Tin mới
2
Sự thật về hai cậu bé đạp xe tìm mẹ
Chiều 21/4, hai cậu bé người Mông đạp xe qua huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình được công an đưa về gia đình tại bản Dền Thàng B, xã Dào San, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu
3
Những trạm cứu hộ chó mèo bị xua đuổi
Khi Trần Tâm thấy tấm biển "đề nghị dẹp hết chó mèo" người hàng xóm treo trước cổng nhà, anh thở dài biết mình thêm một lần nữa phải chuyển đi
Ảnh

sunwin | sunwin

Sự thật về hai cậu bé đạp xe tìm mẹ

Chiều 21/4, hai cậu bé người Mông đạp xe qua huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình được công an đưa về gia đình tại bản Dền Thàng B, xã Dào San, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu
Những trạm cứu hộ chó mèo bị xua đuổi

Khi Trần Tâm thấy tấm biển "đề nghị dẹp hết chó mèo" người hàng xóm treo trước cổng nhà, anh thở dài biết mình thêm một lần nữa phải chuyển đi

Anh vé số khuyết tật được chủ tiệm tặng luôn chiếc điện thoại iphone

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2019-04-18 10:04

Hạnh phúc ở cuộc đời này giản dị vô cùng, nên đừng mãi than vãn mà hãy đón nhận nó bằng tất cả tấm lòng. Giống như nghị lực của người bán vé số khuyết tật này.

“Biết đủ, thì là đủ. Đợi đủ, khi nào mới đủ? Biết nhàn, thì là nhàn. Đợi nhàn, khi nào mới nhàn?”, bởi thế thay vì than phiền những khó khăn cuộc sống, biến cố cuộc đời thôi thì niềm nở đón nhận từng ngày như cách mà anh vé số khuyết tật dưới đây đã làm.

 
Chiếc xe bán vé số của anh khuyết tật.
Chiếc xe bán vé số của anh khuyết tật.

Với nhiều người, iPhone 5S đã lỗi thời, chẳng còn giá trị, nhưng với anh, để mua được chiếc điện thoại “xịn” này phải mất cả năm trời dành dụm, dù giá tiền so với mặt bằng smartphone không còn cao. Anh thích đến độ ngày nào cũng hỏi người bán về chiếc điện thoại ấy xài như nào, xài đã không, kiểu rất thích nhưng chưa đủ điều kiện mua nên đành chịu.

 
Anh đã rất hạnh phúc khi đủ tiền để mua điện thoại "xịn".
Anh đã rất hạnh phúc khi đủ tiền để mua điện thoại "xịn".

Câu chuyện sẽ khiến nhiều người xúc động khi ngẫm lại chính cuộc sống của mình. Đôi khi, cái đã cũ với người này, lại là ước mơ của người khác:

“Trước khi than phiền về cuộc sống của bạn thì hãy đọc hết bài viết này, bạn sẽ thấy mình còn hạnh phúc hơn rất rất rất nhiều người khác!

Ngày nào anh cũng ngồi bán vé số kế tiệm mình cứ hỏi mình về iPhone 5S bao nhiêu, xài đã không, mình cũng tư vấn nhiều lắm từ năm ngoái đến giờ, mà ngày nào cũng hỏi có ai nghĩ anh sẽ để dành từng ngày để mua đâu. Tự nhiên hôm nay mình đang tiếp khách phía trong thì thấy anh gắng gượng bước vô cửa hàng mình thấy rất bất ngờ...

Dành dụm cả năm để mua điện thoại, chủ tiệm xúc động tặng luôn anh vé số khuyết tật chiếc iphone

 
Dành dụm từng đồng để mua điện thoại.
Dành dụm từng đồng để mua điện thoại.

Vì xưa giờ không dám bước vô, anh chỉ đợi mình đi ra ngoài uống nước là anh ý gọi lại để hỏi à. Vừa ngồi xuống móc tiền ra thì lòng mình tự nghẹn lại vì mình biết anh ý đã để dành để tiền cả năm trời để mua. Nhưng do có khách nên chưa ra liền được.

Cho ngồi đếm đã đi, rồi mình ra tặng luôn cho anh bất ngờ, phải tặng liền chứ không bán. Đối với mình thì không bao nhiêu hết, nhưng với họ đó là gần nửa năm để dành, chắc là không bạn bè nên cần 1 cái điện thoại cho đỡ cô đơn hơn.

Cứ nhìn ánh mắt và nụ cười sung sướng của anh ấy thì biết anh ấy mãn nguyện đến mức nào. Mỗi người mỗi cảnh thôi thì giúp được gì cứ giúp, thôi thì mình tiếp lửa thêm cho cuộc sống anh ấy vậy.

Hãy ngừng than thở về cuộc sống của mình!!!”.

Ngay khi được đăng tải, bài viết nhanh chóng nhận được sự quan tâm mạnh mẽ từ cộng đồng mạng. Câu chuyện anh vé số này đã lan tỏa một nguồn năng lượng tích cực đến những người đọc bài viết này.

Dành dụm cả năm để mua điện thoại, chủ tiệm xúc động tặng luôn anh vé số khuyết tật chiếc iphone

 
Bình luận từ CĐM.
Bình luận từ CĐM.

Nhiều người cho rằng: “Nói dễ, làm khó”, vì mỗi người có một áp lực riêng, ai cũng muốn sống thật đơn giản nhưng cứ phải mải miết cuốn theo vòng xoáy cơm – áo – gạo – tiền. Một luồng ý kiến khác lại nói lên quan điểm: “Biết đủ để hạnh phúc, chứ đừng mãi mưu cầu để mệt mỏi”.

Cuộc sống được tạo nên từ những mảng màu sáng tối khác nhau, có người giàu người nghèo, người tốt kẻ xấu, có người mạnh mẽ người lại rất mong manh,… nhưng chung quy lại sướng khổ vẫn tại mình. Bạn có suy nghĩ gì về câu chuyện này?

Theo yan.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận