Tin mới
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Bà lão 70 tuổi thắng tên cướp cầm dao

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-04-13 01:04

Bị kẻ lạ mặt nửa đêm đạp cửa xông vào nhà, dí dao khống chế và cắn vào tay, người đàn bà 70 tuổi cầm thùng tưới nước chống trả, đuổi hắn ra khỏi nhà.

Vừa trở về từ Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Chương (Nghệ An) sau nhiều ngày chữa thương tích, người đàn bà sống độc thân Nguyễn Thị Vỹ (70 tuổi, xã Thanh Tiên, huyện Thanh Chương) vẫn còn đi lại khó khăn, đau đớn vì nhiều vết thương sưng tấy.

Bà kể khoảng 23h ngày 1/4 đang ngủ thì nghe tiếng gõ cửa, kèm theo tiếng của một người đàn ông nói có việc cần nhờ. Bà tỉnh dậy bật điện, chưa kịp mở chốt thì cửa bị đạp. Một người đàn ông cầm đèn pin đi vào nhà.

“Tên này đạp gãy cả cánh cửa khiến tôi ngã bổ nhào. Nó ngồi đè lên bụng, cầm dao khống chế và cứa vào tay tôi", bà Vỹ kể.

ba-vy-ke-lai.jpg
Bà Vỹ mang nhiều thương tích trong hai phút đối mặt với tên cướp. Ảnh: Thiên Ân.

Bà cho hay bị tên cướp liên tục truy hỏi "tiền cất ở đâu", dùng tay bịt miệng. Bà cố hết sức giằng, đẩy hắn ra và bị cắn đứt gần một ngón tay. Trong lúc tên này buông tay để đi lục đồ, bà Vỹ vớ vội chiếc thùng tưới nước ở góc nhà đánh liên tiếp vào đầu hắn. Sau hai phút xông vào nhà, vị khách không mời mà đến này đã ôm đầu tháo chạy không kịp lấy đi thứ gì.

Bà Vỹ lấy vải tự buộc vết thương. Đến sáng mới cố gắng đi đến nhà em trai cách đó chừng 200m nhờ giúp đỡ, vì không có điện thoại.

xo-nuoc.jpg
Bà Vỹ kể đã dùng chiếc thùng tưới nước này phang vào đầu tên cướp.  Ảnh: Thiên Ân.

Ông Nguyễn Bá Sửu (66 tuổi, em ruột bà Vỹ) cho biết chị gái chống gậy lết đến nhà ông trong tình trạng mặt, cổ bị cào xước chảy máu. Mấy miếng vải buộc vết thương trên tay nhuộm màu đỏ...

Căn cứ trình báo của bà Vỹ và kết quả khám nghiệm hiện trường, thượng tá Lương Thế Lộc (Trưởng công an huyện Thanh Chương) cho hay cơ quan điều tra xác định đây là vụ "khống chế cướp tài sản bất thành". Ông ghi nhận tinh thần dũng cảm chống trả tên cướp của bà Vỹ. Việc truy tìm thủ phạm đang được gấp rút tiến hành.

Bà Vỹ đi thanh niên xung phong ở Quảng Bình, sau làm hộ lý tại Bệnh viện Tâm thần Nghệ An cho đến khi nghỉ hưu. Bà không lập gia đình, sống một mình. Năm 2002 khi phát hiện có người vào nhà ăn trộm, bà đã cầm gậy đánh, giằng co song vẫn bị giật mất một chiếc hoa tai vàng.

Theo Vnexpress

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận