Tin mới
2
Đàn ông Trung Quốc tìm cơ hội ở rể
Li Jiyan nuối tiếc từ chối hai chàng trai đôi mươi bởi hồ sơ họ không đủ yếu tố để tìm được nhà vợ có khối tài sản khoảng 4,4 triệu USD
4
'Idol TikTok' trong viện dưỡng lão
Hàng chục năm sau khi nghỉ hưu bà Yu Youfang, 90 tuổi, trở lại bục giảng với học sinh có độ tuổi trung bình 75 ở trung tâm dưỡng lão Jingya ở TP Thiên Tân
Ảnh

sunwin | sunwin

Đàn ông Trung Quốc tìm cơ hội ở rể

Li Jiyan nuối tiếc từ chối hai chàng trai đôi mươi bởi hồ sơ họ không đủ yếu tố để tìm được nhà vợ có khối tài sản khoảng 4,4 triệu USD
'Idol TikTok' trong viện dưỡng lão

Hàng chục năm sau khi nghỉ hưu bà Yu Youfang, 90 tuổi, trở lại bục giảng với học sinh có độ tuổi trung bình 75 ở trung tâm dưỡng lão Jingya ở TP Thiên Tân

Bịa chuyện, câu like tràn lan trên mạng xã hội

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-05-20 07:05

Câu chuyện tìm cha tử tù cho đứa trẻ bị bỏ rơi chỉ là trò lừa bịp khiến dư luận xôn xao. Tuy nhiên, đây không phải lần đầu tiên tin đồn thất thiệt như thế này tràn lan trên mạng.

Đem cháu ruột dựng chuyện con của tử tù

Mới đây, Facebook của Trần Ngọc Bích Trâm khiến nhiều người rơi nước mắt khi cô cho biết đã nhận nuôi một bé gái của người cha sắp bị tử hình.

Bịa chuyện, câu like tràn lan trên mạng xã hội

Tuy nhiên, người thân và chính quyền địa phương nơi cô sinh sống khẳng định, không có chuyện đứa bé bị bỏ rơi. Nạn nhân của câu chuyện thật như đùa này lại chính là cháu ruột của Trâm.

Chiều 18/5, ông Lại Văn Vang (trưởng ấp 1, xã Vĩnh Lộc B, nơi gia đình Trâm đang sinh sống) xác nhận: “Tôi không nhận được tin có đứa bé bị bỏ rơi trước cửa nhà của gia đình này, chứ đừng nói đến việc nó là con của tử tù. Nếu có trường hợp như vậy, tôi sẽ là người nắm rõ nhất và giải quyết vụ việc. Vì việc này rất nghiêm trọng”.

Anh Linh (CA khu phố, được cho là Trâm đã trình báo) cũng khẳng định: "Tôi không hề nhận được trình báo nào liên quan đến đứa bé bị bỏ rơi trước cửa nhà".

Bên cạnh đó, bà Trần Thị Ngọc T. - mẹ của Trâm - chia sẻ, thời gian qua rất mệt mỏi khi con gái đưa câu chuyện đi quá xa. Bà muốn mọi thứ dừng lại ở đây.

Bà T. khẳng định, bé gái tên G.H không phải là con của người tử tù nào mà chính là cháu nội của bà, gọi Trâm là cô ruột. Về việc bức thư được cho là của người tử tù gửi cho đứa bé, bà T. cho biết, đó là do một người bạn của Trâm viết.

Trâm hiện đang kinh doanh online trên Facebook, muốn thu hút sự chú ý của mọi người cho trang cá nhân của cô nên mới "đẻ" ra những câu chuyện hư cấu để câu like (thích), chia sẻ từ cộng đồng mạng. Cô bị lật mặt vì những câu chuyện ảo kể như thật khiến nhiều người bất bình.

Hai vợ chồng “sáng tác” tin đồn dịch Ebola bị phạt 20 triệu đồng

Ngày 11/8/2014, thông tin Việt Nam có người nhiễm virus Ebola được chia sẻ từ một tài khoản Facebook. Tin tức này khiến nhiều người hoang mang về đại dịch đang cướp đi nhiều sinh mạng trên thế giới.

Thông tin sau đó được Cục trưởng Y tế Dự phòng, Bộ Y tế khẳng định không chính xác. Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp nào nhiễm virus Ebola.

Bịa chuyện, câu like tràn lan trên mạng xã hội

Hai người tung tin đồn thất thiệt này bị công an Hà Nội triệu tập. Danh tính được công an xác nhận là Vũ Hương Thảo (23 tuổi) và Nghiêm Thùy Trang (30 tuổi), cùng ở Hà Nội. Tại cơ quan điều tra, Thảo và Trang thừa nhận sai lầm khi thấy thông tin chia sẻ trên Facebook, lấy lại truyền cho mọi người để phòng tránh bệnh.

Một cặp vợ chồng tên Đỗ Thùy Linh (29 tuổi) và Vương Bá Huy (31 tuổi) cũng bị điều tra về việc tung tin đồn dịch bệnh Ebola đến Việt Nam. Vợ chồng chị Linh thừa nhận nghe thông tin trên mạng, đài báo về dịch Ebola nên viết ra nội dung trên, không sao chép của ai. Hành động này đã bị xử phạt hành chính 20 triệu đồng.

Bắt 2 kẻ tung tin nữ sinh bị hiếp, giết gần ĐH Công Nghiệp

Ngày 29/4, Đại tá Lê Hồng Sơn - Trưởng phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (PC50, Công an Hà Nội) - cho biết, đã bắt khẩn cấp hai nghi phạm Ngô Bá Sơn (31 tuổi) vàVũ Văn Bằng (26 tuổi), cùng trú tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội về tội "đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin trên mạng máy tính, viễn thông, Internet".

Hai đối tượng bị tình nghi đã chiếm đoạt một số tài khoản Facebook, tung tin nữ sinh bị hiếp, giết vào ngày 9/4 gây xôn xao dư luận.

Sơn (trái) và Bằng tại cơ quan chức năng.
Sơn (trái) và Bằng tại cơ quan chức năng.

Trước đó, ngày 9-10/4, một số báo điện tử đồng loạt đưa tin về việc tài khoản Facebook Phạm Anh Tuấn đăng tải thông tin “Kinh hoàng rạng sáng nay 9/4, sau ký túc xá ĐH Công nghiệp HN, mọi người phát hiện em Phạm Trâm Anh, sinh viên năm thứ nhất khoa DL - Sư phạm bị hiếp dâm chết lõa thể trước đó 6-7 ngày”.

Thông tin trên thu hút sự chú ý của đông đảo cộng đồng, gây hoang mang dư luận, làm ảnh hưởng xấu đến tâm lý của sinh viên ĐH Công nghiệp HN và các trường ĐH, CĐ trên địa bàn Hà Nội.

Tiếp nhận thông tin, các lực lượng chức năng của Công an TP Hà Nội nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ và kết luận không có sự việc như tin đã đưa. Vụ việc có khả năng do một nhóm đối tượng đăng tải các thông tin giật gân thu hút sự chú ý nhằm mục đích trục lợi.

Theo Tiền phong

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận