Tin mới
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

"Bài ca" muôn thuở: Giao thừa đi qua, rác ở lại

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-02-08 05:02

Sau khi xem xong màn pháo hoa rực rỡ chào đón năm mới, người dân vội vã quay trở về nhà và để lại sau lưng nhiều giấy, túi nilon, vỏ chai nước ngọt… trắng xóa các tuyến đường ở Hà Nội, TPHCM.


Rác ngập trên các tuyến đường ở Sài Gòn và Hà Nội. Ảnh: Internet


Do cán phải một đống rác lớn mà nam thanh niên này ngã lăn ra đường. Ảnh: Internet

“Năm nào cũng vậy, khi màn trình diễn pháo hoa kết thúc thì mọi người kéo nhau đi về nhưng lại “quên” không nhặt rác ngay tại chỗ ngồi của mình. Chúng mình muốn nán lại để phụ mấy cô chú công nhân vệ sinh môi trường một tay để đường phố sáng mùng 1 Tết sạch sẽ thôi. Vấn đề rác ngập các tuyến đường vào dịp lễ Tết là chuyện bình thường rồi, tất cả chỉ là ý thức của mỗi người mà thôi” – Nguyễn Tân (quận Tân Bình,TPHCM) cho biết.


Các bạn trẻ nán lại dọn dẹp rác ngay sau khi màn bắn pháo hoa kết thúc. Ảnh: Internet


Công nhân vệ sinh - môi trường phải làm việc vất vả để thu dọn rác nhằm cho đường phố sáng mùng 1 Tết sạch sẽ. Ảnh: Internet

Theo thegioitre.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận