Tin mới
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Ám ảnh chó thả rông giữa trung tâm TP.HCM

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2022-11-19 12:11

40 người tử vong, hơn 367.000 người phơi nhiễm, bệnh dại tăng cao đột biến. Mặc cho những con số đáng báo động, tình trạng chó thả rông vẫn liên tục tái diễn.

Ngay giữa trung tâm quận 1, chị Kim Chi (27 tuổi) cùng con trai 5 tuổi nhiều lần hốt hoảng khi gặp chó thả rông vừa nhe hàm răng vừa chạy.

Xem lại vết sẹo cũ do chó cắn, chị Chi chưa hết sợ hãi: “Bị chó đuổi cắn, tôi tưởng mình suýt chết. Giờ nhìn thấy là sợ, khổ sở vì chó thả rông”.

Đây không chỉ là nỗi ám ảnh của riêng chị Chi mà còn là nỗi sợ hãi của nhiều người dân ở TP.HCM.

Suýt chết vì chó

Nhìn một con chó lai becgie chạy rông ngoài đường, ký ức bị chó cắn suýt chết của chị Kim Chi lại ùa về khiến chị lạnh sống lưng. 9 năm trôi qua, từ quê lên thành phố, chị Chi vẫn nơm nớp sợ cảnh chó chạy rông, không rọ mõm, tấn công người.

Con chó lao lên, vồ rồi cắn ngấu nghiến đùi tôi, máu túa ra, đau muốn ngất đi. Chục năm rồi tôi vẫn ám ảnh.

Chị Kim Chi

“Con chó lao lên trước mặt, vồ rồi cắn ngấu nghiến vào đùi tôi. Lúc hàng xóm chạy ra giữ chó lại thì tôi đã ngã xuống đất, máu túa ra, đau muốn ngất đi. Chục năm rồi tôi vẫn ám ảnh”, chị Chi chia sẻ.

Vết thương cũ mới lành được 2 tháng, chị Chi lại bị chính con chó đã từng cắn chị tấn công lần 2. Đến lúc này, hàng xóm của chị quyết định bán con chó đó.

“Khi đó ở quê, cả nhà tôi cũng hay để chó chạy ra ngoài nên không trách ai được. Kể từ đó, nhà tôi luôn giữ chó ở trong sân, sau này mua thêm rọ mõm mỗi khi dắt chó ra ngoài”.


Chó thả rông trên đường Nguyễn Huy Tự, quận 1 (TP.HCM). Ảnh: Ngọc Trang.

Anh Hồng Sơn (35 tuổi, ngụ quận 1) kể cách đây 2 năm, khi đi qua đường Nguyễn Duy (quận 8), anh bất ngờ tông phải một con chó chạy ngang đường.

Trời mưa lớn, người đàn ông di chuyển chậm nhưng vẫn không tránh khỏi “họa từ trên trời rơi xuống”. Mặc áo mưa kín mít, anh không trầy xước nhiều, riêng bàn tay chống xuống đường đau đớn. Một mình anh Sơn dựng xe, lầm lũi đi về giữa cơn mưa xối xả.

“Bức xúc vì chó chạy ngang đường một, bức xúc vì ý thức của chủ chó 10. Chính tôi từng là nạn nhân, ngã đến gãy tay vì chó. Không biết chủ của chú chó đó là ai, chỉ có hậu quả tôi phải tự gánh chịu”, anh Sơn nói.

Sau khi gặp nạn vì chó thả rông là chuỗi ngày thấp thỏm, lo lắng cho tình hình sức khỏe. Tổng cộng chị Chi phải tiêm 6 mũi vaccine phòng dại, sức khỏe giảm sút, thường xuyên mệt mỏi thời gian dài.

Chung tình cảnh, ông Trần Hữu Quang (55 tuổi, ngụ quận TP Thủ Đức) bị chó nhà bạn cắn. Dù chó đã được tiêm phòng dại song cả đêm, người đàn ông vẫn lo lắng đến mất ngủ, thức đợi trời sáng để đi tiêm vaccine phòng bệnh dại.

"Thập diện mai phục"

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết trong 6 tháng đầu năm nay, cả nước có gần 7 triệu con chó nhưng chỉ 40% được tiêm phòng. Trong khi đó, tỷ lệ tử vong do bệnh dại ở Việt Nam đứng thứ 14 trên thế giới.

Tôi vẫn phải chứng kiến cảnh chó thả rông, không rọ mõm, tấn công người.

Ông Lê Văn Khánh

Theo ghi nhận, tình trạng chó thả rông xuất hiện nhiều ở nơi công cộng, các con hẻm, khu dân cư trên địa bàn thành phố. Thậm chí người dân ở các tuyến đường trung tâm như Trần Hưng Đạo, Nguyễn Huy Tự (quận 1), Võ Thị Sáu (quận 3), Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh)... cũng bất đắc dĩ nhìn cảnh chó thả rông, không rọ mõm, phóng uế, đe dọa an toàn của người qua đường mỗi ngày.

Chị Kim Chi cho biết trên tuyến đường Trần Hưng Đạo (quận 1) gần nhà chị, một số hộ kinh doanh ở mặt tiền vẫn thả xích cho chó dạo ngoài đường.

“Tôi đã nói chuyện phải trái với chủ chó, nhưng họ cho rằng tôi ‘vẽ’ ra cho lớn chuyện. Tôi chỉ sợ con trai cũng có thể trở thành nạn nhân như mình năm xưa”, chị Chi thở dài.


Chó thả rông, không đeo rọ mõm xuất hiện khắp thành phố, kể cả nơi có bảng cấm. Ảnh: Ngọc Trang.

Ở tuổi 65, ông Lê Văn Khánh (ngụ quận 1) gắn bó cả đời với mảnh đất TP.HCM. Ông Khánh cho biết những năm qua, tình trạng này ít có chuyển biến.

“Lúc nhỏ, tôi từng thấy xe bắt chó thả rông đi qua nhà, trên xe lần nào cũng có vài ba con chó bị bắt nhốt. Tới hiện tại, tôi ở đây vẫn phải chứng kiến cảnh chó thả rông, không rọ mõm, dọa dẫm, tấn công người. Phải nói là vừa đáng buồn, vừa đáng trách”, ông Khánh tâm sự.

Mới đây, UBND phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức (TP.HCM), thành lập đội chuyên trách bắt chó thả rông và động vật mắc bệnh dại, có dấu hiệu mắc bệnh dại trên địa bàn phường.

Ông Võ Nguyên Bình, chuyên viên Phòng Kinh tế TP Thủ Đức, cho biết theo quy định, người chủ để chó chạy rông ra ngoài đường, khu vực công cộng… sẽ bị xử phạt 1,5 triệu đồng. Nếu chó chưa được tiêm phòng dại thì số tiền phạt sẽ tăng thêm.

Trước đó, UBND phường Hiệp Bình Chánh đã nhiều lần phát loa tuyên truyền, nhắc nhở người dân việc không thả chó chạy rông và kiến thức về bệnh dại.

Theo Zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận