Blue Duy Linh tình yêu trai gái bây giờ lổi thời rồi
-Chào Blue 1 năm vừa rồi bạn đã làm gì ? hầu như không thấy thêm một sản phẩm âm nhạc nào của bạn xuất hiện trên thị trường ?
sau khi ra một loạt sản phẩm được tôi đầu tư trao chuốt tâm huyết rất nhiều nhưng sự phản hồi không được như ý muốn của tôi ,điều đó đã làm tôi suy sụp rất nhiều, nên tôi nghĩ tôi cần có một khoảng thời gian để định hướng lại con đường của tôi , trong thời gian ngưng ra sản phẩm trên thị trường thì tôi vân đi hát ở các tụ điểm và dành thời gian cho phim và kịch vì diễn viên vẫn là nghề chính của tôi nhưng tôi vẫn âm thầm thực hiện và chuẩn bị kỉ cho album sắp tới được phát hành trong năm 2015 đánh dấu sự trở lại của tôi.
- Đến bây giờ bạn có nghĩ là bạn chọn con đường này là đúng ?
tôi cứng đầu lắm J nên đối với tôi những gì tôi đã chọn thì luôn đúng … hihi nên nếu có ai nói tôi chọn sai thì chỉ làm tôi cố gắng thêm thôi.
-Sau ngần đó thời gian lao động nghệ thuật mà bạn vẫn chưa có chổ đứng trong lòng khán giả bạn nghĩ gì ?
tôi nghĩ nhiều chứ đó là trong nghề này không chỉ cần có khả năng mà cần có cái duyên nghề và sự chín mùi nữa … nhưng thật sựtôi không buồn đâu nhé , thay vì buồn thì tôi vẫn đang cố gắng rất nhiều và tôi vui vì tôi biết rằngtôi đang cố gắng và điều đó làm tôi hoàn thiện bản thân hơn.
-Ban làm rất nhiều lỉnh vực trong nghệ thuật liệu bạn có thể đảm đương hết các công việc … sao bạn không tập trung vào một việc để có thể làm tốt hơn?
Thì ngoài việc ca hát tôi củng đang đóng phim và diễn kịch , càng làm nhiều việc tôi yêu thích thì tôi càng cảm thấy hạnh phúc nên tôi không thấy đó là khó khăn của tôi , và tôi vẫn đang tập trung vào con đường tôi đi đó chứ .
-Hình như Blue rất kín trong chuyện tình cảm của mình ? nếu nghi ngờ về giới tính của bạn bạn nghĩ sao?
Nếu có người yêutôi củng muốn một tình yêu bình thường đơn giản như mọi người không bị dò xét và luôn là điểm tựa bình yên của nhau …
nếu có ai nghi ngờ về giới tính của tôi thì chuyện đó củng bình thường tôi không quan trọng vì giới tính nào thì củng đều là con người củng cần được tôn trọng như nhau.
-Dạo này hay thấy Blue đi diễn chỉ có một mình không như trước đây luôn có một cô gái đi theo có phải tình yêu của bạn có trục trặc gì chăng ?
lâu rồi tôi củng không yêu ai và đối với tôi tình yêu trai gái không phải là tất cả tôi nghĩ tình yêu trai gái bây giờ lổi thời rồi vì còn tình yêu dành cho gia đình bố mẹ và hai em ngoài ra còn tình yêu
thương dành cho bạn bè đồng nghiệp và yêu công việc đó mới là tình yêu bền bỉlàm tôi cảm thấy thoải mái và hạnh phúc nhất , tôi đi một mình nhưng tôi đang khá hạnh phúc J.
-Sắp tới bạn có dự định gì để tiếp tục với con đường âm nhạc , phim và kịch không sau một thời gian im ắng khá lâu?
Có chứ một năm dành ra để thực hiện album nên tôi đang rất hứng thú với những dự định trong năm mới này với album ANH SẼ ĐI cùng clip hài hước và hấp dẫn , phim Lẫn Khuất Một Tên Người tôi đóng tham gia sẽ được phát sóng trên HTV trong năm 2015 ,
kịch thì tết năm nay tôi sẽ tham gia hai vở kịch lớn của sân khấu IDECAF đó là vở Sơn Ca Không Hót và vở Cướp Dâu các bạn là fan của kịch thì nhớ đến xem nhé .
-Sản phẩm sắp tới của bạn có gì đặc biệt?
album Anh SẼ ĐI được tôi và ekip chuẩn bị rất kỉ có những sáng tác của tôi ngoài ra còn có sáng tác của nhạc sĩ Lương Bằng Quang ,
Phúc Bồ mong sẽ mang lại làn gió mới cho các fan thân yêu để đáp lại tình cảm và sự trông đợi của các bạn bấy lâu nay.
Mèo Xanh