Tin mới
4
Miền Bắc đón không khí lạnh yếu, trời mưa mát
Dự báo thời tiết ngày 23/4/2024, miền Bắc ngày nắng, riêng khu Tây Bắc có nắng nóng; chiều tối đón không khí lạnh, trời mưa giông. Trung Bộ nắng nóng gay gắt. Nam Bộ vẫn nắng nóng kéo dài
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Miền Bắc đón không khí lạnh yếu, trời mưa mát

Dự báo thời tiết ngày 23/4/2024, miền Bắc ngày nắng, riêng khu Tây Bắc có nắng nóng; chiều tối đón không khí lạnh, trời mưa giông. Trung Bộ nắng nóng gay gắt. Nam Bộ vẫn nắng nóng kéo dài

Ba trẻ em bị đầu độc bằng thuốc trừ sâu qua cơn nguy kịch

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2018-01-11 03:01

Sau 3 ngày điều trị tại bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ, sức khoẻ của 3 bệnh nhi tiến triển tốt, bớt mê sảng, co giật nhưng lo ngại sẽ có di chứng về não.

Sáng 11/1, bác sĩ Trần Văn Dễ, Giám đốc bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ, cho biết 3 bệnh nhi bị ngộ độc thuốc trừ sâu nhập viện vào sáng 9/1 đã có tiến triển tốt. Các bệnh nhi đã bớt mê sảng, co giật.

Bệnh viện đang tích cực chăm sóc, theo dõi các bệnh nhi. Tuy nhiên, 3 em có thể phải điều trị trong thời gian dài, vì trẻ ngộ độc thuốc trừ sâu thông thường sẽ có di chứng về não.

Riêng Lương Hồng Sơn (cha của các bệnh nhi) đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ và sẽ được cho xuất viện vào chiều nay (11/1). Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hậu Giang đã lấy lời khai ban đầu đối với người này.

Ba tre em bi dau doc bang thuoc tru sau qua con nguy kich hinh anh 1
Chị Liên (vợ Sơn) chăm sóc các con tại bệnh viện. Ảnh: Minh Anh. 

Sơn khai nhận do xảy ra mâu thuẫn với vợ nên mua thuốc trừ sâu nhằm mục đích tự tử. Tối 8/1, Sơn pha thuốc trừ sâu với bột ngũ cốc và cùng uống với ba người con, lớn nhất là 10 tuổi và nhỏ nhất là 5 tuổi.

May mắn, sự việc được người nhà của Sơn phát hiện, đưa cả 4 người đến bệnh viện đa khoa Long Mỹ (Hậu Giang) cấp cứu. Sau khi sơ cứu, Sơn được chuyển đến bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ, còn 3 đứa trẻ được chuyển đến bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ.

Chị Liên, vợ Sơn, cho biết có đề nghị với chồng là đưa cả nhà cùng đi lên thành phố làm thuê mưu sinh vì cuộc sống ở quê khá bế tắc. Sơn không đồng ý, nhưng vợ vẫn giữ ý định sẽ dẫn con đi.

Khi đó, Sơn doạ vợ nếu dẫn con đi sẽ giết mấy đứa nhỏ rồi tự tử. Sáng 8/1, chị Liên dẫn con gái lớn đi thì đến tối gia đình xảy ra vụ việc đau lòng.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận