Tin mới
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Bi kịch từ tình yêu 'bọ xít'

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-02-08 01:02

Bị gia đình cấm đoán, đôi trẻ bỏ trốn, dựng lên vụ bị bắt cóc tống tiền. Màn kịch vụng về của họ khiến một người mất mạng, hai gia đình phải rơi vào vòng xoáy thương tâm.

Bị bắt cóc và ép uống thuốc độc 

Theo thông tin từ cơ quan điều tra công an huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, chiều ngày 5/2/2014, ông Huỳnh Ngọc Tâm (39 tuổi, ở xã Diên Tân) đã đến Đội cảnh sát hình sự trình báo về việc con gái ông là Huỳnh Ngọc Thạch (14 tuổi, học sinh lớp 8) bị mất tích một cách bí ẩn.

Gia đình ông nghi ngờ con gái mình bị một nhóm người xấu bắt cóc để tống tiền. Cùng ngày, ông Nguyễn Văn Thanh (50 tuổi, ở xã Diên Tân) cũng trình báo cơ quan về việc con trai ông là Nguyễn Hoàng Phúc (15 tuổi, học cùng trường với Thạch) mất tích từ đêm hôm trước đến nay vẫn chưa về. 

Ngay sau khi nhận được thông tin từ phía người nhà nạn nhân, các mũi trinh sát nhanh chóng tiếp cận điều tra về hành tung của hai học sinh nghi bị bắt cóc. Chiều ngày 7/2, cơ quan điều tra nhận được trình báo của gia đình ông Tâm về việc con gái ông cùng với Phúc đã may mắn thoát khỏi tay bọn bắt cóc, nhưng hiện đang trong tình trạng thập tử nhất sinh vì bị ép uống thuốc độc. 

Chỉ là màn kịch vụng về 

Tại cơ quan chức năng, bố của Thạch khai báo, trong lúc đang tìm kiếm con gái ở đoạn đường từ Diên Khánh lên Đà Lạt thì vợ chồng ông nhận được điện thoại của một người đàn ông từ TP Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết con gái mình hiện đang ở gần một nghĩa trang Thái Phiên cùng một người con trai khác trong tình trạng rất nguy kịch. Hai vợ chồng ông và người nhà Phúc dùng xe máy chạy lên Đà Lạt ngay trong đêm.

“Vừa nhìn thấy con gái là tôi ngã khụy xuống khi thấy quần áo nhàu nát, miệng nôn mửa. Ngay lập tức chúng tôi đưa con vào bệnh viện Đa Khoa Lâm Đồng để cấp cứu. Đến ngày hôm sau thì bệnh tình không những thuyên giảm mà càng thêm trầm trọng, con gái tôi và bạn nó liên tiếp nôn ói ra cả máu nên gia đình chúng tôi phải chuyển về bệnh viện Diên Khánh để điều trị. Cũng chỉ được vài tiếng đồng hồ thì chuyển vào bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa. Cuối cùng, con gái tôi được chuyển thẳng vào bệnh viện Nhi đồng 1 TP HCM”, bà Phan Thị Thúy Phượng (38 tuổi, mẹ Thạch) nhớ lại. 

Theo tường trình của Phúc với cán bộ điều tra, sáng mùng 5 Tết Nguyên đán Giáp Ngọ (5/2), Phúc và bạn gái là Thạch khi đang du xuân ở đường thuộc thôn Láng Nhớt thì bị một nhóm thanh niên bất ngờ ập đến dùng dao Thái Lan khống chế, lấy vải bịt mặt, trói tay, sau đó đẩy lên thùng xe trung tải, chở ngược đường Khánh Lê — Lâm Đồng. 

Đêm hôm đó, chiếc xe trung tải dừng lại bên đường, những kẻ bắt cóc ép Phúc và  Thạch uống một loại chất lỏng nào đó có mùi hôi, khiến cả hai nôn ọe. Mờ sáng hôm sau, Thạch và Phúc phát hiện con dao trên sàn xe nên tìm cách cắt dây trói, chờ đến khi xe chạy rất chậm trên cung đường dốc, hai người nhảy xuống, chạy một mạch vào rừng thông bên đường, rồi dò dẫm vào nghĩa trang Thái Phiên (ở phường 12, TP Đà Lạt) để lẩn trốn nhưng bị kiệt sức. Sau đó được người dân phát hiện và điện báo về với gia đình.

Cũng theo Thượng tá Nguyễn Thành Linh, người trực tiếp lấy lời khai của nạn nhân Phúc tại bệnh viện cho biết, theo những lời khai của Phúc thì nạn nhân bị bắt cóc để tống tiền nhưng theo điều tra của lực lượng chức năng thì cả hai gia đình Phúc và Thạch đều thuộc diện đặc biệt khó khăn của xã Diên Tân nên không thể có được số tiền lớn để chuộc. 

Đồng thời, khi tiếp cận với người dân ở thôn Láng Nhớt, họ khẳng định vẫn còn nhìn thấy Thạch và Phúc du xuân ở địa phương. Về người trực tiếp phát hiện và báo cho gia đình nạn nhân cho biết, Phúc có dặn dò người này gọi về gia đình giúp nhưng đừng để ba mẹ phát hiện hai người bỏ nhà đi chơi. Từ những kết quả điều tra này, lực lượng điều tra thấy có nhiều điểm mâu thuẫn với lời khai của Phúc nên đặt nghi vấn về việc nạn nhân bị bắt cóc.


Sự dại dột đã khiến nam sinh Phúc tử vong.

Công an huyện Diên Khánh tập trung khai thác những mâu thuẫn từ lời khai của nạn nhân cùng các mối quan hệ của Thạch và Phúc. Từ đó phát hiện trước đây Thạch có quan hệ tình cảm yêu đương với Nguyễn Văn Bình (25 tuổi, xã Diên Tân). Khi phát hiện Thạch “cặp bồ” với Phúc, đêm 4/2, Bình tìm gặp Phúc yêu cầu chấm dứt quan hệ tình cảm với Thạch, đồng thời đe dọa nam sinh này. 

Sáng hôm sau, trong lúc Bình đang ngồi trong một quán cà phê ở địa phương thì nhận được tin nhắn của Thạch trách móc Bình vì sao cản trở Phúc. Sau đó, hai người rủ nhau bỏ nhà lên TP Đà Lạt để tìm việc làm. Tuy nhiên, vì không có tiền và không xin được việc nên Phúc và Thạch đã dại dột tìm mua thuốc sâu rồi đến nghĩa trang tự tử. Tuy nhiên, sau khi đã uống thuốc, cả hai thấy đau đớn và sợ hãi nên muốn cầu cứu người nhà. 

Bài học đau lòng 

Những ngày nằm điều trị tại bệnh viện, Phúc và Thạch cũng thừa nhận việc mình bị bắt cóc và bị ép uống thuốc độc là không có thật, đó chỉ là “kịch bản” do Phúc nghĩ ra để đối phó với gia đình về việc bỏ nhà đi chơi.

Tuy nhiên, ngay sau sự thật đau lòng được chính những nạn nhân hé lộ thì nam sinh Phúc đã tử nạn trên giường bệnh. Còn “người yêu nhí” của Phúc may mắn sống sót nhưng trong tình trạng vô cùng nguy kịch.

“Tôi cũng không ngờ rằng con trai mình lại dại dột đến thế, nếu đã lỡ bỏ đi chơi rồi thì về xin lỗi gia đình là chúng tôi cũng bỏ qua, đằng này nó lại uống thuốc độc tự tử làm cho vợ chồng tôi đau lòng khôn xiết. Không những thế, nhiều người hàng xóm không hiểu chuyện vẫn thường xuyên chỉ trỏ và bảo vợ chồng tôi không biết dạy con”, ông Thanh nói trong đau đớn.

Dù sự việc đã trôi qua được một thời gian nhưng trong ngôi nhà Thạch lúc nào cũng khóa cửa im ỉm. Theo tìm hiểu, Thạch là con út trong gia đình. Ông Tâm và bà Phượng có với nhau 3 đứa con gái, nhưng vì không có ruộng đất nên hai vợ chồng chỉ làm thuê, làm mướn quanh năm để nuôi con cái. 

Thay vì cố gắng học hành để làm vui lòng cha mẹ thì Thạch lại sớm hư hỏng lao vào những chuyện yêu đương trai gái khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Khi biết Thạch quen biết với người con trai lớn hơn rất nhiều tuổi là Bình, gia đình đã nhiều lần ngăn cản nhưng Thạch vẫn không nghe lời, ngược lại còn hay trốn học để chơi bời cùng với “bạn trai”. 

Sau khi “cặp bồ” với Phúc, gia đình lại một lần nữa hết lời cấm đoán nhưng Thạch vẫn ngang ngạnh không đếm xỉa đến lời mẹ cha để rồi suýt mất mạng trong vụ việc vừa qua.

Theo Pháp luật Việt Nam

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận