Tin mới
4
Sống lại vì xe cứu thương vấp ổ gà
Ông Darshan Singh Brar, 80 tuổi, ở bang Haryana bị đột quỵ rồi hôn mê và được tuyên bố đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện hôm 11/1.
Ảnh

sunwin | sunwin

Sống lại vì xe cứu thương vấp ổ gà

Ông Darshan Singh Brar, 80 tuổi, ở bang Haryana bị đột quỵ rồi hôn mê và được tuyên bố đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện hôm 11/1.

5 quái vật "được cho là có thật" khiến bạn khóc thét khi bắt gặp

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-03-16 04:03

Những quái vật này còn được cho là đáng gờm hơn cả quái vật Bigfoot.

 

Nói đến Bigfoot hay quái vật hồ Loch Ness, nhiều người cho rằng chỉ có trẻ con mới tin vào mấy truyền thuyết nhảm nhí về quái vật. Bởi đã trải qua hàng trăm năm nghiên cứu, khoa học vẫn không đưa ra được chứng cứ xác thực về sự tồn tại của những sinh vật bí ẩn này. 

Mặc dù vậy, chúng vẫn là những cái tên quen thuộc, được khẳng định là có thật bởi nhiều nhân chứng và luôn là tâm điểm mỗi khi xuất hiện. Thế giới quái vật không chỉ có 2 cái tên lớn kể trên, dưới đây là những quái vật còn kinh khủng, ghê rợn hơn thế. 

1. Thủy quái Ogopogo

Đây là loài thủy quái được cho là có họ hàng với quái vật hồ Loch Ness (hay Nessie). Ogopogo xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng lần đầu vào năm 1926 khi hành khách trên 30 chiếc xe đi ngang qua hồ Okanagan (Canada) đều khẳng định đã nhìn thấy sinh vật kỳ lạ có hình dạng một loài rắn biển khổng lồ dài 12 - 15m. 

Hàng thế kỷ trước, người châu Mỹ bản địa tin rằng có một vị thần nước sống trong hồ và rất nhiều sinh mạng đã được đem ra hiến tế cho con quái vật nhằm đổi lại sự yên bình.

Sau này, rất nhiều nỗ lực được thực hiện để chứng thực và định vị Ogopogo, tuy chưa có một bức ảnh rõ nét nào được công bố nhưng sự tồn tại của quái vật dường như là có thật.

2. Quái vật Bladenboro

Năm 1954, những người dân thành phố Bladenboro, North Carolina (Mỹ) nhận thấy rằng tất cả chó, thỏ và dê nuôi trong khu dân cư đều bị giết chết.

Rất nhiều nhân chứng cho rằng, thủ phạm của vụ việc này là một loài họ mèo. Một nhân chứng đã tiết lộ với báo giới rằng con quái vật này rất nguy hiểm với phụ nữ, bởi anh đã nhìn thấy chúng vặn tay họ như thể đang rất giận dữ.

Hàng trăm người đã được huy động lên đường săn quái vật. Cảnh sát trưởng Roy Fores đã lên kế hoạch để chó ra làm mồi nhử dụ con quái vật đến. Kế hoạch sau đó đã bị phản đối rất nhiều bởi quá nguy hiểm và dã man, không chỉ với những con chó, mà cả với những thợ săn lang thang trong rừng truy bắt một mục tiêu chưa rõ hình dạng.

Một tuần sau đó, một người nông dân bắt được một chú linh miêu. Ngài thị trưởng và cảnh sát trưởng quyết định treo xác linh miêu lên chiếc cọc và thông báo, đó chính là con quái vật đã bị giết chết.

Tuy nhiên sau đó, hai người đàn ông khác lại khẳng định rằng họ đã tìm và giết được con quái vật. Điều này khiến mọi người đều hoang mang không biết hung thủ giết vật nuôi đã thực sự bị kết liễu hay chưa, chỉ biết rằng mèo rừng, chó, dê vẫn tiếp tục bị sát hại.

3. Quỷ Agogwe

Trên phim ảnh, những sinh vật có hình dạng giống người, nhỏ bé, lông lá như yêu tinh thường luẩn quẩn trong các xó tối tăm, cáu bẳn và hét thé lên khi bị con người trêu đùa. Thế nhưng quái vật Agogwe đến từ Đông Phi lại khác, chúng rất điềm tĩnh và lạnh lùng.

William Hitchens - một nhà nghiên cứu về sư tử ở Đông Phi đã có những ghi chép đầu tiên về Agogwe vào thập niên 1900. Trong một lần đi săn, ông đã vô tình nhìn thấy sinh vật kì lạ này. Ông miêu tả chúng nhìn như con người, thân hình cao khoảng 1m, toàn thân phủ lông màu vàng dày đặc, lông ở đầu màu đỏ.

Thú vị hơn, sinh vật này chạy rất nhanh dù có đang vác trên người gậy gộc và đá. Có vẻ như, nó đang chuẩn bị tham gia một cuộc săn bắn. Người thổ dân đi cùng William nói rằng, đây là các Agogwe - những vị thần rừng nhỏ bé trong truyền thuyết địa phương.

Những sinh vật linh thiêng này sẽ bảo vệ rừng và con người nơi đây. Điều đặc biệt là chúng không giao tiếp với nhau bằng hành động mà qua một thứ ngôn ngữ lạ kì. William quyết định đuổi theo chúng và bắn hạ, nhưng kì lạ thay, viên đạn không thể xuyên qua lớp lông dày trên người Agogwe.

4. Quái thú Dingonek

Người dân châu Âu đồn đại rằng, ở dọc các bờ sông trong các rừng nhiệt đới ẩm hay xuất hiện một loài thú đáng sợ mang tên Dingonek. 

Nó dài tới 13,5m, có một cái đầu vuông và một sừng dài dữ dằn, miệng có răng nanh sắc như lưỡi giáo cùng một cái đuôi của bọ cạp có thể phóng ra nọc độc. Thức ăn chủ yếu của sinh vật khổng lồ này là loài hà mã.

Vào năm 1907, John Alfred Jordan - một nhà thám hiểm đã bắn vào một con quái vật kỳ lạ trên sông Maggori-Kenya khi nó tấn công chiếc thuyền của ông. Sau vài phát đạn, con quái vật liền nhanh chóng chạy chốn. 

Kỳ lạ thay, những miêu tả của nhà thám hiểm lại trùng khớp với những tài liệu mà người dân bản địa ghi lại được vào thế kỷ XIX. Điều này khiến cho không ít người tin rằng, loài quái vật Dingonek này thật sự tồn tại.

5. Quái thú Am Fear Liath Mor

Tác giả bài viết đã từng đi leo núi tại Scotland và được nghe kể về một sinh vật huyền thoại với cái tên nghe như là “I Am Fear” (Ta là nỗi sợ hãi!). Cả đoàn leo núi sau đó đã đồng ý sẽ đi tới nơi đông người nhất có thể để trốn sau khi nghe những miêu tả về loài sinh vật này: cao 3m, và mang đến nỗi sợ hãi có thể khiến người ta muốn nhảy xuống vực tự vẫn ngay. 

Được biết đến với biệt danh “Người khổng lồ xám”, Am Fear - một sinh vật huyền thoại với cái tên nghe như “I Am Fear” (Ta là nỗi sợ hãi!) có thể là động lực để bạn từ bỏ leo núi tại Scotland. 

Vào năm 1925, nhà thám hiểm J.Norman Collie đã kể về những dấu chân to đùng của một loài vật kỳ lạ tháo chạy nhanh trước mặt ông khi ông chưa kịp định hình đó là sinh vật gì. Năm 1943, nhà leo núi Alexandr Tewnion tuyên bố đã bắn vào sinh vật sau khi theo dõi nó trong một đám sương mờ.

Điều làm người ta sợ hãi hơn nữa đó là rất có khả năng Am Fear chính là Brocken Spectre - một hiện tượng quang học: một người đứng trên đỉnh núi cao, trong một điều kiện thời tiết nhất định có thể thấy bóng của mình được phóng đại và hòa vào với những đám mây phía dưới. 

Đầu của chiếc bóng sẽ được vây quanh bởi một vầng hào quang. Những người leo núi quan niệm rằng, ai trông thấy Brocken Spectre là điềm báo người đó sẽ chết trên núi…

Theo Trí thức trẻ

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận