Tin mới
4
Sự thật về hai cậu bé đạp xe tìm mẹ
Chiều 21/4, hai cậu bé người Mông đạp xe qua huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình được công an đưa về gia đình tại bản Dền Thàng B, xã Dào San, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu
5
Những trạm cứu hộ chó mèo bị xua đuổi
Khi Trần Tâm thấy tấm biển "đề nghị dẹp hết chó mèo" người hàng xóm treo trước cổng nhà, anh thở dài biết mình thêm một lần nữa phải chuyển đi
Ảnh

sunwin | sunwin

Sự thật về hai cậu bé đạp xe tìm mẹ

Chiều 21/4, hai cậu bé người Mông đạp xe qua huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình được công an đưa về gia đình tại bản Dền Thàng B, xã Dào San, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu

Anh chủ tịch 'bỏ trốn' công ty, đi cứu trợ tâm dịch

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2021-06-06 02:06

Từ lúc quê nhà Việt Yên thành ổ dịch, Nhật Linh quyết định tạm chuyển giao chức chủ tịch công ty để toàn tâm toàn ý tham gia cuộc chiến chống Covid-19.

Từ tâm dịch Việt Yên chiều 20/5, chủ tịch hội đồng quản trị một công ty sản xuất sơn Nguyễn Nhật Linh triệu tập cuộc họp online với luật sư và các thành viên cổ đông. "Tôi đang đi cứu viện cho bà con ở quê, không dừng lại được. Nay tôi giao lại chức chủ tịch cho trợ lý đảm nhiệm một thời gian. Những việc quan trọng tôi sẽ tư vấn từ xa", anh Linh nói. Cuộc họp này được tổ chức vì từ 5 ngày trước đó, anh đã "trốn khỏi công ty" để lao vào tâm dịch.

Rời cuộc họp, Linh cùng các thành viên trong đội tình nguyện ANRM điều khiển năm chiếc xe tải và hai chiếc bán tải chạy ra ranh giới giáp tỉnh Thái Nguyên để nhận 15 tấn hàng cứu trợ.

Từ nhỏ, Linh chưa bao giờ phải làm việc nặng, nay phải tự tay bốc lên, hạ xuống những bao tải vài chục kí, người đàn ông nặng 86 kg vẫn tưởng như "sụm cả vai". Đến 2 giờ sáng hôm sau, số hàng được phân loại đâu vào đó. Nằm vật xuống đất thở hổn hển, Linh không thể nhớ nổi ngày hôm đó mình đã vác được bao nhiêu tải gạo, rau, bình nước...


Anh Linh và một thành viên trong đội ANRM - anh Tuấn Anh - nằm vật ra đường vì kiệt sức sau một lần bốc vác hàng trưa nắng. Anh em phải dựng dậy, táp nước vào người cho tỉnh. Ảnh: ANRM.

Anh Linh (gần) và anh Tuấn Anh - một thành viên khác trong đội ANRM, cùng cảm thấy kiệt sức sau một lần bốc vác ngày nắng nóng. Anh em phải dựng dậy, táp nước vào người cho tỉnh. Ảnh: ANRM.

Ngay từ lúc ghi nhận một số ca dương tính ở các khu công nghiệp trong huyện Việt Yên, anh Linh đã bàn với vợ lấy 100 triệu đồng mua hàng ủng hộ quê nhà. Sáng 15/5, anh mang chuyến hàng đầu tiên về xã Tăng Tiến và đêm muộn về xã Thượng Lan, với các mặt hàng chủ yếu là gạo, mỳ, giường di động, khẩu trang, nước rửa tay và tiền mặt. Một ngày sau toàn huyện chính thức phong tỏa, Linh tiếp tục đến hỗ trợ các điểm cách ly và công nhân mắc kẹt trong tâm dịch.

Từng có nhiều năm điều hành các nhóm từ thiện lớn trong tỉnh, anh Linh nhanh chóng tập hợp được một đội 10 người, lấy tên là ANRM. "Một số người thấy anh em chúng tôi đi làm từ thiện thì đùa là 'ăn no rửng mỡ', nên nhóm lấy đại cái tên đó luôn", Linh cười, giải thích.

ANRM hoạt động theo phương thức cả bỏ tiền túi và kêu gọi ủng hộ. "Đồng chí ơi, Bắc Giang khổ quá, anh chị em công nhân đang vô cùng thiếu thốn. Bạn huy động quyên góp hỗ trợ Bắc Giang chút đi", Linh bấm số, gọi từng người bạn .

Đáp lại lời kêu gọi đó, giám đốc của một công ty bất động sản chuyển về Bắc Giang 5 tỷ đồng. Một nghệ sĩ cùng bạn bè đã về tặng nhiều vật phẩm cho tuyến đầu. Các xe hàng từ Hà Nội, Thái Nguyên liên tục đổ về...


Anh Linh (trái) nhận hàng từ các đoàn thiện nguyện Thái Nguyên tại ranh giới hai tỉnh. Ảnh: ANRM.

"Từ một lời kêu gọi ngắn gọn của Linh: "Quê tao khổ quá mày ạ', tôi cùng với những cá nhân và các câu lạc bộ thiện nguyện ở Thái Nguyên đã hướng về tâm dịch. Đến hôm nay chúng tôi đã ủng hộ tổng cộng 6 chuyến, với gần 70 tấn hàng hóa", anh Trần Văn Dương, một người kinh doanh nhà trọ ở Thái Nguyên, chia sẻ. Gần đây nhất, ngày 31/5, đoàn của anh cũng đã ủng hộ một chuyến hàng trị giá 400 triệu đồng. Trước đó một ngày, ANRM cũng nhận 15 tấn hàng nhu yếu phẩm từ đoàn Thái Nguyên.

"Trung bình cứ 3-4 ngày, chúng tôi lại tiếp nhận một xe hàng cứu trợ 15-20 tấn từ các tỉnh về, các ngày còn lại ít cũng dăm ba tấn", anh Linh cho biết.

Cách đây ít hôm, anh Linh nhận được tin nhắn của một số chị em khu cách ly cho biết cần băng vệ sinh. Anh lập tức nhắn cho Nguyễn Tuấn Anh, thành viên trong nhóm, bảo ứng tiền để mua món hàng này, tiếp tế khẩn cấp. Tuấn Anh hỏi lại: "Mua loại ngày hay đêm, dày hay mỏng, cánh hay không cánh?". Anh giám đốc trẻ ú ớ, không biết trả lời sao.

Hai người đàn ông chẳng biết mua "loại hàng hóa đặc biệt" này thế nào nên đành đến từng tiệm tạp hóa để gom. Vừa cất tiếng hỏi mua số lượng lớn, Linh bị mấy chị bán hàng nhìn chằm chằm vẻ ngạc nhiên, có người còn hiểu nhầm anh đầu cơ. Mãi khi được giải thích là mua để cứu trợ các chị em trong khu cách ly thì họ hồ hởi. Hôm đầu anh phải đi qua 3 cửa hàng mới gom được 2.000 gói.

Sau đó các thành viên của nhóm kêu gọi trên trang cá nhân và một group lớn trên mạng xã hội. Đến hôm nay họ đã tiếp tế cho tâm dịch 15.000 gói và sẽ có thêm vài chục nghìn gói trong các ngày tới. "Mọi người gán luôn cho tôi biệt danh 'Linh băng vệ sinh' rồi", anh cười nói.

Anh Linh (áo xanh) và Tuấn Anh (áo đỏ) vác gạo chuyển vào tâm dịch (ảnh trái) và cùng "vui như Tết" khi gom được 2.000 gói băng vệ sinh, cứu trợ phụ nữ trong vùng cách ly (ảnh phải). Ảnh: ANRM.

Càng xông pha trong tâm dịch, anh càng thấy có nhiều cảnh khổ cần phải giúp. Xót xa nhất trong số này là hoàn cảnh của một gia đình công nhân đang trọ tại thôn Như Thiết, xã Hồng Thái. Cặp vợ chồng và hai đứa con ốm dặt dẹo mới từ quê Nghệ An trở lại khu công nghiệp Vân Trung sau kỳ nghỉ 30/4 thì bùng dịch, không thể đi làm. Họ vốn dự định chăm chỉ làm một thời gian lấy tiền chữa bệnh cho con trai 4 tuổi đang gửi ở quê. Nhưng hôm 28/5 bàng hoàng nhận tin con bị chết đuối. Lời hứa đi làm lấy tiền chữa bệnh cho con không thành và họ cũng không thể về lo ma chay cho con.

Chiều 2/6, đoàn của anh Linh đã về tặng nhu yếu phẩm và 5 triệu đồng, kèm lời hứa: "Hết dịch tôi mời hai em về làm cho trang trại của tôi, trả lương 7 triệu đồng mỗi người một tháng và nuôi hai bé ăn học".

Bà Nguyễn Thị Huệ, phó chủ tịch Mặt trận Tổ quốc huyện Việt Yên cho biết, trên địa bàn tập trung hơn 100.000 công nhân. Những ngày qua có rất nhiều đoàn thiện nguyện từ khắp tổ quốc về ủng hộ. "Trong tất cả thì đoàn của anh Nguyễn Nhật Linh hoạt động sôi nổi nhất, rất chuyên nghiệp và trách nhiệm. Đơn cử như khâu giao nhận hàng, họ phân hóa đồ đâu ra đấy, giao nhận nhanh, chứ không phải kiểm đếm như một số đoàn. Tự bản thân họ điều tiết hết mọi việc. Quan trọng nhất, họ hiểu cái khó của chúng tôi", bà nói.

Từ hôm đi thiện nguyện, anh Linh ở tại nhà những người anh em trong vùng dịch. Thi thoảng anh tạt qua nhà, đứng ở dưới nhìn lên vợ và hai con nhỏ trên tầng hai cho đỡ nhớ.

"Mặc đồ bảo hộ và lao động suốt ngày, giúp anh ấy giảm được 6 kg rồi. Từ chỗ khó khăn lắm mới vác được tải gạo 50 kg, nay anh khoe có thể vác phăm phăm", chị Nga, vợ anh nói.

Vài hôm nay, đi qua các chốt kiểm dịch, những nhóm thiện nguyện như của anh Linh chỉ cần phải đo thân nhiệt, chứ không cần nhiều quy định nghiêm ngặt như trước. Linh biết rằng tình hình dịch ở Bắc Giang đã bước đầu được kiểm soát. Anh và các thành viên của đội ANRM vẫn hứa với nhau, sẽ chỉ về hậu phương lúc nào tiền tuyến chiến thắng.

Theo VnExpress

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận