Tin mới
1
Nuôi búp bê làm con
Thay vì kết hôn hay làm mẹ, nhiều phụ nữ ở Trung Quốc gia nhập cộng đồng nuôi búp bê làm con vì thấy không phiền phức và tốn kém như nuôi một đứa trẻ
Ảnh

sunwin | sunwin

Nuôi búp bê làm con

Thay vì kết hôn hay làm mẹ, nhiều phụ nữ ở Trung Quốc gia nhập cộng đồng nuôi búp bê làm con vì thấy không phiền phức và tốn kém như nuôi một đứa trẻ

Bạn gái ra đi vì tai nạn vào ngày 8/3. Sau 3 năm, chàng trai này vẫn vẹn nguyên nỗi nhớ...

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-03-04 05:03

Người bạn gái đã ra đi vĩnh viễn trong một tai nạn thảm khốc. Và chàng trai, dường như chưa bao giờ nguôi ngoai nỗi nhớ...

Những ngày này, các vụ tai nạn giao thông (TNGT) thảm khốc liên tiếp xảy ra, đã khiến những người trong cuộc lẫn ngoài cuộc đều cảm thấy đau đớn, bàng hoàng. Người thì cũng ra đi rồi, nhưng những ai còn ở lại mới đúng là người khổ cực nhất, khi họ phải hứng chịu những mất mát không biết khi nào mới nguôi. Và có lẽ, bạn sẽ cảm nhận được phần nào cảm giác đó sau khi đọc dòng tâm sự đẫm nước mắt của chàng trai dưới đây - người đã mất đi bạn gái mà anh hết mực yêu thương cách đây 3 năm. 3 năm trôi qua, nhưng chưa một lần anh quên nỗi đau này.

Bạn gái ra đi vì tai nạn vào ngày 8/3. Sau 3 năm, chàng trai này vẫn vẹn nguyên nỗi nhớ... - Ảnh 1.

Tâm sự được đăng trên trang Confession của ngôi trường anh theo học và đã lấy đi nước mắt của rất nhiều người. Theo đó, anh và cô bạn gái có thể nói là bạn "thanh mai trúc mã" với nhau khi đã cùng trải qua "18 năm làm bạn, hơn 2 năm yêu nhau và thiếu 7 ngày nữa là tròn 3 năm chúng ta xa nhau". Nhưng rồi cô gái đã ra đi ở cái tuổi đẹp nhất đời người: Tuổi 20. Chàng trai dường như chưa bao giờ quên bất kỳ kỷ niệm nào của 2 người, từ khi họ chỉ là những người bạn ấu thơ, đến khi là bạn thân và dần dần nhận ra tình cảm của mình.

Đoạn tâm sự kể lại quá trình cả hai cùng thi Đại Học và chia sẻ với nhau nhiều hoài bão. Cả 2 học xa nhau, nhưng bất kể khi nào rảnh rỗi đều đi một quãng đường dài để thăm nhau. Đêm Noel, anh đã quyết định bắt xe sang Hải Phòng tìm cô để tỏ tình. Anh kể: "Hai đứa cùng đi nhà thờ đón Noel và ở đó anh đã tỏ tình với em. Em còn nghĩ là anh trêu đùa nữa chứ. Chỉ tới khi anh ôm em, hôn em thì em mới chịu tỉnh ngộ. Em đẩy anh ra, nhưng may mà không tát anh. Nhìn anh như kiểu người vừa từ hành tinh khác đến. Rồi lẳng lặng quay mặt bỏ đi. Anh đuổi theo, chạy lại ôm em rồi nói mãi câu "đồng ý đi mà"...".

Thế nhưng khi tình yêu mới chớm nở, những buổi hẹn hò như 2 người yêu nhau thật sự mới bắt đầu, thì vào ngày 8.3 năm đó, cô gái đã bị TNGT trên đường đi mua hoa về bán 8.3 cùng 1 cô gái khác.

"Hôm đó anh đang chuẩn bị quà 8.3 cho em. Sáng sớm 7h đã có người gọi điện nói em đi mua hoa với bạn để về bán và gặp tai nạn. Tai anh như ù đi, gọi cho em không được, gọi về cho bố mẹ thì họ bảo có người gọi cũng nói như thế. Anh vội vã phóng xe máy từ Hà Nội sang Hải Phòng để tìm em. Anh hy vọng đây không phải sự thật.

Nhưng ở đời đâu có mấy điều là kỳ diệu. Họ nói cả em và bạn bị tai nạn và đều đã mất. Con đường đấy nơi em nằm rơi đầy cánh hoa hồng và máu. Sao thế? Chuyện gì xảy ra vậy? Không phải em chỉ nói là đi mua hoa về bán với bạn cho vui thôi sao? Ngày mai mình còn có hẹn mà. Tương lai mà chúng ta vẽ ra còn dài lắm, chúng ta còn chưa ra trường, chưa đi làm, chưa kết hôn nữa cơ mà? Đau. Tim như bị xé. Khó thở nữa. Anh khóc như một đứa trẻ. Mẹ em bị ngất và phải vào viện. Mọi thứ đến quá đột ngột khiến anh không thể tin rằng đây là sự thật, rằng từ giờ sẽ không còn có em ở bên cạnh"

Hiện tại, đã 3 năm trôi qua. Nhưng chàng trai vẫn nhớ cô, nhớ giọng nói của cô. Điện thoại thì còn lưu toàn bộ ảnh mà 2 đứa từng chụp chung. Ý nghĩa nhất là bây giờ, chàng trai đã ra trường và đi làm, bố mẹ cô trở thành bố mẹ nuôi. Anh nói: "Sau này anh sẽ thay em chăm sóc họ. Em không phải lo gì cả đâu. Thôi anh về đây. 2h sáng rồi. Em ngủ ngon nhé. Nhớ em, thương em, yêu em nhiều lắm".

Bạn gái ra đi vì tai nạn vào ngày 8/3. Sau 3 năm, chàng trai này vẫn vẹn nguyên nỗi nhớ... - Ảnh 2.
 "Nhớ em, thương em, yêu em nhiều lắm"

Đoạn confession này đã nhanh chóng gợi nhớ mọi người đến vụ tai nạn thảm khốc đó và thật sự xót xa thay cho chàng trai. Bạn Ngọc Pie chia sẻ: "Mình là người Hải Phòng, năm xảy ra vụ tai nạn thương tâm này đúng năm mình học lớp 12. Ai cũng xót xa cho 2 chị sinh viên đi lấy hoa về bán 8.3 mà. Thật không ngờ đằng sau là câu chuyện tình buồn đến vậy... Đường 2 chị đi như kiểu đường tử thần của Hải Phòng, nhiều tai nạn đến rùng mình. Mấy hôm nay toàn tin tai nạn, mình thực sự rất sợ. Mong mọi người đi đường cẩn thận, mỗi người có thêm chút ý thức khi tham gia giao thông để không có những bi kịch như thế này xảy ra tiếp nữa...".

Bạn Huyen Pham thì nhắn nhủ tới chàng trai:"Không biết bây giờ tâm trạng của anh thế nào nhưng em có hai câu tặng anh:"Cái chết chỉ có thể chấm dứt sự sống nhưng không thể chấm dứt mối quan hệ" và mong anh "Đừng buồn vì cô ấy đã ra đi mà hãy cười vì cô ấy đã từng đến cuộc đời của anh".

Bạn gái ra đi vì tai nạn vào ngày 8/3. Sau 3 năm, chàng trai này vẫn vẹn nguyên nỗi nhớ... - Ảnh 3.

Bạn gái ra đi vì tai nạn vào ngày 8/3. Sau 3 năm, chàng trai này vẫn vẹn nguyên nỗi nhớ... - Ảnh 4.

Theo Trí thức trẻ

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận