Tin mới
1
Nuôi búp bê làm con
Thay vì kết hôn hay làm mẹ, nhiều phụ nữ ở Trung Quốc gia nhập cộng đồng nuôi búp bê làm con vì thấy không phiền phức và tốn kém như nuôi một đứa trẻ
Ảnh

sunwin | sunwin

Nuôi búp bê làm con

Thay vì kết hôn hay làm mẹ, nhiều phụ nữ ở Trung Quốc gia nhập cộng đồng nuôi búp bê làm con vì thấy không phiền phức và tốn kém như nuôi một đứa trẻ

Bất ngờ đoạn đối thoại "sến sẩm" ở bệnh viện của đôi vợ chồng tứ tuần

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-10-22 11:10

Cô chú này đã khiến cho bao bạn trẻ phải ngưỡng mộ với đoạn hội thoại trong bệnh viện của mình.

Chắc hẳn chúng ta đã được nghe không ít những chuyện tình “bóc phốt” người yêu đầy rẫy trên khắp các trang mạng xã hội. Thế nhưng, bên cạnh những kết cục không mấy vui vẻ đó của những cuộc tình, vẫn còn nhiều lắm những “chuyện tình cổ tích” thời hiện đại của các cặp đôi khiến nhiều người vô cùng ngưỡng mộ.

Vừa qua, câu chuyện tình yêu của cặp đôi “chồng tựa lưng vợ”, bền bỉ suốt 16 năm cũng đã chiếm nhiều cảm xúc của cộng đồng mạng. Tưởng rằng những chuyện tình hạnh phúc vậy sẽ hiếm hoi lắm trong xã hội hiện đại, thế nhưng mới đây, lại thêm một cặp đôi nữa đã làm xôn xao mạng xã hội bởi cuộc hội thoại “sến sẩm nhất thời đại” của mình.

Một bạn trẻ chia sẻ trên hội nhóm dành riêng cho các chị em bức ảnh cùng dòng trạng thái cuộc hội thoại được nhiều người chú ý:

Câu chuyện được một bạn gái chia sẻ. (Ảnh: Internet)
Câu chuyện được một bạn gái chia sẻ. (Ảnh: Internet)

“Nằm viện mà nghe đôi vợ chồng cô chú bên cạnh này tâm sự.

Cô: Thế bây giờ em bị tai nạn như thế này, vừa xấu vừa vô dụng, anh có bỏ theo cô nào không đấy?

Chú: Em bị làm sao thế? Lấy nhau bao nhiêu lâu rồi em còn bảo vậy.

Cô: Thì giờ em chỉ biết nằm ăn bám như thế này nên hỏi...

Chú: Ở giữa một rừng hoa, anh đã chọn bông hoa đẹp nhất lấy về làm vợ rồi, còn hoa nào nữa mà để ý. Từ giờ cho đến suốt đời cũng không bao giờ hối hận.

Cô: *cười hạnh phúc lắm*

Cô chú cứ ngồi nắm tay nhau tình cảm lắm, rồi thủ thỉ nói chuyện như vợ chồng son. Mặc dù đã ngoài 40 ngót nghét 50 rồi. Hai thằng con trai lớn tướng rồi ý.

Cảm thấy thật sự ngưỡng mộ cô chú ý. Từ hôm vào đây chỉ thấy chú chăm cô. Từng tí tí một. Mặc dù là “sến sẩm”, nhưng ở cái tuổi đấy tình cảm vẫn son như vậy. Ngưỡng mộ ghê các mẹ ạ. Nhìn mà khao khát. Tự dưng em muốn lập gia đình.

Chuyện như cổ tích”.

Bức hình của vợ chồng cô chú trong bệnh viện, yên bình bên nhau. (Ảnh: Internet)
Bức hình của vợ chồng cô chú trong bệnh viện, yên bình bên nhau. (Ảnh: Internet)

Trong ảnh là một cặp vợ chồng trung tuổi có vẻ ngoài bình dị, người nằm, người ngồi trên cùng một cái giường bệnh hẹp dí. Họ nhìn nhau cười nói khiến hạnh phúc dường như được “lây lan” tới trái tim mỗi người đọc.

Một bạn trẻ bình luận và nhận được nhiều sự đồng lòng từ dân mạng. (Ảnh: Chụp màn hình)
Một bạn trẻ bình luận và nhận được nhiều sự đồng lòng từ dân mạng. (Ảnh: Chụp màn hình)

Cộng đồng mạng không ngớt bình luận về hình ảnh cũng như câu chuyện vô cùng ý nghĩa này. Một bạn trẻ còn hài hước bảo: “Ở giữa một rừng hoa, anh đã chọn được bông hoa đẹp nhất lấy về làm vợ rồi còn hoa nào nữa để mà để ý. Từ giờ cho đến suốt cuộc đời cũng không bao giờ hối hận”. Hay. Phải học thuộc để sau này có cơ hội còn sử dụng với số phụ nữ ít ỏi vẫn yêu bằng tai chứ không phải bằng ngoại tệ”.

Đại đa số các bạn trẻ đều cho rằng phụ nữ không cần lấy một người chồng quá giàu sang, “bóng bẩy”, mà chỉ cần một người yêu thương, chia sẻ cuộc sống với mình khi khó khăn hoạn nạn là đủ rồi.

Bất ngờ đoạn đối thoại sến sẩm ở bệnh viện của đôi vợ chồng tứ tuần

Bất ngờ đoạn đối thoại sến sẩm ở bệnh viện của đôi vợ chồng tứ tuần

Bất ngờ đoạn đối thoại sến sẩm ở bệnh viện của đôi vợ chồng tứ tuần

Rất nhiều bạn trẻ tỏ ra thích thú và hâm mộ chuyện tình cảm của vợ chồng cô chú. (Ảnh: Chụp màn hình)
Rất nhiều bạn trẻ tỏ ra thích thú và hâm mộ chuyện tình cảm của vợ chồng cô chú. (Ảnh: Chụp màn hình)

Sau đó không lâu, cô gái có tên là An An, chủ nhân của bức ảnh và dòng trạng thái này đã chia sẻ với một trang tin rằng bức ảnh được cô chụp tại bệnh viện 1 Nam Định. An An kể: “Dù cô vẫn có thể cử động được, không quá khó khăn nhưng chú vẫn đút cơm cho cô hàng ngày. Đánh răng, rửa mặt chú cũng làm hết. Cô còn tâm sự với mình rằng nếu ra viện, chú bắt cô ở nhà nghỉ ngơi cho hết năm, không phải đi làm. Cô bảo chú không làm ra nhiều tiền nhưng có thể lo cho cô ăn uống nghỉ ngơi thoải mái...”.

Có thể thấy rằng, một người chồng chỉ có thể mang lại hạnh phúc đích thực cho người phụ nữ của mình, khi họ biết quan tâm thực lòng đến vợ, có thể chia ngọt sẻ bùi, và cùng nhau vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Bởi để cùng nhau đi đến cuối con đường, người ta chỉ cần một người bạn đồng hành đủ yêu thương để bạn có thể tựa lưng vào bất cứ lúc nào mỏi mệt. Chỉ vậy thôi, không cần thêm gì khác.

Theo thethaovanhoa.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận