Tin mới
1
Nam sinh tử vong dưới hố công trình
Nhóm học sinh trường THCS Đông Hương rủ nhau ra hồ nước đang xây dựng chơi đùa, hai bé xuống tắm thì sa vào hố sâu khiến một em tử nạn
5
'Chiến binh' 4 tuổi vượt qua ung thư
Bé Cơ, 4 tuổi, trải qua 8 tháng chiến đấu với bệnh ung thư nguyên bào thần kinh giai đoạn 4 di căn, nay hồi phục kỳ diệu sau ca ghép tế bào gốc
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Nam sinh tử vong dưới hố công trình

Nhóm học sinh trường THCS Đông Hương rủ nhau ra hồ nước đang xây dựng chơi đùa, hai bé xuống tắm thì sa vào hố sâu khiến một em tử nạn

Bé trai 12 tuổi đạp xe từ Thanh Hóa vào Nghệ An mới biết lạc đường

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-11-02 02:11

Tuấn Anh đi thăm người thân nhưng cậu bé đạp xe từ Thanh Hóa vào đến Nghệ An thì mới biết mình lạc đường và được cảnh sát địa phương giúp đỡ.

Chiều 1/11, Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) bàn giao cháu Lê Hữu Tuấn Anh (12 tuổi, ở huyện Yên Định, Thanh Hóa) cho gia đình. 

Chiều một ngày trước, trong lúc tuần tra các chiến sĩ Công an huyện Diễn Châu phát hiện Tuấn Anh có dấu hiệu mệt mỏi, đang ngồi một mình bên đường cạnh chiếc xe đạp.

Be trai 12 tuoi dap xe tu Thanh Hoa vao Nghe An moi biet lac duong hinh anh 1
Tuấn Anh được công an đưa về trụ sở chăm sóc. Ảnh: N.A.

Tuấn Anh sau đó được cảnh sát đưa về trụ sở chăm sóc và cho ăn uống. Lúc này, em kể rằng chiều 30/10, Tuấn Anh đạp xe đi thăm chú ruột nhưng chạy lạc đường từ Thanh Hóa vào đến Nghệ An.

"Đến khi thấy trước mặt xuất hiện chữ chợ Vinh, em mới biết mình bị lạc", Tuấn Anh kể.

Đứa trẻ này sau đó quay xe lại để về, đến thị trấn Diễn Châu thì trời tối. Do thấm mệt nên em định ngủ tại trạm xe buýt để mai hỏi đường về nhà thì gặp cảnh sát.

Được Công an huyện Diễn Châu điện thoại báo tin, ngày 1/11, mẹ Tuấn Anh là chị Nguyễn Thị Lê vào Nghệ An đón con.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...