Tin mới
2
MV OST của Lật Mặt 7 chính thức ra lò,
Không chỉ sở hữu dàn diễn viên đông đảo hiếm thấy trên màn ảnh Việt, dự án Lật Mặt 7: Một Điều Ước của đạo diễn Lý Hải còn khiến khán giả quan tâm bởi nhiều yếu tố đầu tư khủng khác. Bên cạnh phần bối cảnh nên thơ, hùng vĩ tại làng K’Long K’Lanh của Lâm Đồng, Lật Mặt 7 còn hứa hẹn “lấy nước mắt” người xem bởi những ca khúc OST đầy cảm động và ý nghĩa.
Ảnh
Ca sĩ có thẻ đen quyền lực
Theo SCMP, để sở hữu thẻ đen nhiều đặc quyền, các ngôi sao Kpop phải có trong tay khối tài sản khoảng 16 triệu USD, chi tiêu trung bình 120.000 USD/năm.

sunwin | sunwin

MV OST của Lật Mặt 7 chính thức ra lò,

Không chỉ sở hữu dàn diễn viên đông đảo hiếm thấy trên màn ảnh Việt, dự án Lật Mặt 7: Một Điều Ước của đạo diễn Lý Hải còn khiến khán giả quan tâm bởi nhiều yếu tố đầu tư khủng khác. Bên cạnh phần bối cảnh nên thơ, hùng vĩ tại làng K’Long K’Lanh của Lâm Đồng, Lật Mặt 7 còn hứa hẹn “lấy nước mắt” người xem bởi những ca khúc OST đầy cảm động và ý nghĩa.

Bi Rain: Nỗi thất vọng lớn của chung kết HHVN 2016

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-08-31 09:08

“Sao phải thuê ca sĩ Hàn?", "Bày đặt, tốn tiền, vô ích”,... là những phản ứng thất vọng của độc giả sau màn trình diễn của Bi Rain trong Chung kết Hoa Hậu Việt Nam 2016.

Ngoài câu hỏi ai sẽ đăng quang hoa hậu, một trong những điểm chờ đợi của công chúng với đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2016 chính là màn trình diễn của ngôi sao Hàn Quốc Bi Rain.

Tưởng chừng phần biểu diễn nam ca sĩ nổi tiếng sẽ mang lại sự hào hứng cho khán giả nhưng thực tế chất lượng biểu diễn cũng như những "sự cố" xảy ra trong đêm sự kiện lại khiến khán giả thất vọng về Bi Rain.

“Bi Rain làm màu, thể hiện thái quá”

Trước đây, trong chương trình Thử thách cùng bước nhảy năm 2013, nhà sản xuất từng mời ông trùm biên đạo thế giới Michael Schwandt. Đây được xem là “phù thủy” trong lĩnh vực biên đạo và sáng tạo trình diễn của thế giới.

Là nghệ sĩ đẳng cấp thế giới nhưng Michael rất thân thiện. Anh xuất hiện với phong cách đơn giản, phóng khoáng. Anh tự tay mang hành lý cá nhân, không nhờ người khác.

Một trường hợp gần đây hơn là ngôi sao nhạc pop người Anh Joss Stone. Năm 2015, cô có màn trình diễn trong liên hoan âm nhạc Gió mùa tại Hoàng thành Thăng Long. Mặc dù lịch trình biểu diễn tại Việt Nam rất ngắn và phần biểu diễn của cô tới 1h sáng mới kết thúc nhưng Joss chỉ cần đúng 15 phút nghỉ là quay lại gặp gỡ báo giới trong nước với một tinh thần rất thân thiện và nhiệt tình.

Bi Rain: Noi that vong lon cua chung ket HHVN 2016 hinh anh 1
Bi Rain rời khỏi buổi họp báo ngay khi vừa mới tới. Ảnh: Nguyễn Thành

Khác hoàn toàn với hai nghệ sĩ nổi tiếng trên và nhiều nghệ sĩ quốc tế khác từng tới Việt Nam, Bi Rain lại có những phản ứng kiểu "ngôi sao". Những đòi hỏi cầu kỳ với ban tổ chức hẳn cũng không là thái quá nhưng việc rời khỏi buổi họp báo ngay khi có mặt vì lý do không đồng ý với việc có nhiều phóng viên, nhà báo đã khiến dư luận không khỏi bất bình.

So sánh về sự thân thiện, không có những đòi hỏi khi diễn ở Việt Nam của những người nổi tiếng thế giới khác, bạn đọc Nam Hoàng chia sẻ: “Shayne Ward về Việt Nam cũng không chảnh như anh ca sĩ Hàn Quốc này. Do fan cuồng quá nên Bi Rain làm màu. Shayne Ward về Việt Nam vui vẻ hòa đồng, anh này về thì làm như sang chảnh lắm!”.

Thành viên Xuân Quỳnh phân tích: “Hãy nhìn ông Obama đi, là nhà chính trị gia, Tổng thống Mỹ mà cũng không như Bi Rain. Mình nói thật nếu so sánh ai hơn ai thì mình chọn Obama, nhưng khi Obama qua đây còn không như thế. Sẽ có nhiều bạn nói đó là chính trị quan trọng nên phải tử tế. Mình chấp nhận, nhưng không chỉ vì những hành động ở Việt Nam mà mình đánh giá Obama hơn Bi Rain đâu."

Bạn Lê Hoa tỏ ra ấm ức trước việc Bi Rain tự ý bỏ về khi thấy nhiều phóng viên đến chụp ảnh. Cô thấy không hài lòng ngay từ lúc nam ca sĩ bước chân xuống sân bay. Biết rằng, Bi Rain là sao hạng A, đi nhiều nên mệt nhưng cũng không nên che khẩu trang kín mặt như vậy.

“Nếu mình không đồng ý khi thấy nhiều phóng viên thì có thể nói với BTC là hạn chế phóng viên lại thôi? Sao lại bỏ ngang như vậy được? Dù bạn có là “sao” gì đi chăng nữa mà cách bạn đối xử như vậy là không được? Hãy mở thật to đôi mắt cũa mình mà nhìn ngài Tổng thống kìa? Ngài thật đơn giản...”, bạn này viết.

“Đúng là cứ tưởng mình còn ở đỉnh cao hay sẽ còn lên nữa hay sao? Đúng là lấy cớ này cớ nọ kiểu bánh bèo, õng ẹo thì đừng có mời lần thứ hai làm gì? Tuy Việt Nam mang tiếng còn kém các nước ở Châu Á nhưng đừng vì thế mà khinh, dân Việt cực kỳ mến khách nhưng hành động chảnh chọe thì đừng nói ở Việt Nam mà đi đâu ra thế giới thì cũng bị ghét thế thôi”, độc giả MrT chia sẻ.

Bi Rain: Noi that vong lon cua chung ket HHVN 2016 hinh anh 2
Bi Rain biểu diễn trong đêm Chung kết Hoa Hậu Việt Nam làm nhiều người thất vọng. Ảnh: Bá Ngọc

Sao phải mời ca sĩ Hàn Quốc?

Màn trình diễn của Bi Rain trong đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2016 cũng khiến không ít khán giả thất vọng.

Bạn đọc Nguyễn Ngọc Thao nhận xét: “15 phút anh xuất hiện lại là nốt trầm của chương trình. Bi Rain vẫn sáng sân khấu, nhảy điêu luyện nhưng giọng hát thều thào, không rõ lời. Sự xuất hiện của anh bên 30 người đẹp trở nên lạc lõng, không ăn nhập."

Nhiều độc giả thắc mắc “Tại sao lại phải thuê ca sĩ Hàn? Việt Nam không thiếu ca sĩ hay”, "mời một ngôi sao Hàn Quốc về biểu diễn nhưng lại chẳng ai hiểu tiếng Hàn Quốc, tốn kém tiền bạc và không tôn trọng phóng viên khi tự ý bỏ về trong buổi họp báo".

“Tiền mời người nổi tiếng Hàn Quốc biểu diễn đó ta để trao thêm vài giải phụ nữa có sao! Hát có hay ho gì đâu mà còn làm cho đêm chung kết loãng đi bản sắc Việt”, bạn Thiện Nguyễn viết.

Cùng quan điểm đó, độc giả Bin Bơ chia sẻ: “Mình đồng tình với mọi người nhất là phần âm nhạc không hề phù hợp tí nào. Toàn những bài nhảy nhí nhố. Đâu rồi những ca khúc Việt êm đềm dịu nhẹ, đâu rồi những ca sĩ gắn với Hoa hậu Việt Nam như anh Đàm, anh Lam Trường... Thật là tiếc quá! Vì sính ngoại mà cuối cùng chẳng ra gì”.

Có ý kiến cho rằng tốn tiền vào việc mời ca sĩ nước ngoài nổi tiếng mà không phù hợp, BTC Hoa hậu Việt Nam 2016 mời những ca sĩ nổi tiếng trong nước thì hợp lý hơn và bớt tốn kém hơn.

Bạn đọc Thanh Ngọc cho rằng: “Tiết mục của Bi Rain không phù hợp. Thay vì bỏ ra vài tỷ đồng mời Bi Rain, hãy mời anh Hai Lam Trường hát Em đẹp nhất đêm nay cùng sự xuất hiện của 30 thí sinh còn hay hơn nhiều”.

“Sao cứ phải mời người này người kia tham dự mới được? Đêm chung kết, không mời thì khách cũng rất đông, truyền thông cũng đến. Chỉ cần mời: Cẩm Ly, Thu Hiền, Quốc Đại... Và mời thêm Hồ Văn Cường để em có số diễn kiếm tiền đóng học phí là đủ”, bạn Nguyen Thuy nói.

Cũng cần công bằng rằng Bi Rain vốn là người nổi trội về vũ đạo hơn là giọng hát. Nhưng sự lựa chọn của BTC mời anh trình diễn cũng như những gì anh đã thể hiện ở Việt Nam vẫn không thể tránh khỏi gây thất vọng cho công chúng. Hẳn đây sẽ là một kinh nghiệm "xương máu" với BTC Hoa hậu Việt Nam trong những năm sau.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...