Tin mới
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

'Băng cướp rừng xanh' gây ra hàng loạt tội ác

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-04-11 03:04

Sau khi thề sống chết cùng nhau, băng cướp chọn khu vực rừng núi hẻo lánh ở tỉnh Quảng Ngãi, để làm nơi ẩn náu và gây ra hàng loạt tội ác.

Cướp rồi hiếp dâm nạn nhân

Khoảng 23h ngày 28/1/2012, một cô gái phờ phạc, thất thểu bước vào Công an huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi). Biết có chuyện, cán bộ trực ban lấy ghế mời cô ngồi. Khuôn mặt tái, tay run run cầm ly nước, cô cho biết, mình tên Loan (26 tuổi), giáo viên một trường mầm non ở huyện Trà Bồng.

Sáng cùng ngày, Loan đi từ huyện Trà Bồng xuống huyện Bình Sơn thăm bạn trai. Do giận người yêu, nên mặc dù đã 20h, cô vẫn một mình chạy xe máy từ Bình Sơn về lại nhà mình ở huyện Trà Bồng.

Phát, Ba và Thắng.
Phát, Ba và Thắng.

Khi từ quốc lộ 1A rẽ lên quốc lộ 24C, theo hướng Trà Bồng khoảng 2 km, vừa qua cầu Ô Sông, thuộc khu vực giáp ranh ba xã Bình Long, Bình Chương (huyện Bình Sơn) và Tịnh Thọ (huyện Sơn Tịnh), thì cô gái phát hiện phía sau có hai xe máy đang chạy theo với tốc độ cao. 

Linh cảm có chuyện chẳng lành, Loan tăng ga chạy thật nhanh, nhằm vượt qua đoạn đường vắng. Được khoảng 3 km, hai chiếc xe máy lạ đã đuổi kịp rồi ép xe cô gái vào lề đường. Nhanh như chớp, hai tên ngồi sau nhảy khỏi xe, chạy tới tắt máy xe của Loan và giật lấy chìa khóa. 

Quá hoảng sợ, Loan hét to kêu cứu, nhưng giữa khu vực rừng núi vắng ngắt, tiếng kêu của nạn nhân mất hút vào không trung. 

Trong bốn người, kẻ rút dao, người cầm mã tấu kề vào cổ Loan đe dọa: "Nếu hét lên một tiếng nữa, bọn tao cắt đứt cổ, có tiền, vàng đưa hết ra". Không dọa suông, hai lưỡi mã tấu ấn mạnh vào cổ khiến cô gái đau đớn, nên không dám kêu la.

Để bảo toàn tính mạng, Loan run rẩy lấy điện thoại di động đưa cho bọn chúng. Không đợi lâu, một tên thò tay vào túi quần cô lấy luôn 370.000 đồng và một chiếc điện thoại di động. Một tên tháo lấy sợi dây chuyền Loan đeo trên cổ.

Thấy trên tay cô giáo trẻ còn sót lại chiếc nhẫn vàng 2 chỉ, một tên đưa mã tấu lên đòi chặt đứt ngón tay, nhưng một tên trong bọn đã can ngăn và tháo lấy nhẫn.

Sau khi đã cướp hết tài sản trên người nạn nhân, chuẩn bị tẩu thoát, thì bọn chúng nhận thấy Loan trẻ đẹp nên nảy sinh tà ý. Cả bốn tên khống chế, đưa cô gái vào một khu rừng keo cách đường 500 m rồi thay nhau hãm hiếp. 

Thỏa mãn thú tính, chúng để mặc nạn nhân nằm bất tỉnh giữa rừng keo và bỏ đi. Nửa đêm, Loan tỉnh dậy, mò tìm chìa khóa xe máy rồi chạy đến nhà một người bạn, nhờ đưa đi trình báo công an. 

Manh mối bất ngờ

Địa bàn huyện Bình Sơn khá yên bình, hầu như ít xảy ra một vụ án nào nghiêm trọng. Tuy nhiên, từ ngày có Khu kinh tế Dung Quất, số dân nhập cư tăng theo số nhà máy, xí nghiệp, khiến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn cũng dần trở nên phức tạp.

