phút yếu lòng của mình.
Quay đi để con không nhìn thấy những giọt nước mắt rơi
Tìm một góc khuất đứng nhìn chiếc xe chuẩn bị rời bến
Sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội, clip này đạt được 1,1 triệu lượt xem, hơn 11 ngàn lượt chia sẻ. Khá nhiều bạn xem xong clip, bồi hồi nhớ lại những lúc được ba mẹ tiễn lên xe đi xa. Nhiều bạn đồng ý rằng tình cảm của cha ít khi được bộc lộ nhưng họ đều là những người giàu tình cảm và hết lòng thương con.
Chia sẻ những kỷ niệm về cha, bạn L.M.T bình luận "hồi đó ngày đầu vô Sài Gòn học ba cũng đưa đi y chang vầy, xe đi rồi mà nhìn lại vẫn thấy ba đứng nguyên chỗ đó nhìn theo, lần nào đi hay về cũng là ba chờ, ba đón, đêm hôm mưa gió gì ba cũng chờ mình, giờ ba già rồi, mình cũng không cho ba đón nữa, tự đi rồi tự về thôi",
Trong khi đó, bạn N.H xúc động chia sẻ câu chuyện của mình "ngày nhỏ nhà mình khá xa trường, mình phải học nội trú, tuần về nhà một lần, thứ bảy nào ba cũng lặn lội 20km vượt đường đèo dốc lên đón mình về nhà, cả tuổi thơ của mình là những câu chuyện vui khi trên đường về nhà cùng ba. Giờ lớn rồi, đi làm rồi, lâu lắm không về nhà, chỉ đành gọi cho ba thường xuyên và hy vọng ba luôn khỏe".
Theo yan.vn
cha con
tình cảm cha con
cha tiễn con đi học xa
người cha lam lũ
xúc động
sinh viên xa nhà
cư dân mạng