Tin mới
2
Đàn ông Trung Quốc tìm cơ hội ở rể
Li Jiyan nuối tiếc từ chối hai chàng trai đôi mươi bởi hồ sơ họ không đủ yếu tố để tìm được nhà vợ có khối tài sản khoảng 4,4 triệu USD
4
'Idol TikTok' trong viện dưỡng lão
Hàng chục năm sau khi nghỉ hưu bà Yu Youfang, 90 tuổi, trở lại bục giảng với học sinh có độ tuổi trung bình 75 ở trung tâm dưỡng lão Jingya ở TP Thiên Tân
Ảnh

sunwin | sunwin

Đàn ông Trung Quốc tìm cơ hội ở rể

Li Jiyan nuối tiếc từ chối hai chàng trai đôi mươi bởi hồ sơ họ không đủ yếu tố để tìm được nhà vợ có khối tài sản khoảng 4,4 triệu USD
'Idol TikTok' trong viện dưỡng lão

Hàng chục năm sau khi nghỉ hưu bà Yu Youfang, 90 tuổi, trở lại bục giảng với học sinh có độ tuổi trung bình 75 ở trung tâm dưỡng lão Jingya ở TP Thiên Tân

10X Đắk Lắk bị cưa chân và những cô gái tỏa sáng dù khiếm khuyết

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2019-10-20 12:10
Rơi vào hoàn cảnh thiệt thòi, không thể đi lại bình thường nhưng Lê Thị Hà Vi, Nguyễn Cẩm Vân và Trương Trúc Phương vẫn lạc quan, không để mình tuyệt vọng.

Nữ sinh bị cưa chân chinh phục ước mơ vào trường Luật, cô gái liệt cả hai chân vẫn luôn nở nụ cười tươi hay nữ sinh "xương thủy tinh" nuôi đam mê viết lách là những câu chuyện truyền cảm hứng được chia sẻ mạnh mẽ trên diễn đàn mạng thời gian qua.

"Chúng ta không thể lựa chọn cách mình sinh ra, hoàn cảnh lúc trưởng thành nhưng nếu rơi vào nghịch cảnh, không thể để mình gục ngã" là quan niệm sống mà những cô gái trẻ ấy muốn gửi gắm tới mọi người.

Không bao giờ để bản thân rơi vào tuyệt vọng

Nhìn gương mặt xinh xắn, nụ cười rạng rỡ, lạc quan của Trương Trúc Phương (sinh năm 2001, sinh viên trường ĐH Kinh tế TP.HCM), nhiều người bất ngờ khi biết về hoàn cảnh thiệt thòi của cô.

10X Dak Lak bi cua chan va nhung co gai toa sang du khiem khuyet hinh anh 1
Trúc Phương luôn lạc quan dù phải sống chung với căn bệnh quái ác. 

Sống chung với căn bệnh quái ác viêm tủy cách ngang, từ khi mới 4 tuổi, nữ sinh quê Đắk Lắk bị liệt cả hai chân, không thể đi lại bình thường như mọi người. 

Trúc Phương kể với Zing.vn khi mới bị bệnh, cha mẹ phải lo cho cô hoàn toàn từ vệ sinh cá nhân đến ăn mặc, tắm rửa. Lúc đó 10X còn không tự ngồi được, mẹ là người giúp Phương tập ngồi trong một thời gian dài.

“Đến lớp 2, mình biết tự ti, xấu hổ khi phải đi học bằng xe lăn. Nhà đối diện trường, những khi thấy các bạn diện đồ đi diễn văn nghệ mình thích lắm. Ngồi thơ thẩn bên hiên nhà, mình thầm nghĩ 'trời ơi, ước gì có thể đi để được múa như người ta'”, cô nhớ lại khoảnh khắc chạnh lòng trong quá khứ.

Lớn lên, Trúc Phương hiểu rõ hơn hoàn cảnh của mình. Cô tâm sự có nhiều lúc cảm thấy buồn nhưng không bao giờ để bản thân rơi vào tuyệt vọng. 

10X hạnh phúc khi luôn có gia đình, bạn bè, thầy cô ủng hộ và trở thành điểm tựa trên mỗi chặng hành trình cô bước qua. 

10X Dak Lak bi cua chan va nhung co gai toa sang du khiem khuyet hinh anh 4
10X luôn thể hiện tinh thần lạc quan, cố gắng đạt được ước mơ. 

Nỗ lực vượt qua những khó khăn của bản thân, nữ sinh 18 tuổi vui mừng khi có thể chinh phục được ước mơ vào đại học. Sau kỳ thi THPT quốc gia vừa qua, Phương trúng tuyển vào ngành Hệ thống thông tin quản lý của ĐH Kinh tế TP.HCM với số điểm 23,5.

Mong muốn lớn nhất của nữ sinh 2001 ở hiện tại là đủ điều kiện, sức khỏe, học tập thật tốt để "ra trường mà không bị nợ môn nào".

"Tương lai mình mong muốn ra trường có việc làm ổn định để nuôi bản thân, là chỗ dựa của cha mẹ và có cơ hội giúp đỡ những người khác nữa", Trúc Phương nói về những dự định sau này.

Cô gái bị cưa chân trở thành sinh viên trường Luật

Tháng 3/2016, biến cố xảy đến với Lê Thị Hà Vi (19 tuổi, Đắk Lắk) khi cô bị cưa mất chân phải do sự tắc trách của đội ngũ bác sĩ sau vụ tai nạn giao thông.

Sự việc gây rúng động trong dư luận một thời gian dài. Những người liên quan tại bệnh viện đa khoa huyện Cư Kuin bị kỷ luật. Còn Hà Vi phải sống tiếp với cơ thể bị khiếm khuyết một phần.

Không gục ngã trước số phận, cựu học sinh trường THCS&THPT Đông Du, TP Buôn Ma Thuột, luôn giữ tinh thần lạc quan, tiếp tục nỗ lực vươn lên. 


Lê Thị Hà Vi thi đỗ vào trường ĐH Luật TP.HCM mà bản thân mơ ước. 

Năm lớp 11, Hà Vi đoạt huy chương bạc môn Địa lý trong kỳ thi Olympic 10-3 do Sở GD&ĐT Đắk Lắk tổ chức.

Tháng 7/2018, cô vui mừng nhận được thông báo trúng tuyển ngành Luật của ĐH Luật TP.HCM với số điểm 24,5. 

Sau khi có điểm thi THPT, Vi tham dự kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Luật TP.HCM, đạt 22,75 điểm.

“Hôm nhận được thông báo trúng tuyển, em cùng gia đình nhảy lên vui sướng. Em thực sự rất mừng vì đã trở thành tân sinh viên của ĐH Luật TP.HCM và sẽ cố gắng học tập để không phụ lòng bố mẹ, thầy cô đã giúp đỡ suốt thời gian qua”, Hà Vi tâm sự.

Nói về sự việc đã qua, cô tâm sự không muốn nghĩ tới việc bị cưa chân nữa. Mỗi ngày trôi qua, nữ sinh viên trường Luật đều cố gắng để đạt được ước mơ mình ấp ủ.

Cô gái 'xương thủy tinh' đam mê viết lách

Tháng 6 vừa qua, hình ảnh cô gái 21 tuổi Nguyễn Cẩm Vân (Thanh Hóa) ngồi dự lễ bế giảng lớp 12 khiến nhiều người xúc động và không khỏi khâm phục nghị lực, sự kiên cường của cô gái có thân hình nhỏ bé.

Sống chung với căn bệnh xương thủy tinh từ năm lên 3 tuổi, mọi sinh hoạt cá nhân đều phụ thuộc vào cha mẹ, Cẩm Vân từng có lúc nghĩ rằng mình phải bỏ cuộc trên con đường học tập.

"Đơn giản như di chuyển hay vệ sinh cá nhân mà cha mẹ cũng phải bế, thì việc đến trường đối với mình là một thách thức lớn. Thêm nữa, thân hình mình khá nhỏ để ngồi vừa vào chiếc bàn học bình thường như các bạn, sức khỏe khá kém nên mình rất hay bị ốm. Mỗi ngày đến trường thực sự là một thử thách", Vân kể với Zing.vn.

10X Dak Lak bi cua chan va nhung co gai toa sang du khiem khuyet hinh anh 8
Cẩm Vân nỗ lực "sống như cỏ dại, muốn mạnh mẽ vượt qua tất cả".

Từng nhiều lần nghĩ sẽ dừng lại nhưng nhìn niềm vui của mẹ khi thấy con đạt điểm cao, niềm tự hào của bố khi thấy con gái không thua kém những đứa trẻ khác, sự quyết tâm trỗi dậy khiến Vân muốn nỗ lực hết sức mình.

Bên cạnh bạn bè, gia đình, 5 chàng trai của ban nhạc Hàn Quốc Big Bang là nguồn cảm hứng lớn để Vân không ngừng nỗ lực.

"Chúng tôi muốn sống như cỏ dại, muốn mạnh mẽ vượt qua tất cả chứ không như những bông hoa rực rỡ nhưng chóng tàn" là câu nói của nhóm nhạc thần tượng duy nhất khiến 9X lạc quan.

Cẩm Vân tâm sự, bản thân rất yêu thích môn Văn, đặc biệt là văn học Việt Nam. Từ năm lớp 6, cô đã tập tành viết lách, ban đầu là viết những truyện ngắn vào giấy, thường chủ đề là tình cảm trong trẻo của lứa tuổi học trò. Những lời nhận xét, khen ngợi từ bạn bè khiến Vân muốn viết nhiều hơn.

"Mình muốn trở thành một nhà văn, được viết ra những câu chuyện, những tâm tư, suy nghĩ, cảm xúc riêng của mình và đặc biệt là muốn truyền cảm hứng đến mọi người", đó là mơ ước của cô gái nhỏ bé nhưng đầy nghị lực.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...