Lê Duy Tân nằm viện sau khi tìm cách tự tử.
Lê Duy Tân nằm viện sau khi tìm cách tự tử.

Từ giữa năm 2011, Công an huyện Bình Sơn phát hiện một số người thường đi 2 xe máy hiệu Wave thực hiện hành vi cướp giật, nên lập án truy xét. Do các nghi can rất gian manh, hoạt động không theo quy luật và chỉ gây án ở khu vực vắng vẻ, rồi biến mất, nên việc truy tìm thủ phạm gặp nhiều khó khăn. 

Sau nhiều ngày trinh sát, cơ quan điều tra đã triệu tập Lê Duy Tân, Lê Đại Thắng (cùng 24 tuổi, ngụ xã Bình Hiệp, huyện Bình Sơn), Võ Xuân Ba và Trần Xuân Phát (cùng 23 tuổi, ở xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh). Tại cơ quan công an, cả bốn tên đều không thừa nhận có hành vi liên quan một số vụ cướp. 

Trong lúc cơ quan điều tra khẩn trương củng cố hồ sơ, chứng cứ để đưa các vụ cướp ra ánh sáng, thì ngày 28/1/2012, Loan bị cướp, hiếp ngay trên địa bàn này. Công an huyện Bình Sơn nhanh chóng xuống hiện trường điều tra làm rõ, nhưng không thu được gì nhiều ngoài chiếc xe máy của nạn nhân.

Khu vực xảy ra vụ án là vùng rừng núi rất vắng vẻ, trải dài hàng chục cây số dọc quốc lộ 24C, nhà dân rất thưa thớt, thỉnh thoảng mới có chiếc xe máy chạy qua, nên không có nhân chứng nào nhìn thấy vụ việc.

Trong quá trình tiếp cận hiện trường, các điều tra viên phát hiện một thanh niên lang thang gần khu vực xảy ra vụ án, có biểu hiện khả nghi, nên mời về trụ sở làm việc. Không khó để các điều tra viên nhận ra đó là Trần Xuân Phát, nghi can vừa bị khởi tố về hành vi cướp giật tài sản và gây rối trật tự công cộng.

Thế nhưng, Phát kiên quyết không thừa nhận có liên quan đến vụ cướp của, hiếp dâm vừa xảy ra. Khi được hỏi lý do có mặt tại đây và chỉ mặc quần dài mà không có... quần lót, quần lại bị “ướt” một cách bất thường, Phát trả lời ấp a, ấp úng.

1
Đoạn đường vắng mà bọn cướp thường gây án.

Kiên trì đấu tranh, cùng với sự vận động của gia đình, cuối cùng Phát đã khai nhận chính là một trong số bốn tên vừa thực hiện vụ cướp của, hiếp dâm kinh hoàng. Ba tên còn lại cũng chính là những thanh niên đã bị công an “sờ gáy” trước đó, gồm: Tân, Thắng và Ba. Cả bốn tên thành lập một băng cướp, trong đó Tân cầm đầu.

Phát còn khai, đã cùng đồng bọn thực hiện trót lọt 13 vụ cướp trên địa bàn từ tháng 1/2011, đến khi bị bắt. Dù biết đã bị công an đưa vào “tầm ngắm”, nhưng do không có tiền tiêu xài nên bọn chúng liều lĩnh tiếp tục đi cướp. Sau đó, không kiềm chế được dục vọng, bọn chúng lại gây thêm tội hiếp dâm đối với cô giáo trẻ.

Vây núi bắt cướp

Sau khi hay tin Phát bị bắt, Tân, Thắng và Ba tìm đường lẩn trốn. Ba tên chạy xe máy đến khu vực rừng núi rậm rạp thuộc thôn Thọ Bắc, xã Tịnh Thọ. Trên đường đi, chúng không quên mang khẩu trang che kín mặt, để tránh bị phát hiện.

Trước khi lên núi, nhóm này đến một cửa hàng tạp hóa ven đường mua mì tôm, lương khô, thuốc lá, rượu dự trữ và mang theo mã tấu, dao kiếm để “tử thủ”. Vì là người địa phương, nên Ba rất thông thuộc địa hình.

Chúng tìm được một hang núi sâu và ẩn náu trong đó, bên ngoài lấy cành cây che chắn. Tân cảnh báo hai tên đàn em: “Phải chống cự quyết liệt, nếu lọt vào tay công an, thế nào cũng bị tử hình”. 

Mặc dù bọn cướp đã tính toán rất kỹ, nhưng không mấy khó khăn để cơ quan công an xác định được khu vực bọn chúng đang ẩn nấp. Do đây là vùng đồi núi rậm rạp, xen kẽ các hang đá ngóc ngách, các nghi can lại manh động, nên việc truy bắt không đơn giản.

Để đảm bảo tóm gọn cả nhóm mà không gây thương vong, cơ quan công an đã xây dựng phương án rất kỹ, với một đội quân hùng hậu. Ngoài hàng chục chiến sĩ công an, cơ quan điều tra còn huy động thêm lực lượng dân phòng và chó nghiệp vụ.

Qua hơn hai giờ lùng sục, một tổ trinh sát cùng chó nghiệp vụ đã tìm ra chiếc hang nơi Tân và đồng bọn ẩn náu. Để đảm bảo an toàn, nhà chức trách quyết định chờ trời tối mới tiếp cận, tấn công không cho nhóm này kịp trở tay.

3
Hiện trường cô giáo trẻ bị hãm hại.

Sau gần 3 giờ theo dõi căng thẳng, khi trời tối, công an bắt đầu khép chặt vòng vây. Lúc các anh áp sát cửa hang, chuẩn bị hành động thì xảy ra tình huống bất ngờ. 

Lúc này, giữa Thắng và Tân xảy ra mâu thuẫn. Thắng muốn phân chia số tiền, vàng cướp được trước đây và tìm đường trốn vào Nam. Trong khi Tân lại muốn cố thủ trên núi, chờ mọi chuyện nguôi ngoai lại trở về địa bàn cũ “làm ăn”.

Sau một hồi lời qua tiếng lại, Thắng mang theo túi áo quần và thanh mã tấu rời khỏi hang. Thấy Thắng chạy xuống núi, một tổ trinh sát bám theo để bắt giữ. Vừa đến chân núi, Thắng bị bốn chiến sĩ công an xông ra vây bắt.

Dù bất ngờ, nhưng Thắng vẫn nhanh tay rút mã tấu chống cự. Lo ngại sự việc kéo dài sẽ đánh động hai tên trong hang, nên các chiến sĩ công an rút súng uy hiếp, yêu cầu Thắng bỏ dao, không được manh động.

Với bản tính ngoan cố, liều lĩnh, Thắng vẫn lăm lăm thanh mã tấu rồi bất ngờ quay đầu bỏ chạy. Các chiến sĩ công an lập tức truy đuổi. Vừa xuống đến tỉnh lộ, Thắng bị một tổ trinh sát đón lõng phía trước xông ra khống chế, tước mã tấu. Biết không thể trốn thoát, Thắng đành ngoan ngoãn tra tay vào còng.

Ở cửa hang trên núi, lực lượng truy bắt đã áp sát và kiên trì mai phục. Khi ánh nến vừa tàn, các chiến sĩ đồng loạt ập vào hang nhằm khống chế Tân, Ba. 

Dù hai tên cướp dùng kiếm, mã tấu quyết liệt chống cự, nhưng chỉ trong chốc lát, bọn chúng đã bị tóm gọn. Trên đường xuống núi, Tân bất ngờ vùng ra định đập đầu vào một tảng đá để tự tử, nhưng các chiến sĩ công an kịp thời ngăn lại. 

Tại cơ quan điều tra, trước những chứng cứ và lập luận của các điều tra viên, nhóm này phải cúi đầu khai nhận, đã thực hiện 13 vụ cướp từ đầu năm 2011 đến lúc bị bắt. Hiện Lê Duy Tân, Lê Đại Thắng trả giá bằng bản án 18 năm tù; Võ Xuân Ba và Trần Xuân Phát mỗi bị cáo 15 năm tù cho hành vi tội ác đã gây ra. 

* Tên nạn nhân đã thay đổi.

Theo Congan.com.vn
(*) Tiêu đề đã được đặt lại

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận