Được sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn, năm 18 tuổi, cô gái gốc Bình Định – Phương Trần sang Mỹ du học. Tốt nghiệp Cử nhân kinh doanh chuyên ngành Marketing trường California State University, Fullerton, Phương Trần hiện sống ở Hoa Kỳ và đang làm việc tại trường Orange Coast College.
Nguyễn Trang Nguyệt Minh- Hoa hậu “nhí” xứ Kinh Bắc- đã có một mùa hè vô cùng ý nghĩa trước khi tham gia đấu trường nhan sắc và tài năng quốc tế dành cho lứa tuổi Teen Miss Teen Grand Universo 2022, sẽ được tổ chức ở Guatemala vào tháng 11 tới đây.
Để cắt giảm chi phí nhà ở, sinh hoạt, nhiều người trẻ xứ củ sâm lựa chọn sống chung. Tuy nhiên, họ chưa sẵn sàng kết hôn, sinh con vì nhiều lý do khác nhau.
Chịu nhiều áp lực từ công việc, giá nhà ở, ngày càng nhiều người trẻ Hong Kong (Trung Quốc) chọn cuộc sống độc thân, báo hiệu xu hướng đáng lo ngại cho xã hội.
Ông Năm Lính có hàng chục năm sống ở Thủ Thiêm. Khi nơi đây quy hoạch, ông chuyển nhà về Nhơn Trạch, Đồng Nai. Nhưng vì nặng nợ với mảnh đất đầm nước, người lính già quyết định quay lại mưu sinh.
Được sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn, năm 18 tuổi, cô gái gốc Bình Định – Phương Trần sang Mỹ du học. Tốt nghiệp Cử nhân kinh doanh chuyên ngành Marketing trường California State University, Fullerton, Phương Trần hiện sống ở Hoa Kỳ và đang làm việc tại trường Orange Coast College.
Nguyễn Trang Nguyệt Minh- Hoa hậu “nhí” xứ Kinh Bắc- đã có một mùa hè vô cùng ý nghĩa trước khi tham gia đấu trường nhan sắc và tài năng quốc tế dành cho lứa tuổi Teen Miss Teen Grand Universo 2022, sẽ được tổ chức ở Guatemala vào tháng 11 tới đây.
Để cắt giảm chi phí nhà ở, sinh hoạt, nhiều người trẻ xứ củ sâm lựa chọn sống chung. Tuy nhiên, họ chưa sẵn sàng kết hôn, sinh con vì nhiều lý do khác nhau.
Hành trình của chàng trai nghèo đi làm xa, về quê ăn Tết cùng gia đình khiến người xem không khỏi xúc động.
Các bức hình này do nhiếp ảnh gia trẻ Hoàng Anh Hiển thực hiện. Qua đây, anh muốn gửi lời nhắn nhủ: "Về ngay đi nhé! Mẹ đang ngóng các bạn từng ngày".
Hoàng Anh Hiển (sinh viên Đại học Xây dựng Hà Nội) cho biết những ngày cuối năm thường khiến mọi người nhớ về quê hương. Tết là dịp gia đình sum vầy nên cậu và nam chính muốn thực hiện một bộ ảnh về sự đoàn tụ.
Loạt hình được thực hiện trong chiều 25 Tết, với bối cảnh làng quê nghèo. Theo đó, một chàng trai đi làm ăn xa về quê thăm mẹ trên chiếc xe đạp cũ.
Từ bên bờ kênh nhỏ, trên con đường làng, chàng trai luôn cất tiếng gọi "Mẹ ơi!". Anh muốn dành tặng đấng sinh thành món quà bất ngờ.
Hai mẹ con lâu ngày không được gặp nhau, niềm vui như vỡ òa khi cánh cổng hé mở.
Hiển cho hay điều làm anh ấn tượng trong bộ ảnh là người con trai đã mang xuân về và nụ cười của mẹ là cái Tết ấm áp, an lành nhất.
Đỗ Mạnh Dũng - nam chính trong các bức hình - chia sẻ: "Đây là bộ ảnh dung dị, song là tất cả tình cảm của mình. Những người con xa quê thường nhớ tới gia đình, quê hương mỗi dịp Tết đến, xuân về".
Cành đào giản dị nhưng chứa đựng tình cảm. Sự xuất hiện của con trai mang đến không khí xuân ấm áp cho gia đình.
Cặp bánh chưng, cành đào ngày Tết gắn liền với đời sống tinh thần của người Việt cũng xuất hiện trong các bức hình.
"Thông qua bộ ảnh, mình muốn nói Tết là ngày gia đình sum vầy, quây quần bên nồi bánh chưng, cành đào nhỏ và những tiếng cười của cha mẹ. Không gì quý hơn sự đoàn tụ của các thành viên", nam nhiếp ảnh gia 9X nói.
Theo zing.vn
Xem tiếp :
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về: bientap@2isao.com
Tết Nguyên Đán
sinh viên nghèo
đoàn tụ
xum vầy