Tin mới
2
Đàn ông Trung Quốc tìm cơ hội ở rể
Li Jiyan nuối tiếc từ chối hai chàng trai đôi mươi bởi hồ sơ họ không đủ yếu tố để tìm được nhà vợ có khối tài sản khoảng 4,4 triệu USD
4
'Idol TikTok' trong viện dưỡng lão
Hàng chục năm sau khi nghỉ hưu bà Yu Youfang, 90 tuổi, trở lại bục giảng với học sinh có độ tuổi trung bình 75 ở trung tâm dưỡng lão Jingya ở TP Thiên Tân
Ảnh

sunwin | sunwin

Đàn ông Trung Quốc tìm cơ hội ở rể

Li Jiyan nuối tiếc từ chối hai chàng trai đôi mươi bởi hồ sơ họ không đủ yếu tố để tìm được nhà vợ có khối tài sản khoảng 4,4 triệu USD
'Idol TikTok' trong viện dưỡng lão

Hàng chục năm sau khi nghỉ hưu bà Yu Youfang, 90 tuổi, trở lại bục giảng với học sinh có độ tuổi trung bình 75 ở trung tâm dưỡng lão Jingya ở TP Thiên Tân

3 năm ngủ lều để quyên góp tiền từ thiện

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2023-05-29 10:05

Sau 3 năm ngủ trong lều, Max Woosey (13 tuổi) đã quyên góp số tiền từ thiện lớn cho địa phương, cậu cũng nhận được Kỷ lục Guinness cho hành trình của mình.

Max Woosey (đến từ Devon, Anh), được biết đến với biệt danh "tent boy" (cậu bé trong lều), đã khiến nhiều người khâm phục khi hoàn thành thử thách 3 năm ngủ trong lều, với mục đích quyên góp tiền cho trung tâm bảo trợ xã hội địa phương, theo Metro.

Ngày 29/3 là lần cuối cùng Max qua đêm trong lều, hoàn thành chuỗi ngày thử thách. Nỗ lực của cậu đã quyên góp được 700.000 bảng Anh (hơn 20 tỷ đồng), vượt xa con số mục tiêu ban đầu chỉ là 100 bảng Anh.

"Tôi đã có 3 năm đẹp nhất trong đời. Đã có một số khó khăn, nhưng đó là một trải nghiệm tuyệt vời và tôi đã yêu thích nó ngay từ ngày đầu tiên", Max nói.

Cậu cũng được trao chứng nhận Kỷ lục Guinness Thế giới cho khoản tiền lớn nhất được quyên góp thông qua cuộc cắm trại.


Hình ảnh khi Max bắt đầu ngủ trong lều vào năm 2020 (trái) và vào ngày cuối của thử thách.

Số tiền quyên góp đã giúp North Devon Hospice có 15 y tá cộng đồng trong cả năm, đủ để giúp 500 bệnh nhân được chăm sóc tại nhà riêng của họ.

Cậu bé 13 tuổi đã chiến đấu với mùa đông lạnh giá và những đợt nắng nóng mùa hè, với cáo, ốc sên và thậm chí từng bị một con gà lôi đuổi theo.

Max bắt đầu ngủ trong chiếc lều dựng trong vườn nhà mình vào ngày 29/3/2020, lúc 10 tuổi, sau khi được truyền cảm hứng từ một người bạn của gia đình là Rick Abbott, người đã qua đời vì bệnh ung thư.

 
Max được trao chứng nhận Kỷ lục Guinness.
  •  
  •  
Max được trao chứng nhận Kỷ lục Guinness.

Trước khi mất, Rick đưa cho Max một chiếc lều và bảo cậu "hãy đi phiêu lưu".

Rick đã được chăm sóc tại North Devon Hospice, vì vậy Max quyết định thực hiện lời hứa với bạn mình và thể hiện sự cảm ơn với nhà tế bần vì công việc của họ.

"Nhà tế bần đã chăm sóc anh ấy rất tốt, tôi muốn làm điều gì đó để nói lời cảm ơn với họ", Max bày tỏ.

Max cảm thấy hạnh phúc khi nhận được chứng nhận Kỷ lục Guinness Thế giới cho hành trình 3 năm của mình. Cậu nói rằng đó là ước mơ của bất kỳ đứa trẻ nào, và là phần thưởng ngoài mong đợi.

Trong cuộc phiêu lưu ngủ trong lều của mình, Max từng uống trà với cựu Thủ tướng Vương quốc Anh Boris Johnson, cắm trại ở Sân vận động Twickenham và là người trông coi vườn thú qua đêm tại Sở thú ZSL London.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận