Tin mới
1
Nuôi búp bê làm con
Thay vì kết hôn hay làm mẹ, nhiều phụ nữ ở Trung Quốc gia nhập cộng đồng nuôi búp bê làm con vì thấy không phiền phức và tốn kém như nuôi một đứa trẻ
Ảnh

sunwin | sunwin

Nuôi búp bê làm con

Thay vì kết hôn hay làm mẹ, nhiều phụ nữ ở Trung Quốc gia nhập cộng đồng nuôi búp bê làm con vì thấy không phiền phức và tốn kém như nuôi một đứa trẻ

Bị người yêu "đá" chỉ vì không biết kho thịt?

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2018-04-28 10:04

"Trời, em không biết làm thịt kho á, con gái không biết làm thịt kho thì làm ăn gì, chắc toàn mấy món luộc. Thôi em à, con gái không biết kho thịt thì yêu đương cái gì hả em?".

Lời tâm sự của một bạn nữ được đăng tải trên trang NEU Confessions mới đây đã khiến cộng đồng mạng được trận cười nghiêng ngả, cùng với đó là những tranh cãi về đề tài con gái ngày nay có nhất thiết phải đảm đang việc bếp núc? 

Chia tay vì không biết... làm món thịt kho

Nữ chính chia sẻ hiện là sinh viên năm nhất, có bạn trai là sinh viên năm cuối trường Bách khoa. Cô cho biết bạn trai mình là người cao to, học hành ổn, biết nấu ăn, vui tính, còn cô tự nhận không biết nấu quá nhiều món ăn. Mối quan hệ giữa họ vẫn tốt đẹp cho đến lúc chàng trai phát hiện cô không biết kho thịt và quyết định chia tay. 

Bi nguoi yeu 'da' chi vi khong biet kho thit? hinh anh 1
Lời tâm sự của cô gái bị người yêu chia tay vì không biết nấu món thịt kho. Ảnh: chụp màn hình

Việc 9X không biết nấu món ăn ấy thực ra không có gì quá nghiêm trọng, và có rất nhiều cách để giải quyết. Thế nhưng thay vì cảm thông, đưa ra những lời góp ý giúp thì chàng trai lại lấy chính điều đó để làm lý do chia tay.

Nữ sinh khá thất vọng, hoang mang và cảm thấy khó hiểu trước “tiêu chuẩn” yêu đương của bạn trai cũ. Cô cũng không làm được gì khác ngoài bày tỏ lòng mình trên NEU Confession và chua xót hỏi: “Thịt kho giờ là tiêu chuẩn để có người yêu của mấy anh Bách khoa sao, trời đất?”.

Phản ứng gay gắt, khó hiểu của nam sinh này đã khiến nhiều người không đồng tình và bày tỏ hoài nghi có phải chàng trai đã hết yêu cô gái.

Sau vài giờ, câu chuyện đã thu hút gần 10.000 lượt like và hơn 1.000 lượt bình luận. Không ít ý kiến cho rằng thời đại công nghệ, tất cả nếu muốn đều có thể học, dù nấu nướng có không tốt thì người con gái vẫn có quyền được yêu. 

Bi nguoi yeu 'da' chi vi khong biet kho thit? hinh anh 2
Nhiều bình luận tỏ ý thông cảm với cô gái nhưng theo họ thì con gái cũng nên ít nhiều học việc bếp núc. Ảnh: chụp màn hình  

Hoàng Duy (sinh viên Học viện Tài chính) dí dỏm chia sẻ: “Đọc confession này mình cảm thấy bạn nam thật “kém sang”, làm gì có người đàn ông nào chịu chia tay với người mình yêu bởi lý do củ chuối thế này, trừ khi cô gái không phải là người anh ta yêu thật lòng”.

Những người cũng hài hước cho rằng có thể anh chàng này bị nghiện món thịt kho nên mới đưa ra lý do liên quan như thế.

Muốn được yêu thương, con gái phải biết nấu ăn?

Trong tình yêu không hề có “điều luật” nào quy định phái nữ phải biết nấu ăn, hoàn hảo việc nội trợ. Vậy mà có không ít người lại nghiễm nhiên “mặc định” công việc bếp núc là của con gái, nếu lỡ các nàng có vụng về thì liền bị trách móc, so sánh.

Và từ bao đời nay, con gái phải chu toàn việc cơm nước để thể hiện sự yêu thương, quan tâm đối với nửa kia, đúng nghĩa là người “giữ lửa” cho hạnh phúc gia đình. Thậm chí, nhiều cô gái còn tự bó mình vào quan điểm ấy.

Phương Anh (22 tuổi) cho hay: “Khi yêu nhau, mình luôn nghĩ phải là người chăm lo sức khỏe cho nửa kia. Vì con trai chắc chắn sẽ ngại việc cơm nước nên mình luôn là người chủ động giúp anh. Mình cảm thấy hạnh phúc khi được chăm sóc cho anh”.

Nhưng xã hội ngày càng hiện đại, bình đẳng giới được coi trọng thì quan điểm “con gái phải biết nấu ăn” đã dần được thay đổi.

Bi nguoi yeu 'da' chi vi khong biet kho thit? hinh anh 3
Hãy đừng ngần ngại mở lời, chia sẻ với nhau về mọi điều để tình yêu được đẹp và bền vững hơn. Ảnh minh họa 

Đình Hoàn (Nghệ An) cho rằng không nhất thiết con gái phải biết nấu ăn mới có thể có người yêu. Nếu cứ quy định chỉ có con gái mới phải tự nấu ăn vậy những chàng trai khi chưa tìm được người yêu phải chịu đói hay là suốt năm ăn cơm hàng? Ăn uống là nhu cầu bản năng, tự mọi người sẽ biết học cách để sinh tồn.

“Khi thật lòng yêu ai đó, những quan điểm trên không còn là vấn đề. Thậm chí, con trai sẵn sàng vào bếp vì người mình yêu, bởi họ tin tình yêu sẽ giúp họ biết nên làm gì để mối quan hệ được bền vững lâu dài”, Hoàn chia sẻ.

Không ít chàng trai sẵn sàng chia sẻ công việc nấu nướng với người mình yêu, chấp nhận nấu cho cô gái những món cô muốn ăn. Với họ, đó là điều đương nhiên và giúp họ cảm thấy hạnh phúc hơn.

Là người nấu ăn không ngon và rất lười nấu nướng nhưng Thu Hiền (25 tuổi, Hà Nội) chưa bao giờ bị người yêu trách móc về điều đó.

Hiền tâm sự: “Mình cũng nói thật để anh biết ngay từ hồi mới yêu nhau. Anh vui vẻ và thường xuyên nấu món mình thích vào những ngày nghỉ. Nhiều lần nhìn anh xoay xở một mình thấy thương nên mình quyết học nấu ăn để chia sẻ cùng anh, mình biết như vậy cả hai sẽ thấy vui và hạnh phúc hơn”.

Bởi tình yêu là thứ tình cảm được xây dựng dựa trên sự hòa hợp, thấu hiểu và tôn trọng đối phương. Thế nên hãy đừng ngần ngại mở lời, chia sẻ với nhau về mọi điều để tình yêu được đẹp và bền vững hơn.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận