Tin mới
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

"Bác Hiệp Khùng đây, nhà bác cháy hết rồi"

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2018-09-18 03:09
Ông Hiệp cầm bình cứu hỏa lao lên tầng 2 nhưng phải nhanh chóng chạy ngược trở lại. Hàng chục gia đình bệnh nhi ở khu trọ nhân ái 15.000 đồng bỗng chốc mất tài sản và nơi ở.

Chiều tối 17/9, hỏa hoạn bùng phát tại một căn nhà gần cổng Bệnh viện Nhi Trung ương (phường Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội). Lửa nhanh chóng lan rộng ra cả xóm trọ hơn 150 phòng. Hàng trăm người ôm con nhỏ bỏ chạy tán loạn. Việc chữa cháy kéo dài đến tận nửa đêm.

Buổi chiều kinh hoàng ở xóm trọ 15.000 đồng

Hà Nội chiều 17/9, Lý Sinh Quang (18 tuổi, nhân viên bảo vệ) vừa kết thúc một ngày vất vả. Tòa nhà Lotte Center nơi cậu đang làm việc bỗng phát cháy trên tầng cao. Quang và các đồng nghiệp phải dồn sức khống chế.

Trở về phòng trọ gần cổng Bệnh viện Nhi Trung ương, Quang sững người, đánh rơi cả bữa tối là 2 ổ bánh mỳ trên tay. Đó là lúc cậu gặp đám cháy thứ 2 trong ngày.

'Bac Hiep Khung day, nha bac chay het roi' hinh anh 1Lực lượng cảnh sát và lính cứu hỏa mất gần 4 tiếng đồng hồ để khống chế đám cháy. Ảnh: Việt Linh.

Cả biển lửa bốc lên dữ dội tại dãy nhà trọ của Quang. Người dân trong các ngõ nhỏ chạy túa ra ngoài, nhiều cha mẹ tất tả bế theo con nhỏ. Lát sau, tiếng còi xe cứu hỏa vang lên khắp phố. Đường Đê La Thành ngắt điện tối om, không khí hoảng loạn bao trùm.

Chiều 17/9, nhiều phóng viên nhận được tin có đám cháy tại tòa nhà Lotte Center trên đường Đào Tấn (Hà Nội), nhưng chỉ giây lát sau, mọi người nhận ra cơn hỏa hoạn khủng khiếp hơn đang bùng phát trên đường Đê La Thành, cách đó chưa đầy 1 km.

Trong số các bà mẹ ôm con nhỏ chạy thoát khỏi khu trọ, có chị Trần Thị Tiền (quê Vụ Bản, Nam Định). Chạy ra đến ngõ bệnh viện, chị Tiền còn nghe tiếng một bà chủ trọ gọi với sang “Ai bảo ham nhà trọ rẻ, giờ khổ chưa!”.

Ôm con đứng giữa đường, chị Tiền ngơ ngác nghĩ đến giấy tờ, tiền bạc vẫn đang ở trong căn nhà bốc khói ngùn ngụt. Bà chủ trọ có vẻ vừa giận vừa thương, lát sau lại mời chị vào ở trọ nhà mình mới mức giá 50.000 đồng 1 ngày. "Mức đó là giảm 1 nửa so với bình thường đấy".

Nhưng người mẹ trẻ khi đó không có nổi 50.000 đồng để thuê trọ. Thời điểm phóng viên gặp chị Tiền, 2 mẹ con chị cùng nhiều bệnh nhi khác vừa may mắn tìm được chỗ ngủ tạm trong nhà văn hóa cụm 5, phường Ngọc Khánh (quận Ba Đình).

Cậu con trai hơn 2 tuổi cuộn mình trong tấm chăn mỏng mượn tạm của người dân, chị bảo phải đặt nó xuống đến lần thứ 4 mới chịu nín khóc và nằm yên. Con chị bị tự kỷ, mới theo khóa trị liệu tại bệnh viện được hơn 1 tuần thì đã phải chứng kiến trận hỏa hoạn khủng khiếp.

'Bac Hiep Khung day, nha bac chay het roi' hinh anh 2Nhiều người dân cầu nguyện cho ngọn lửa mau được dập tắt. Ảnh: Phạm Thắng.

Từ tỉnh xa đến Hà Nội thuê trọ, lại chọn nơi đắt đỏ như cổng bệnh viện, thoạt tiên là việc bất đắc dĩ. Nhưng những người như chị Tiền và Quang may mắn tìm được nhà ông Nguyễn Thế Hiệp (71 tuổi) - một chủ trọ tốt bụng.

Người ta gọi ông là Hiệp "Khùng" vì ông khăng khăng “phá giá” nhà trọ để giúp đỡ bệnh nhân nghèo. Nhiều năm qua, khu trọ với mức giá chỉ 15.000 đồng/ngày của ông Hiệp là nơi tá túc của hàng trăm gia đình bệnh nhi ở tỉnh lẻ và những lao động thu nhập thấp như Lý Sinh Quang.

Hàng trăm bệnh nhi ở nhà trọ ông Hiệp 'Khùng' mất chỗ dựa

Ngọn lửa chưa rõ nguyên nhân bùng lên ngay sát dãy trọ nhà ông Hiệp, nhanh chóng lan rông ra xung quanh. Hàng chục lính cứu hỏa được huy động nhưng vẫn bất lực nhìn cả xóm trọ bị thiêu rụi. Ông Hiệp hai tay cầm 2 bình cứu hỏa lao lên tầng 2 khu trọ, nhưng phải nhanh chóng chạy ngược trở lại vì lửa đã cháy quá lớn. 

'Bac Hiep Khung day, nha bac chay het roi' hinh anh 3Ông Nguyễn Thế Hiệp, chủ nhân dãy nhà trọ giá rẻ vừa bị thiêu rụi trong đêm 17/9 (ảnh chụp năm 2016). Ảnh: Việt Hùng.

"Bác Hiệp 'Khùng' đây, nhà bác cháy hết rồi", ông Hiệp gọi lớn khi nhận ra phóng viên giữa đám đông. Suốt một thời gian, xóm trọ nhân ái giá chỉ từ 15.000 đồng một ngày của ông Hiệp khiến nhiều người vừa tò mò, ngạc nhiên xen lẫn nghi hoặc.

Ông Hiệp mở dãy nhà trọ gần cổng viện Nhi Trung ương từ năm 2008 vừa để kinh doanh, vừa để giúp đỡ các gia đình có trẻ nhỏ bị bệnh. "Với mức giá 15.000 đồng tôi lãi rất ít. Nhiều người còn nghĩ tôi lừa đảo nên tôi phải in những tờ báo viết về nhà trọ để làm tin với khách", ông chia sẻ với Zing.vn.

Khi phóng viên có mặt, lửa vẫn bao trùm cả dãy trọ, ông Hiệp đang đứng thông báo tình hình cho Lý Sinh Quang và trấn an những gia đình thuê trọ khác. 

'Bac Hiep Khung day, nha bac chay het roi' hinh anh 4Các bệnh nhi và người nhà được ở nhờ tại nhà văn hóa cụm 5, phường Ngọc Khách, quận Ba Đình. Ảnh: Ngọc Tân.

Ngọn lửa thiêu rụi phòng trọ của Quang, trong đó có giấy tờ tùy thân và 5 triệu đồng tiền mặt, số tiền bằng cả tháng lương của chàng trai quê Ba Vì. Mỗi tháng cậu phải gửi tiền về nhà để chữa bệnh cho người thân, nay đến đến tiền để thuê nhà trọ khác cũng không còn. "Em sẽ quay lại tòa nhà Lotte xin ngủ nhờ rồi ngày mai tính tiếp", Quang nói.

Sau hỏa hoạn, chị Tiền không còn điện thoại để gọi về cho gia đình, nhưng đoán người thân ở quê đã biết thông tin qua báo đài, chị không khỏi sốt ruột vì sợ mọi người lo lắng. "Tài sản ở nhà chỉ có mấy con trâu, gia đình vừa phải bán 1 con đi để đưa cháu lên Hà Nội chữa bệnh. Nhưng lửa vừa thiêu hết tiền bạc và bệnh án của cháu rồi", chị Tiền buồn bã.

Với hơn 30 phòng trọ bị thiêu rụi, ông Hiệp ước tính thiệt hại của mình lên tới 500 triệu đồng. Nhưng đáng buồn hơn, hàng trăm bệnh nhi từ tỉnh xa đến Hà Nội chữa trị rồi đây không biết tìm đâu ra một nơi trọ giá rẻ với người chủ giàu lòng nhân ái như ông.

Ngay trong đêm 17/9, Bệnh viện Nhi Trung ương và các cụm dân cư xung quanh đã khẩn trương dọn dẹp những gian nhà công cộng, tận tình tiếp đón nạn nhân bị mất nhà cửa vào tá túc. 

17h45 ngày 17/9, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại dãy nhà trọ gần cổng bệnh viện Nhi Trung ương. Hàng trăm người dân hoảng hốt bỏ chạy.

Khoảng 20 phút sau, lực lượng cứu hỏa có mặt. Nguồn nước từ hồ Ngọc Khánh cách đó 50 m được sử dụng trong suốt quá trình dập lửa.

Khu vực cháy có kết cấu phức tạp, gồm nhiều gian nhà trọ cơi nới bằng vật liệu dễ cháy như mái tôn lót xốp khiến việc dập lửa gặp nhiều khó khăn. 

Đến 21h, ngọn lửa được khống chế hoàn toàn, tuy nhiên lực lượng cứu hỏa vẫn làm việc đến nửa đêm để khám xét các dãy nhà.

Cơ quan chức năng cho biết vụ cháy không có thiệt hại về người. Tuy nhiên lửa đã thiêu rụi toàn bộ xóm trọ và nhiều cửa hàng kinh doanh ở mặt đường Đê La Thành.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...