Chiều 21/4, hai cậu bé người Mông đạp xe qua huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình được công an đưa về gia đình tại bản Dền Thàng B, xã Dào San, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu
Sau một thời gian dài đóng cửa, chính phủ Trung Quốc đã cho phép ngành du lịch hoạt động trở lại bắt đầu từ tháng 3/2023. Bên cạnh việc đón khách du lịch Trung Quốc tới Việt Nam, một số ít doanh nghiệp du lịch lớn tại Việt Nam cũng đang tiến hành tổ chức các tour du lịch đưa khách tới Trung Quốc theo hình thức bay “Charter”.
Với tình trạng ô nhiễm tại các dòng sông ở Hà Nội ngày càng nghiêm trọng, nhóm Hà Nội Xanh đã ra đời và đang thực hiện vớt rác làm sạch tại các điểm "nóng" ô nhiễm.
Ông Năm Lính có hàng chục năm sống ở Thủ Thiêm. Khi nơi đây quy hoạch, ông chuyển nhà về Nhơn Trạch, Đồng Nai. Nhưng vì nặng nợ với mảnh đất đầm nước, người lính già quyết định quay lại mưu sinh.
Chiều 21/4, hai cậu bé người Mông đạp xe qua huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình được công an đưa về gia đình tại bản Dền Thàng B, xã Dào San, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu
Đối với nhiều bạn trẻ, kỷ niệm về Tết xưa giờ trở thành một phần ký ức không bao giờ phai màu.
Đu tre là một trong những trò chơi dân gian được giới trẻ yêu thích mỗi dịp Tết, xuân về. Đây là màn thi tài gắn liền với tuổi thơ của nhiều 9X. Ảnh: Thông tấn xã Việt Nam.
Trên chiếc xe Dream của cha, cả gia đình cùng đi sắm Tết là kỷ niệm mọi người luôn nhớ mãi. Ảnh: Corbis.
Người dân Việt có thói quen ra chợ chọn cho mình những cành hoa, cây cảnh để trang hoàng đón Tết. Ảnh: Corbis.
Theo đặc điểm tự nhiên, phong tục tập quán hay quan niệm của mỗi vùng miền, các gia đình lại có cách bày biện mâm ngũ quả khác nhau. Ảnh: Hà Hoàng.
Như Nguyễn (24 tuổi, du học sinh tại Mỹ) không quên những ngày giáp Tết ngồi bên bếp lửa, trông nồi bánh chưng cùng bà nội khi ở Việt Nam. Đón năm mới ở nước ngoài, xem lại những bức hình cũ làm cô nhớ lại nhiều kỷ niệm đẹp ngày trước. Ảnh: Fanpage My Hà Nội.
Tết xưa khó khăn, nhiều thiếu thốn, song những đứa trẻ vẫn luôn háo hức khi được ông bà, cha mẹ tặng lì xì may mắn. Ảnh: Báo Quảng Nam.
Chiều 30 Tết được cha dẫn đi tảo mộ là kỷ niệm khó quên của Phạm Thủy (21 tuổi, quê Nam Định). "Mỗi năm một lần, hai cha con lại dọn dẹp, thắp hương tại mộ các cụ. Cái Tết xưa dù khó khăn, vẫn luôn toát lên niềm vui và giàu giá trị truyền thống", Thủy nói. Ảnh: Báo Quảng Nam.
Theo zing.vn
Xem tiếp :
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về: bientap@2isao.com
Tết Nguyên Đán
Tết Cổ truyền
Tết xưa
chợ xuân
mâm ngũ quả